1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ khóc???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    khóc đi em, khóc nữa đi em...
    Anh vốn sợ nhất nước mắt đàn bà, các em mà thích gì thì cứ khóc..anh cho hết
    To HN: cẩn thận không bị giai lừa nha bé.
    Hẹn người đêm tới lại say say
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các đồng chí không nhấn mạnh vấn đề copyright ở đây nhé, các bác đọc rồi, tôi và nhiều người nữa chưa đọc, vấn đề ý để tác giả tự quyết nhé
    Phụ nữ khóc, đừng có tưởng nhầm, rất khó nhìn thấy phụ nữ thời nay khóc đấy nhé, khi phụ nữ khóc trước mặt ai, thì hẳn người đó đã gây được những ảnh hưởng nhất định hoặc là người thân của họ, không thể nói được phụ nữ mau nước mắt vì có khi lại là do đàn ông, chả hiểu cái gì cả, cứ phải để họ khóc thì mới biết có chuyện gì đó không ổn
    em huyennhi79 ơi, em nhầm đấy, LeBinhMinh chắc đang vui đấy, đang lạc quan đấy.
    QoR, đừng có ghen khéo thế
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khóc: chuyện có gì đâu mà ầm ĩ. Tôi chắc chắn cả con gái và con trai tuổi 7X đã khóc ko dưới 10 lần cho đến bây giờ. Sao mọi người lại cố lên án tôi là kẻ hay khóc, là uỷ mị nhỉ? Vấn đề tôi đặt ra là những giọt nước mắt của phụ nữ ko hẳn chỉ là những giọt nước mắt uỷ mị, yếu đuối. Đó còn là những giọt nước mắt của nghị lực mà Thượng đế ban cho họ để họ có thể làm tròn bổn phận của người phụ nữ. Tôi đọc được bài này từ rất lâu rồi, tôi còn cắt nó và ép plastíc nữa cơ. Bởi chính nó đã giúp tôi hiểu vì sao mẹ tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời ko hề khóc lấy một lần trước mặt ba tôi và chúng tôi. Tôi sẽ còn cho rằng mẹ tôi là một người lạnh lùng nếu ko được chứng kiến một lần mẹ tôi khóc một mình tức tưởi giữa đêm khuya. Tôi biết mẹ tôi dù nghị lực đến đâu cũng chỉ là một người đàn bà có những yếu đuối bản năng. Chính những giọt nước mắt âm thầm trong đêm đã giúp mẹ tôi thoát ra được bản năng thường tình đó của người phụ nữ. Chẳng nhẽ đấy là những giọt nuớc mắt vô nghĩa ư, Copyright?
    To huyennhi79: Bạn sẽ ko phải thất vọng về tôi đâu vì sẽ ko bao giờ bạn hay bất cứ ai nhìn thấy tôi khóc vì buồn ngoài một người. Và người đó thì giờ cũng xa lắm rồi, còn lâu tôi mới có cơ hội để khóc.
    To Anhphoroi: Yes, sir. Sir ko để ý cách tôi trình bày bài viết à? Ừ đó là đạo lý mà những người đàn ông như Sir nên biết.
    To Thunder: Bây giờ thì tôi biết tôi đã ko nhầm.
    To all 7Xman: Đừng sợ con gái khóc, có khi đó là những giọt nước của mắt hạnh phúc, của yêu thương đấy
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Là con người ai chả biết khóc......một điều quá đơn giản như vậy mà lại phải đặt câu hỏi sao.
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 11/01/2003
  5. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là hiện tượng, còn nguyên nhân nữa cơ mà?
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 11/01/2003
  6. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất sợ người khác nhìn thấy mình khóc. Khi có chuyện buồn bao giờ cũng kiềm chế, đợi khi nào đi trên đường một mình hoặc lúc nằm trong phòng đóng cửa mới dám trút bỏ hết. Có những lúc mình không nén được đã khóc trước mặt thằng bạn thân, làm nó cứ áy náy vì nó nghĩ là lỗi của nó, mình không sao giải thích nổi chỉ biết nức nở, rồi lắc đầu quầy quậy.
    Hình như, con người càng trưởng thành càng khó khóc hơn, hay họ biết kiểm soát cảm xúc của mình? Nhiều lúc tôi phải nhờ đến nhạc không lời mới khóc được, để vơi bớt nỗi buồn.
    Nhưng đâu chỉ có lúc buồn mới khóc. Tôi lại là đứa rất dễ khóc khi xúc động trước một cảnh thoáng gặp trên đường hay trong phim ảnh. Có lần nhìn thấy một thằng bé đang gia sức đạp một chiếc xe đạp to gấp đôi người nó. Trông nó phấn khích và háo hức vì mới tập đi được xe, còn bố mẹ thì đi xe máy chầm chậm bên cạnh, hân hoan và không ngớt nhắc nó đi chậm thôi vì đường đông. Lúc đó mắt tôi đã rơm rớm.

    Bóng tối đen như ly cafe
    Bóng tối đắng như ly cafe
    Em uống từng ngụm bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối.
    Để biết anh không bao giờ trở lại
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu, đọc bài bé viết anh cũng xít khóc. Hôm qua thì đàn ông khóc, hôm nay đàn bà khóc. Khóc là lẽ tự nhiên thôi, có gì mà các bé có vẻ quam tâm thế, hay các bé đang muốn nói với bọn anh, để bọn anh hiểu các bé hơn.
    Đàn bà khóc nhiều lý do, nhưng khóc thường chẳng để làm gì. Anh biết đôi lúc các bé chẳng phải là khóc cho người ta, mà các bé khóc cho chính mình, nhìn người ngẫm tới ta. Đừng khóc nha, cuộc sống muôn màu, muôn sắc...anh luôn yêu và ở bên các bé. Nếu khi nào khóc, gọi anh 1 phát, anh tới liền rồi anh tặng bé một cái kiss...nín đi cưng
    Hẹn người đêm tới lại say say
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này chả buồn khóc nữa. Sao ông QoR khôn thế chứ. Tặng một cái Kiss hay là nhận một cái Kiss đây?
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  9. Saclotta

    Saclotta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khóc để dụ dỗ đàn ông. Có thế mà cũng hỏi. Thành công được rồi, truyền lại kinh nghiệm cho mai sau đê. Còn giả vờ hỏi cái giề!
  10. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ rằng sẽ không để lãng phí những giọt nước mắt quý giá của mình như vậy nữa thế mà hôm qua lại khóc mù cả trời đất. Anh bảo rằng: sao em lại có thể khóc nhiều đến như vậy nhỉ? Anh không biết sao anh, lẽ nào những giọt nước mắt cho anh mà anh không biết! Em lại khóc - đây là những giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho thời con gái ngây thơ, tin anh đến mù quáng. Anh ơi! Giờ anh đã hiểu chưa?

Chia sẻ trang này