1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Quảng Ngãi nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi old_goat, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    O,
    Bác xem lại thử nhỉ, bác nói Quảng ngãi không nghèo, thôi thì tui tin đỡ đi, nhưng bác có biết thế nào là nghèo, và bác có những minh chứng cho cái gọi là không nghèo hay không?
    Ý của bác, tui hiểu, tìm cách để QUảng ngãi ngày càng giàu hơn, nhưng nếu bác không chịu Quảng ngãi nghèo, thì bác cũng nên tạo một topic mới, mà bàn luận, vì chủ đề là "Vì sao Quảng Ngãi nghèo",
    Cheers,
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Tôi theo dõi chủ đề này hơi bị kỹ đấy nhé từ đầu đến giờ các anh các chị vẫn cho rằng Quảng Ngãi là nghèo. Vậy các anh chị đưa ra bằng chứng đi coi nào.
    Thứ nhất: Chúng ta đi từ định nghĩa từ nghèo là gì.
    Theo từ điển tiếng Việt thì:
    Nghèo là tính từ:
    1 Ơ? tình trạng không có hoặc có rất ít những gì thuộc yêu cầu tối thiểu của đời sống vật chất; trái với giàu
    2 Có rất ít những gì được coi là tối thiểu cần thiết.
    Vậy theo như Topic này thì từ Nghèo được hiểu theo nghĩa số 1. Vậy theo các anh chị thì Quảng Ngãi có nghèo không? Có thể Cơ sở vật chất tỉnh chúng ta kô thể bằng các tỉnh khác nhưng vì thế mà kêu nghèo là kô đúng. Chúng ta phải đứng trên một mặt bằng so sánh nào đó mới có thể so sánh là Quảng Ngãi nghèo. Ví dụ: Người SGòn nói Quảng Ngãi nghèo hơn Sgòn. Tôi chấp nhận. Quảng Ngãi nghèo hơn Hà Nội. Tôi chấp nhận. Nhưng liệu có 1 bảng tổng xếp nào chi tiết nói về tổng thu nhập bình quân trên đầu người, kinh tế hàng năm của mỗi tỉnh, .... của 64 tỉnh thành để chúng ta có thể biết chúng ta đang ở vị trí nào trên bản đổ Việt Nam. Đang đứng thứ bao nhiêu của Việt Nam. Các bạn chỉ biết nói suông chứ ko đưa ra chứng cứ.
    Nếu đánh giá theo mặt bằng sống của người dân Quảng Ngãi thì ai nói là người Quảng Ngãi nghèo. Các bạn có bằng chứng ko? Chắc là ko. Theo các bạn thì ở Quảng Ngãi có thiếu gì không?. Nói về vấn đề giải trí trước:  Quảng Ngãi có thể không bằng các tỉnh khác nhưng cũng không thiếu 1 cái gì cả. Cafe thì chúng ta có rất nhiều. Quán nhậu cũng rất nhiều. .... Tiếp theo về vấn đề giáo dục: Quảng Ngãi chúng ta có rất nhiều trường học, chúng ta có rất nhiều trường có chất lượng, người Quảng Ngãi học rất giỏi => chúng ta có 1 nền giáo dục rất tốt.  Về kinh tế, theo các bạn thì kinh tế chúng ta có phát triển hay ko? Theo tôi chúng ta đang trên đà phát triển. Nhiều khu công nghiệp mọc lên nào là Quảng Phú, Tịnh Phong, Dung Quất... hiện nay Quảng Ngãi đang rất phát triển, vậy sao các bạn nói Quảng Ngãi là nghèo.??
