1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ khóc???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tại vì họ ...sấu???

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại khóc.... khóc rất nhiều chỉ vì một canh bạc thua. Canh bạc đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất.
    Đàn ông đánh bạc, càng đánh càng ham.. càng thua càng cú.
    Còn ta đánh bạc... được ăn cả. Ngã về ko.
    Và hình như ngã thật, hình như về ko thật.
    Ôi cờ bạc... nhưng vẫn ko hối hận. Dù sao đã biết thế nào là sự dối trá trong đó.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thấy phụ nữ khó rồi híc.xướt mướt..Nhưng độ thật lòng chắc chả có mấy chỉ là coi nó như giải pháp cuối thôi
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!]
    !Thành viên UCT CLUB
    Lamthanrung@yahoo.com
  4. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc chắn rằng chẳng ai khóc cho bạn cả! Và tất nhiên với suy nghĩ này thì nếu có ai đó khóc vì bạn thì cũng là giả dối, họ quá thương hại cho bạn mà thôi. Buồn thay. Mà mẹ bạn chắc cũng khóc, bạn có cho là giải pháp cuối cùng không?
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Con mụ này sao hồi nầy nóng tính thế ? Đem "mẹ" người ta ra trình bày cái giề ? Mà sao lại đánh đồng Mama và bạn gái được nhể ? Thôi CN đi uống cà fê có gì kể cho tôi .
    Tôi đang viết nốt vụ "Việt Bắc du ký" cùng Latrung đây. Máy Scan bị hỏng, tệ quá chưa post ảnh lên được, CN tôi cầm đi cho xem.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 22/02/2003
  6. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết tôi sao? Tôi ko chắc. Cafe cũng được nhưng gặp nhau như thế nào, ở đâu và làm thế nào để nhận ra nhau?
    Hình như ở đây ko có sự phân biệt nào giữa Mama và GF. Nói chung là phụ nữ cơ mà, chả lẽ bạn cũng cho rằng phụ nữ khóc và sự chân thật chỉ là giải pháp cuối cùng?
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải là mụ bạn già của tôi thì cũng không cần gặp nhau đâu. Thứ 6 hàng tuần, tại Cà fê Nhân, số 9 Láng Hạ, mọi người vẫn uống cà fê, gặp gỡ nhau vào cuối giờ chiều, khoảng sau 17h30. Bạn có thể ra đó uống cà fê, làm quen với mọi người. Hôm nào bạn ra thì nhắn tin vào topic cho tôi, tôi sẽ ra.
    Tôi chỉ xem bài bạn trả lời Lamthanrung, và tôi nhận thấy phụ nữ ở đây chỉ là bạn gái thôi, và tôi không đồng ý việc bạn đưa ?oMama? người ta vào đó, theo tôi bạn trỉ trích Lamthanrung hơi nặng nề. Hình như lúc đó bạn Akay điều gì ? Cố gắng giữ bình tĩnh.
    Bạn là con gái nên bản năng đã có tình cảm của người mẹ, nên tôi cũng không thắc mắc việc bạn đồng nhất quan điểm về phụ nữ. Tôi là con trai nên quan điểm về điểm này có khác bạn. ?oMẹ? thì không thể thay thế, ?onhưng bạn gái? thì thay thế được.
    Rõ ràng khi người mẹ đã khóc ?ocho? đứa con (trai), sẽ khác khi người con gái khóc ?ovì? người con trai. Bạn cứ về hỏi lại Mẹ, bạn sẽ rõ.
    Theo sự hiểu biết của riêng tôi, người Mẹ sẽ khóc khi đứa con hư hỏng, lêu lổng, phá phách, không nghe lời cha mẹ. Còn người con gái sẽ khóc khi bị người yêu phụ bạc hay phải xa cách nhớ mong.
    Tôi chưa bao giờ cho rằng khóc và sự chân thật là giải pháp cuối cùng, còn nhiều con đường khác.
    Đó cũng là lý do tôi đã đồng cảm và chia sẻ cùng bạn từ bài viết của bạn ?oNếu anh cũng nghĩ về em như vậy thì thật là kinh khủng?
    Thú thực, tôi rất sợ nhìn thấy nước mắt phụ nữ. Tôi chả bao giờ mong muốn phụ nữ phải khóc cả.
    Nếu là người mà tôi đồng cảm thì tôi sẽ nghe được họ khóc kể cả khi họ không ở trước mặt tôi.
    Giời ạ, tưởng mụ bạn già hoá ra không phải. Nhưng cảm giác ?obà trẻ mới? này còn sướt mướt quá ?omụ già cũ? kia.
    Sợ quá ! Sợ quá !
    Thế nhé !
    Mong bạn không bao giờ phải khóc nữa. Cuộc trò truyện của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây nếu như ?obà trẻ này? không phải là ?omụ già kia?. Còn nếu đúng là mụ già kia thì đi uống cà fê cho nhanh. Lâu la quá, nặng về trình bày, trình bày thì ra Phường nhé.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó đã khóc. Đơn giản vì nó đau. Đầu nó như nổ tung ra, như có ai cầm búa bổ vào. Nó không nằm, không ngồi, không đứng được. Nhà chẳng có ai. Chưa bao giờ nó đau như vậy. Nó đau và nó sợ - nó khóc mà cũng chẳng phải vậy, nước mắt cứ chảy ra cùng với cái đầu đang nặng trĩu của nó.
    Khóc đơn giản là khóc thôi, ai cũng đã có lần phải khóc, phân tích khóc làm gì, vì gì cho mệt nhỉ???

