1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phim nghệ thuật VN lại ... chết yểu khi ra rạp?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vietfonevn, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phim nghệ thuật VN lại ... chết yểu khi ra rạp?

    "Sống trong sợ hãi" được đánh giá là một bộ phim hay. Kinh phí quảng cáo 100 triệu cũng không phải là nhỏ! Vậy mà không quá 20 người xem trong mỗi buổi chiếu tại các rạp. Pó tay!

    Tại sao những bộ phim được đánh giá là hay và được quốc tế công nhận như Mùa Len Trâu, Hạt Mưa Rơi Bao Lâu, v.v... lại chịu sự thờ ở của khán giả?

    Không hợp gu chăng?

    Phải chăng gu xem phim của người VN mình thấp?

    Tôi không muốn tin như vậy!

    Có một điều lạ lạ. Các rạp có quyền từ chối không chiếu phim VN nếu phim không có khả năng doanh thu cao. Vậy là nhiều phim VN rất khá bị xếp xó để cho mấy loại phim ******** Tokyo hay Bạn tôi nhóm máu B tung hoành.

    Nhà nước có nên ép các rạp phải dành một thời lượng nhất định cho phim VN hay không? Nếu làm vậy, may ra phim nghệ thuật VN mới không chết yểu!
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, nguyên nhân trực tiếp của việc các phim trên vắng khách là định kiến của khán giả. Nhưng nguyên nhân của sự định kiến này là phim vẫn còn chưa đạt đến tầm nghệ thuật, tư duy về cái gọi là phim nghệ thuật của người làm phim VN cần phải thay đổi. Phim VN hiện nay chưa khai thác hết được thế mạnh của điện ảnh, đấy là do tư duy làm phim cũ kỹ mà ra.
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ố ồ,nói thế thì wá đáng wá! Nói bác bít chứ mấy phim bác kể em đều xem rùi,trừ "sống trong sợ hãi" chưa có thời gian xem . Bảo sao phim việt nam o đông khách,phim thì buồn ngủ,lời thoại cách diễn dù thế nào thì vẫn cứ kịch,càng nghe quảng cáo,càng đạt nhiều giải thưởng thì khi xem càng thấy phí tiềnem kinh nghiệm mấy lần rồi,phim việt nam thất vọng lắm
    Được linhcapuccino sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 28/05/2006
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Vấn đề chính là sự định kiến của khán giả nên nhiều khi khán giả xem cũng không thấy hay.
    Đây là một yếu tố làm chính khán giả bây giờ nhiều người không còn biết thế nào là phim hay phim dở nữa !
    VD : Những phim thương mại thì đi xem rất đông như Hồn Trương Ba; Đẻ mướn ; Nữ tướng cướp; Khi đàn ông có bầu v.v...
    Những phim nghệ thuật (cứ tạm gọi thế) thì ế khách.
    Cũng có thể là dân ta quá mệt mỏi cho công việc rồi nên muốn tìm đến phim ảnh để giải trí, không muốn suy nghĩ gì cho mệt óc. Chắc vì thế nên những phim thương mại kiểu đó, hay hài nhạt toẹt như kiểu Gặp Nhau cuối tuần mới mọc rễ lâu thế !
    Nhưng khán giả ta mà chịu đi xem phim nghệ thuật (tạm gọi thế) rồi về kể cả chửi cũng được thì chắc là người làm phim có hứng sáng tạo lắm. Có thể vì thế film nghệ thuật sẽ có chất lượng hơn !
    Dù sao thì tiên trách kỉ hậu trách nhân ! Bản thân khán giả đã quá chán nản với kiểu film "kịch nói, cúng cụ" rồi nên họ hoài nghi cũng không có gì là điều vô lí. Những bộ phim ra sau , thua thiệt đã mang tiếng xấu muôn đời của các bậc cha chú nên ế ẩm là điều hiển nhiên.
    Thôi thì người làm phim cứ cố làm thật tốt và hi vọng khán giả có thể thay đổi suy nghĩ.
    Mà như một nhà sản xuất người Mĩ trong lần sang VN đã nói : "Làm phim ra là phải có khán giả, phải phục vụ khán giả ! Một bộ phim thà chỉ có 1 người đến xem còn hơn là không có ai !"
    Mình tâm đắc với câu nói này lắm ! Thôi thì cố gắng làm thật tốt vậy ! Còn sao thì chờ đợi ở các khán giả thân yêu !!!!!
  6. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có thể là định kiến nhưng nói thật, cho đến bây giờ, nhắc đến phim điện ảnh VN tôi không mấy có hứng thú mà xem! Cốt truyện thì quen thuộc, câu thoại thì kịch quá, ... Tất nhiên, có những phim xem thấy rùng mình vì ý nghĩa nhân văn của nó nhưng những phim như thế không nhiều! Mà những phim dở thì nhiều hơn! Những phim càng quảng cáo tợn thì xem càng thấy chán! Nên chảng biết có tin được vào quảng cáo hay không mà đi xem! Còn phim nước ngoài, trước khi nó chiếu ở rạp, có khi mình đã chờ đợi nó từ lâu rồi!!!!

Chia sẻ trang này