1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ khóc???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh đừng biết em là ai, giá mà anh cứ giữ lấy cái bí mật đấy cho riêng anh thì có thể em vẫn vui tươi như thế, vẫn cười để rồi nước mắt lặn ngược vào trong. Anh có biết, khi em trốn tránh là em chấp nhận chịu đựng một mình. Em không muốn bất cứ thứ tình cảm nào bắt đầu bằng hai chữ "thương hại", em cũng không muốn san sẻ thất bại của mình sang người khác. Em nghĩ giai đoạn khó khăn này rồi cũng sẽ qua. Em lại trở về đúng với con người em, rồi em lại bắt đầu một cuộc sống mới. Em đang cố gắng đấy chứ, sao anh không hiểu như vậy? Sao anh quy kết em mà không hề cố gắng hiểu em lấy một lần?
    Em nói với anh giữa hai làn nước mắt, lúc đó là lúc em cần anh biết bao. Anh coi như đó là món nợ mà em muốn trút lên đầu anh?! Em choáng váng, hụt hẫng và bật nói ra những lời mà thật lòng không bao giờ em muốn nói.
    Bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Em không mong nó lại vuông tròn được như cũ. Em chỉ mong anh đừng cầy xới nó lên bằng những hành động thường tình như thế. Chỉ làm xấu hình ảnh về nhau mà thôi.
    Nước mắt giờ sẽ thôi rơi, trời bắt đầu hanh hanh nắng, em bắt đầu một cuộc đời mới, thế gian cũng bắt đầu bước vào một cuộc vui bất tận.
    Tối nay nhất định em sẽ xem dự báo thời tiết, mai lại mở hộp thư, có bao nhiêu thư em chưa đọc nhỉ???
    Và cho em
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khi em khóc
    Nước mắt rơi
    Từng hạt ấm nồng
    Rơi xuống tim anh
    Làm tan ra
    Một tảng băng
    Đã bao ngày đông cứng
    Nhìn chị khóc, em thấy sao chị có thể khóc ngon lành và dễ dàng thế. Hầu như lúc nào có chuyện gì chị cũng có thể khóc. Nhưng giọt nước mắt trong veo đọng trên khuôn mặt lúc nào cũng vướng chút buồn.Nhiều lúc em cũng muốn được như chị. Được oà lên khóc cho nó nhẹ nhàng, nhưng dường như em không thể........ Em không thể khóc cho mình mà toàn vì những điều không đâu
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 26/03/2003
  3. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh đã biết tại sao phụ nữ khóc rồi! Khiếp, các cô khóc vì những lý do vĩ đại quá, nước mắt các cô là những hạt ngọc hạt châu Thế sao không biết quý trọng chúng hả? Gặp mỗi chuyện lại phí phạm hàng bao châu ngọc, khóc nhiều quá có ngày vào khám vì tội... lãng phí tài nguyên thiên nhiên đấy, biết chưa?
    Nói như chú Architect2003, anh mà biết thế này anh chả việc gì phải khổ sở khi các cô em khóc Thôi nhé, từ giờ trở đi anh biết tỏng rồi nhé. Các cô mà khóc là anh mua cái lọ hứng hết nước mắt, rồi anh cân đong đo đếm mang ra... tiệm nữ trang. Đấy lại có ít tiền tiêu. Hu hu hu... Trong cái rủi có cái may!
    Em ra chú nhóc trói đời anh luôn
    Anh ra xe wave vù ngay tức khắc

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi , đúng là quá lâu rồi không hề khóc và hôm qua được ngồi khóc một cách ngon lành lại thấy hay hay.Đúng là chỉ khi khóc mới thấy nhẹ nhàng nhất, thấy thoải mái.....Lâu nay cứ có chuyện gì hầu như toàn đè nén và quyết không rơi nước mắt...........Thấy mình dại quá
    Manchester United_Inter Milan
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Khóc không giải quyết được chuyện gì. Nhưng khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn.
    Không chỉ phụ nữ mới khóc - Mỗi năm vào đúng ngày 14/4 tôi vẫn khóc - Ngày mất của một đứa bạn cực kỳ thân thiết của tôi!!!
    ==========================
    You know you're right !!!

Chia sẻ trang này