1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ lại khóc?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    không hiểu bác nói ý gì nhỉ ? Mỏi tay ở chỗ nào ạ, hay mỏi mồm ???? Chắc bác bình thường không làm ăn gì được nên lợi dụng lúc này chứ gì ........
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hồi chia tay lớp 12, cả lớp toàn con gái khóc như mưa, mỗi mình cố mãi mà cũng không được bằng con cá sấu. Lo ơi là lo. Tự dưng nhớ ra con bạn béo ngồi bàn dưới, quay lại xem nó thế nào thì thấy chị này cũng đang nghệt mẹt ra, thế là hai đứa cười hô hố giữa cả lớp. Bi h nghĩ lại vẫn ngượng
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc ..Vô duyên sẵn rồi ,việc gì phải khoe để cho bớt đi ...Tiny nhỉ ..
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  4. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phụ nữ khóc ư? Thì họ muốn khóc thôi, chẳng có lý do nào khác là họ muốn khóc!!! hehehe
    Buồn họ cũng khóc, vui họ cũng khóc, họ có thể khóc mọi lúc mọi nơi. Tôi không biết được họ khóc để làm gì. Ngày trước, hồi còn học phổ thông, tôi ngồi cạnh một cô bạn gái rất hay khóc. Trêu cố ấy cô ấy khóc, khen cô ấy thì cô cũng khóc, đến cả hỏi bài cô ấy cô ấy cũng khóc nốt. Thế là tại sao? Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao cô ấy lại khóc "được" nhiều đến thế!!!
    Nhưng dù sao, khi con gái khóc thì không nên dỗ họ, mà hãy nhìn thẳng vào mắt của họ. Bạn sẽ tìm được một điều rất đẹp nằm trong đó!
    Đấy, tôi được biết "con gái khóc" có thế thôi
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bà này 'vô duyên nổi tiếng' có giấu cũng bằng thừa....!!!!!!
    Mỗi lần nhìn thấy con gái đổ lệ là mình chỉ muốn,chỉ muốn....hix hix...chỉ muốn.....mang chậu ra hứng thui....kẻo phí mà...!!!
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...
  6. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, khóc không phải là đặc quyền riêng của phụ nữ.... Vũ khí này ngày trước là Leathal thì bây giờ cũng chỉ Normal thôi...
    Thứ hai, khóc là một trạng thái cảm xúc( không giống như mình đang say), thế nên người ta(không chỉ riêng phụ nữ) khóc khi cảm thấy cần khóc, phải khóc(không thể kiềm chế),... nói chung là có "nhu cầu" (từ này hơi thô, nhưng đúng là như thế).. Còn khóc có nhiều loại, đâu cứ nước mắt chảy ròng ròng mới được tính là khóc..
    Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình... Triste
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Có nhìu lúc khóc không phải vì cảm xúc. Ví dụ khi thái hành (nhất là hành tây í), bị hạt tiêu, cát, ruồi, muỗi kiến.... bay vào mắt,
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. traitimanhdanhchoem25

    traitimanhdanhchoem25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vấn đề nước mắt của phụ nữ nghe thì thấy đơn giản nhưng rất khó diễn tả hết được vì................họ khóc nhiều kiểu lắm,ví dụ nhé: giận .............................................khóc...
    buồn...........................................................
    không xin được tiền sài.............................
    tự ái..........................................................
    tủi thân ......................................................
    tranh luận không được..............................
    Thôi thì đủ mọi chuyện chẳng có chuyện gì là phụ nữ không khóc cả
    Nói cho cùng thì tạo hóa sinh ra phụ nữ là 1 nửa của đàn ông và ban cho họ dòng nước mắt không bao giờ cạn để họ làm nhiệm vụ khóc cả phần đàn ông đấy ,khi nhìn thấy họ khóc là cánh mày râu chúng ta cứ mang thùng phi ra mà đựng để lấy nước mà.....tắm, mà mình rất thích nhìn con gái khóc đó ,trông rất hay nha, tự dưng được chiêm ngưỡng 2 dòng nước mắt chảy ra từ cửa sổ tâm hồn của họ,hai cánh tay mềm mại đưa đi đưa lại tạo thành 1 khúc nhạc buồn da diết ,các bạn để ý nhé lúc đó môi họ sưng lên như hai quả chuối mắn ..........ha.....ha.....ha........ ẩn sau bông hoa này các girl không nhìn thấy ........không thì chít.....
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cứ lúc nào, thấy ai tốt quá với mình lại khóc, đôi khi không khóc trước mặt người ta, nhưng về nhà lại ôm gối khóc.
    Nghe ngớ ngẩn quá! Sợ nhất cái bệnh này của mình.
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Really ? Cái này chẳng phải là bệnh gì đâu , chẳng qua là do em quá đa cảm mà thôi, nhóc ạ
    Anh có một đứa bạn đang học ở Pháp, nó nói rằng con gái có một cách giảm stress rất hữu hiệu là khóc, nhiều khi chẳng biết vì lí do gì.
    Còn bản thân anh lại thấy thỉnh thoảng con gái khóc mới nữ tính chứ, việc gì phải cố gắng kìm ném tình cảm làm gì... cái gì cần đến sẽ đến thôi.
    Anyway, chúc em ôn luyện thật tốt để ngày mai thi tv đạt kết quả ok. Cái gì cũng cần cố gắng hết...

Chia sẻ trang này