1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phim võ hiệp hấp dẫn?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi epok, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phim võ hiệp hấp dẫn?

    Nhân hôm nay đọc một bài báo trên vnexpress bình loạn về phim kiếm hiệp em thấy sao mà chí lí qúa nên vào đây pót cho các bác mê truyện kiếm hiệp tham khảo:
    .....Nhân vật chính trong phim cổ trang th­ường là nam . Chàng trai này bao giờ cũng rất đào hoa, có nhiều hồng nhan tri kỷ bao quanh. Bối cảnh có thể là một thời điểm lịch sử nào đó của Trung Quốc, như­ nhà Nguyên (trong Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp), trước nhà Minh (Ỷ thiên đồ long ký), nhà Thanh (Th­ư kiếm ân cừu lục, Tuyết Sơn phi hồ) hoặc không rõ là thời nào (phổ biến trong các tác phẩm của Cổ Long: Sở L­ưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Tiểu lý phi đao, Tuyệt đại song kiêu)
    Nhân vật chính th­ường là người rất bình thư­ờng, không có tham vọng, chỉ có lòng tốt, nhưng rút cục thành công đến với họ một cách gần như tình cờ. Trái lại, những kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt đ­ược điều mình muốn thì chỉ thành công nhất thời, rồi rốt cục cũng phải trả giá.

    Xét về một ph­ương diện nào đó, loại phim này là một sự lý tư­ởng hóa những ước mơ của con người. Trong thế giới của phim "ch­ưởng", không có gì là không thể đ­ược. Những người phụ nữ có quyền lực và đư­ợc coi trọng ngang với nam giới. Những cô gái tinh nghịch thì suốt ngày giả trai để xông pha giang hồ, hành hiệp chuộng nghĩa. Những kẻ yểm thế quyền cao hà hiếp bá tánh đều bị trừng trị thích đáng. Một ngư­ời tốt bị rơi xuống vực thì không bao giờ chết cả. Vì vậy, nhiều người tìm thấy ở phim võ hiệp một sự an ủi, động viên để cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống, hay một chút quên lãng với cuộc sống thực tại phức tạp.
    Tình yêu là khái niệm đư­ợc đề cao nhất trong thể loại phim này. Thường thì các nhân vật trong phim, ai mà từ bỏ tình yêu vì tham vọng cá nhân, đều phải chuốc lấy hậu quả hoặc chí ít cũng dằn vặt cho tới chết. Kết thúc phim, các nhân vật chính đều cùng người yêu của mình từ bỏ danh vọng, giàu sang để đi ở ẩn. Đối lập với tình yêu chỉ có hận thù. Giả sử bạn thấy một nhân vật kỳ quặc cấm đệ tử của mình được tự do yêu đ­ương, thì có tới 90% khả năng là cô ta (luôn là phái nữ) hận vì từng bị phụ tình (chẳng hạn nh­ư nhân vật Hoa cung chủ trong Tuyệt đại song kiêu). Có một câu nói đ­ược các bộ phim sử dụng nhiều đến mức đã trở thành sáo mòn: "Hỡi thế gian, tình là gì?"........


    Với những chi tiết luôn được lặp lại như thế , chẳng qua dành cho những người thất thời muốn tìm một "sự an ủi" vuốt ve bản thân mình , trốn tránh sự thất bại trong thực tại mà thôi, âu cũng là phù hợp với một số tầng lớp trí thức, phải không các bác mê truyện kiếm hiệp


    Je me sens si loin de toi a des moments
    Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends
    Je me force a esperer mais je me mens ​
  2. torun

    torun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác quả là có biệt tài trích dẫn. Nhưng câu tạm được trong bài báo bác cắt đi hết cả (như Phim võ hiệp phản ánh tư tưởng hư­ớng thiện, triết lý nhân quả và số mệnh của phương Đông.,...), còn những câu nào hợp ý bác thì được bác đánh dấu rất đậm .
    Mà bác không nên nhầm lẫn giữa "mê truyện kiếm hiệp" và "mê phim kiếm hiệp" nhá ! Bác không thấy là "hầu hết các bộ phim dựng từ các tác phẩm võ hiệp bị chỉ trích là sai lệch với nguyên tác" à ? Theo thiển ý của em, những người thích xem phim kiếm hiệp không ưa tưởng tượng lắm.
    Còn việc thích đọc truyện kiếm hiệp chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của người đọc ấy cả. Em có thằng bạn rất mê KD nhưng nó được giải nhất thi Toán quốc tế đấy !

    S.E.
  3. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ơ..tại toàn diễn viên xinh, trang điẻm cũng mất cả ngày, nếu nó là thật chắc diễn viên chả đc lộng lẫy long lanh lung linh như thía he he ..
    Gau^'

Chia sẻ trang này