1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ lại phải sống đơn điệu như thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doi_retdong_ve, 05/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phụ nữ lại phải sống đơn điệu như thế nhỉ?

    Hôm nay em đi ăn cưới một thằng bạn hồi cấp III. Hix thế là thêm 1 đứa nữa lập gia đình. Em gặp bọn con gái lớp em ngày xưa. Cách đây 1 năm thôi khi gặp nhau là tíu tít hỏi người yêu mày thế nào? đi làm lương cao không? Bộ đồ này đẹp thế? Bây giờ gặp nhau đứa nào cũng cắm mặt vào ăn rồi hỏi nhau xem con mày có khoẻ không? làm thế nào để kiểm soát ví tiền của chồng? rồi lại con mày thế nào? bệnh này chữa ra sao? Nhìn chúng nó thấy toát lên một điều con gái sinh ra, lớn lên, làm đỏm, "lừa" một thằng giai nào đó rồi yên chí nuôi con. Hết! Trời ơi tại sao lại nhàm chán đến thế nhỉ? Chúng nó làm em hết hứng "chống lầy". Có bác nào có ý kiến khác giúp em lấy lại cảm hứng không?
  2. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hết hứng rồi thì đừng nghĩ đến nữa. Bạn bè mình cũng vậy. Đấy là còn chưa kể đến việc "chê bai chồng và mẹ chồng". Chán chẳng muốn lấy chồng nữa.
  3. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Huhu...........Ọp hội sợ chống lầy đê
  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Có tư chất hội trưởng phết nhờ [r32)]
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em cũng bị rơi vào cảm giác ấy.Kể cả cố gắng làm cho cuộc sống mình thú vị hơn bằng các loại thể thao, các spa,vân vân và vân vân đến cuối cùng không tránh khỏi chuyện lấy chồng.
    Nghĩ mà thấy chán khủng khiếp,đi học,đi làm,làm đỏm...kết cục vẫn không tránh được là phải lùa một anh chàng xấu số nào đó vào bẫy để rồi cả đời chỉ loanh quanh với tiền, với sữa,với nhà chồng,nhà vợ....
    Chẳng còn cách nào khác,nghĩ đến chuyện lấy chồng mà chán ngắt,mãi không lấy chồng như bà chị hàng xóm thì bố mẹ suốt ngày đi ra đi vào thở dài.............Cuộc đời này nhàm chán quá thể!
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đằng nào cũng lấy.... lấy sớm đi cho đỡ khổ... hoặc cứ ăn chơi tá lả cho đỡ mất tuổi thanh xuân
  7. bivang6

    bivang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hihi, hai chị em mình ọp đê
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được ạ, "sự đời" nó thế. Hôm trước em cũng đi đám cưới, gặp lại một chị bạn sau vài năm xa cách, . Chị ý khác đến nỗi mà em mãi không nhận ra được. Ngày xưa chị ý là...tay chơi phố huyện các bác ạ, quần áo, đầu tóc, giầy dép nói chung là...tung xoè. Thế mà bi h, sau khi lấy chồng, chị ý chỉ suốt ngày: Thằng Tôm nhà chị thế này, thằng Tôm nhà chị thế kia, tay thì cầm theo một bát cháo, chạy theo nó. Ăn mặc thì giản dị, cũng chả phấn son gì. Chẹp.
    Nhưng mà theo như em thấy thì chỉ là khi con còn nhỏ (từ sơ sinh đến khoảng 3 tuổi) là các Mẹ thế thôi, chứ mà con lớn hơn 1 tí thì thú vui, sở thích, này nọ lại quay trở lại ngay. Không sao,
    Oài, post dài thế,
  9. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thế mơ ước của các bác gái là 1 cuộc sống khi đã trưởng thành phải như thế nào, mọi người bày tỏ cho anh em hiểu cái...
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Khôn 3 năm dại 1 giờ.
    Biết thế dại trước khỏi chờ 3 năm.
    Đại ý gần gần giống thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này