    Chuyện hàng năm tỉnh trả ngân sách lại cho chính phủ vậy các bạn đưa ra 1 chứng cứ nào đi. Một bài báo, 1 bản báo cáo, hay 1 cái gì đó cụ thể vào. Tôi chấp nhận rằng có thể bộ máy lãnh đạo của tỉnh ta có thể ko được như ý muốn, nhưng liệu các bạn có hiểu hết được suy nghĩ của các vị lãnh đạo ko?. Có thể nói rằng từ khi ông Hồ Nghĩa Dũng về làm Bí thư Tỉnh, tôi thấy Quảng Ngãi đi lên rất nhiều. Suy nghĩ của người ta thuộc tầm vĩ mô nên chúng ta ko thể nào hiều được đâu. Chúng ta chỉ thấy trước mắt, hay đúng hơn là nghe người ta nói chứ ko thể nào chứng thực được những điều chúng ta nói. Nói các khác các bạn ko dựa trên 1 lập luận nào, 1 cơ sở nào để chứng thực cho lời nói của các bạn. Có thể điều các vị cán bộ hiện nay đang làm có thể bây giờ các bạn cho là lãng phí, là không đúng nhưng liệu các bạn có đảm bảo rằng những điều các vị đó làm sau 1 năm, 2 năm hay có thể là 5 năm nữa nó vẫn như thế hay là nó phát triển hơn chúng ta tưởng. Các bạn nói về Dung Quất, tại sao không phát triển, liệu các bạn có 1 lần nào ghé qua Khu công nghiệp Dung quất chưa, hay là các bạn chỉ ghé thăm nhà máy lọc dầu??? tôi tự nghĩ rằng các bạn chưa từng. Khu công nghiệp Dung Quất đang rất phát triển mặc dù nhà máy lọc dầu là Trung tâm nhưng đó cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong khu công nghiệp của chúng ta mà thôi. Các bạn nên xem xét lại suy nghĩ của mình, và mong các bạn 1 lần về thăm lại Quảng Ngãi và gặp tôi để chúng ta có thể nghiệm chứng những điều tôi nói hôm nay.
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 07/11/2005
  3. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Mình là thành viên mới, và cũng rất ít khi gửi bài. Đọc thấy topic này các bạn trao đổi sôi nổi lắm, mình cũng xin tham gia chút xíu.
    Trước hết, chúng ta đang thảo luận trên diễn đàn, thông tin viết ra thường là được thu thập qua báo đài, từ người quen... có khi nhớ được sự việc nhưng không thể nhớ chính xác làm sao biết. Ví vậy sẽ là rất khó nếu gửi bằng chứng về quảng ngãi giàu hay nghèo trên forum này. Chúng ta chỉ thảo luận thôi mà.
    Về việc giàu nghèo của quảng ngãi, mình thấy một số bạn đưa thông tin là có một số tỉnh khác cũng không hơn gì mình. Theo mình, như vậy chưa đúng. Tìm được người khác nghèo hơn mình không có nghĩa là mình giàu. Để biết giàu nghèo, phải dựa trên rất nhiều yếu tố. Và đặt biệt phải có một chuẩn để so sánh. Nếu căn cứ mức thu nhập thì chúng ta nghèo qúa rồi còn gì. Hơn nữa nếu chỉ liệt kê ra một số nhà máy gạch, khu công nghiệp thì cũng chẳng nói được gì.
    Mình là 7X, hiện tại đang làm việc ở sài gòn, và làm cũng lâu rồi. Nói thật các bạn, không biết các bạn khác ở xa quê nghĩ sao, chứ theo mình các bạn đang ở quê làm việc là hạnh phúc hơn mình rồi. Sống ở sài gòn, nhiều khi mình muốn về quê làm việc lắm, chẳng cần lương cao, nhưng không được. Không phải là mình không có khả năng làm, nhưng hầu như xin vào chổ nào cũng cần người gửi. Thế là mình dù muốn, cũng không có cơ hội làm việc (không dám nói đóng góp) tại quê hương.
    Sau đó mình nghĩ, thế cũng đúng vì chổ làm thì ít người thì đông nên phải có cách để không nhận những hồ sơ không quen biết thôi. Thế là đành xa quê hương.
    Chẵng ai có thể trong một thời gian ngắn có thể từ nghèo bỗng giàu được. Quan trọng là phải có phương pháp hợp lý để cải thiện cuộc sống. Chứ cứ nghĩ mình đang tốt, đang hội nhập và đang phát triển, đang giàu lên (không lẽ nghèo thêm) một cách cứng nhắc như thế thì còn nghèo lâu lắm. Việc này mình nói thôi chứ cũng chẵng ai cho mình có cơ hội làm đâu.....
