1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ khóc???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phụ nữ khóc???

    Phụ nữ khóc! Có gì đâu. Tôi (và một nửa thế giới còn lại ) thường xuyên lấy đó làm vũ khí. Chúng tôi có thể khóc bất cứ nơi nào, vì bất cứ chuyện gì. Buồn, vui, giận, hờn, yêu, thương... chúng tôi đều có thể hồn nhiên khóc mà không phải phân vân như "đàn ông có nên khóc hay không". Nhưng ít ai biết rằng, phụ nữ khóc còn vì một lý do trên tất cả các lý do đó. Thử xem có đúng không nào?


    --------------------------------------------------------------------------------------
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là phụ nữ.
    - Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
    Thời gian trôi đi, câu bé lại hỏi cha:
    - Sao mẹ lại khóc hở cha?
    - Tất cả mọi phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?" Cuối cùng anh ta cũng tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn:
    '"Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người đã cho họ những phẩm chất mà người khác giới không có được.
    Người làm cho bờ vai họ êm ái để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để âu yếm, yêu thương và cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả lúc mọi người dường như buông trôi và dù có nhọc nhằn đến mấy họ cũng chẳng mấy khi than thở...
    Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái gây cho họ đau khổ...
    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng tránh vấp ngã vì người đã tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta...
    Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của phụ nữ và cô ấy luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng...
    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người đã cho họ giọt nước mắt để rơi - đấy cũng là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu thương họ biết bao! Và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên."
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Và anh, có bao giờ anh tin được điều này không nhỉ???

    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi




    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 11/01/2003
  2. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, nói như bạn, hoá ra một nửa còn lại kia chỉ là những động vật đi bằng hai chân và ... biết nói thôi à ???.
    Mình thì chẳng thấy thế tí nào, thậm chí những giọt nước mắt của họ còn có giá trị hơn nhiều những giọt nước mắt vô nghĩa mà bạn đang tự thêu giệt lên kia.
    Chẳng biết có là may mắn hay không, nhưng mình được thấy, chứng kiến thậm chí đã an ủi những giọt nước mắt của nửa kia và quả là khó có thể chịu được những giọt nước mắt bạn đang nhắc đến.
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quyền lực của phụ nữ là nước mắt... Chả biết tự bao giờ, mà cũng chả hiểu vì sao, khi người đàn ông nhìn người con gái khóc, anh ta bỗng yếu mềm hẳn đi. Những mạnh mẽ, những bảo thủ, những giá băng, những khô cứng... tự dưng dịu lành, tan biến. Có người đàn ông nào nỡ làm ngơ trước những giọt nước mắt dịu dàng và yếu đuối, được rơi ra từ khoé mắt đang thổn thức vì đớn đau, buồn phiền?
    Nhưng nếu lạm dụng nước mắt, người phụ nữ, đến một lúc nào đó, sẽ đánh mất thứ quyền lực đó của mình. Tệ hơn, trở thành người-không-bao-giờ-biết-khóc. Nghe thật vô lý phải không?
    American Quyen
  4. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Copy and paste ah bác lebinhminh ơi
    Mẹ kiếp, y như tên truyền đạo ấy.
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Quyền lực này chỉ hiệu nghiệm với những người đàn ông chưa từng rơi lệ trong tim thôi, bạn thân mến ơi!
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng ai tước mất cái quyền lực ít ỏi ấy của con gái nhé, cho dù là người đàn ông đã từng ứa lệ hay chưa từng ứa lệ trong tim.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết những giọt nước mắt của phụ nữ đáng giá như thế này thì tôi đã không lãng phí chúng nhiều như vậy. Có lẽ từ nay mình phải biết tiết kiệm thôi.
  8. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hey lebinhminh! Tham luận tí nhờ!
    Tôi rất ghét những phụ nữ uỷ mị, gặp chuyện gì khó khăn mà không tự tháo gỡ được, chỉ biết dùng nước mắt để tự an ủi mình. Một mẫu người yếu đuối, luôn tự ỷ lại: vì mình là phụ nữ nên chỉ biết ngồi và khóc trong chuyện này. Nước mắt lúc đó là vũ khí để họ tìm sự bao bọc và sự giúp đỡ từ những người khác. Vì ghét mẫu người đó nên tôi rất ghét mấy bộ phim Hàn Quốc với những cô gái từ đầu đến cuối phim mang một bộ mặt bi thảm, thỉnh thoảng lại nước mắt lưng tròng vì bất lực trước hoàn cảnh?Kết cục của những bộ phim đấy cũng là sự bất lực trước số phận, hoàn cảnh (mà tự nhân vật đã mang đến vì họ đã không dám chống lại số phận!).
    Bản thân tôi rất hay nhè?khi chứng kiến một tình huống gây xúc động (quen rồi không kiềm chế được!), và khi căng thẳng hoặc tức giận tôi cũng không nén được nước mắt (nói thật! ghét như thế lắm nhưng không sao kìm lại được). Nhưng đừng ai an ủi khi tôi khóc trong tình huống thứ 2, vì lúc đấy tôi đang rất tức giận, chuẩn bị đánh nhau đấy! Khổ thân ai nhìn thấy tôi khóc, hẳn họ phải sợ lắm chứ không có cái khái niệm thương hay thông cảm ở đây đâu!
    Có một lần đọc bài viết của lebinhminh trong topic của phuongmap, khâm phục lắm nhưng đọc đến bài này thì?ngạc nhiên, lebinhminh có xu hướng trở thành một người có những dòng nước mắt như trong đoạn copied kia ư???
    To thudervn2001: Rút kinh nghiệm, lần sau cô em sẽ tìm lý do hợp lý hơn
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nhận nhiều trách nhiệm quá.Thôi thì cũng do thượng đế tạo ra,cố mà gánh vậy
  10. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Mình rất sợ con gái nhè. Vì khi nhè trông các em mới dễ thương làm sao i'. khó mà kiềm chế được
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !

Chia sẻ trang này