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chia tay người yêu thì không rơi 1 giọt nước mắt, còn chia tay một người bạn, lại nghẹn ngào đến vậy?
    Đến một lúc nào đó lại tự đặt câu hỏi? Tại sao lúc này mình lại không khóc được, trong khi cách đây chỉ 2 ngày thôi, mình sẽ nhạt nhoà nước mắt khi nghĩ tới điều đó?
    Store à, hết đau đầu chưa?
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen
  10. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng khi tôi "akay" (xin lỗi vi tôi không quen dùng động từ này) với lamtharung nhưng tôi lại rất bình tĩnh khi nói về điều này.
    Mama và GF đều là phụ nữ, họ cũng đều là những người cực kỳ quan trọng trong đời một người đàn ông. Mẹ thì trên đời chỉ có một, GF thì có thể có hai lần trở lên nhưng nếu là chắc chắn người đàn ông sẽ sống với GF (sau này là wife) nhiều hơn và có chung nhiều cái hơn. Sự "thay thế được" của bạn đã nói lên được phần nào tính cách của bạn. Tôi thì cho rằng "thay thế được" chỉ nằm trong trường hợp bất khả kháng chứ không phải suy nghĩ thường trực của một lover.
    Vì vậy giọt nước mắt từ đôi mắt nào cũng đều là những giọt nước mắt đáng người đàn ông nên đau lòng. Tôi cũng đồng ý là lý do khóc của mama và của GF có khả năng khác nhau nhưng khả năng giống nhau cũng không phải là không có.
    -Nếu người mẹ khóc vì con hư chẳng lẽ nếu anh ta có GF lại cũng không khóc vì điều đó. Liệu những giọt nước mắt này có trong đó bao nhiêu phần trăm thành thật hay tất cả để tin thì chỉ có là giải pháp cuối cùng?
    -Nếu người con gái xa cách người yêu mà khóc thì người mẹ xa con có khóc hay không? Và những giọt nước mắt này phần trăm thành thật nghiêng về cô gái hay bà mẹ?
    -..............
    Bạn trả lời được câu hỏi này chứ?
    Tôi "akay" lamthanrung ở một điểm là hắn ta đã quy kết tất cả những giọt nước mắt của phụ nữ (không riêng gì Mama va GF) đều giả dối và để tin nó là thành thật chỉ là giải pháp cuối cùng. Và bạn có để ý không, lebinhminh - tác giả topic này cũng nói về những giọt nước mắt của người mẹ là chủ yếu! Tôi hy vọng bạn hiểu điều này.
    Điều cuối cùng tôi khâm phục sự đồng cảm của bạn với tôi và với những người bạn của bạn. Bạn sợ phụ nữ khóc thì hoàn toàn đúng vì tôi là phụ nữ nhưng tôi cũng sợ lắm. Chỉ có trẻ con khóc mới bình thường còn khi thành người lớn mà khóc thì rất nguy hiểm cả khi khóc thành thật hay khóc giả dối.
    Tôi sẽ cố gắng không khóc nữa và mong rằng đâu đó trong cuộc đời những người đàn ông đừng làm phụ nữ khóc thêm. Lau khô nước mắt rồi tôi sẽ đi cafe với Hội cafe 7X HN. Mong gặp lại bạn với đôi mắt long lanh không phải vì khóc.

Chia sẻ trang này