  4. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  5. carom

    carom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi topic này từ khi nó mới được mở ra , em thấy tâm đắc nhất các ý kiến của bác vinasat và bác AnthonyKhang.
    Ở đây có những bác cực kỳ bảo thủ . Bây giờ mà làm một cuộc thăm dò ý kiến đến tất cả mọi người (bất kể người nào , có ở QN hay không ) thì chắc chắn là có đến 99,9 % là nói QN nghèo.
    Quảng Ngãi vẫn mãi nghèo (so với cả nước) nếu như không có một sự cải tổ trong bộ máy lãnh đạo. Tham nhũng và bè phái , đấu đá nhau . Làm thì ít mà sâu mọt thì nhiều. Nói đâu xa , ở Mộ Đức em ai mà không biết tiếng T.L.T , hồi làm chủ tịch ở huyện , tham nhũng quá , nhiều người lên tiếng và tố cáo , và thế là lên tỉnh là Phó chủ tịch , lên đó còn ăn ghê hơn , và cũng bị tố cáo nhiều thế là chuyển sang Trưởng ban quản lý KKT Dung Quất . Thử hỏi một con người như thế mà làm lãnh đạo ở một khu kinh tế thì mấy bác nghĩ cái khả năng thu hút đầu tư và phát triển sẽ như thế nào ???
    Đành rằng tham nhũng thì ở đâu cũng có, chứ không riêng gì ở QN , nhưng mà người ta ăn còn biết làm cho kinh tế phát triển, chứ không phải chỉ ăn không và làm rất ít như ở mình ( nếu mà làm tốt thì QN đâu có chậm phát triển thế này ).
    Thực trạng thì như vậy , còn chúng ta - những con người trẻ tuổi , đầy tài năng và lòng nhiệt huyết , chẳng lẽ chúng ta phải ngậm ngùi nhìn quê hương như vậy và chỉ biết than thở rằng : tại sao các tỉnh khác ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt còn tỉnh mình "đi xa cả năm , về chẳng thấy thay đổi bao nhiêu "
    Vài dòng suy nghĩ .
    Nhắn anh Athonykhang : anh có muốn về làm việc ở QN không , em có chổ "lo" đấy.

    Được carom sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 07/11/2005
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là mình rất mừng vì chủ đề này đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ các bạn như vậy, chứng tỏ một điều rằng, Quảng Ngãi quê mình vẫn là tâm điểm của sự chú ý từ nhiều phía, nhất là từ tầng lớp thanh niên chúng ta.
    Thứ hai, với tư cách của một trong các moderator của box Quảng Ngãi, mình mong mọi người cân nhắc việc sử dụng từ ngữ. Các thành viên lâu năm của mạng TTVN Online đều biết ít nhiều về lý do tại sao box Thảo luận bị đóng cửa. Mình không muốn mọi người chỉ vì quá khích mà thiếu thận trọng trong việc diễn đạt ý kiến của mình, gây hiềm khích cá nhân, dẫn đến việc đả kích lẫn nhau, tách xa nội dung chính của chủ đề và gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong box Quảng Ngãi nói riêng và mạng TTVN Online nói chung, vì như mọi người cũng đã thấy, chúng tôi, những thành viên thường xuyên của box Quảng Ngãi, đã xây dựng được một mối quan hệ thân thiết và gắn bó với nhau từ hồi còn tham gia chủ đề Đồng hương Quảng Ngãi.
    Thứ ba, mình xin bày tỏ quan điểm của mình về cái bài viết của các bạn:

  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    (Hơn 20 ngàn kí tự, chẻ bài viết ra)
    Tôi nghĩ, chủ đề này đi lạc đề ngay từ đầu, thay vì tìm và phân tích nguyên nhân "Tại sao Quảng Ngãi nghèo?" thì lại tranh luận Quảng Ngãi có nghèo hay không. Bạn carom thì phát biểu:

  8. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,
    Đọc đi đọc lại mấy bài viết của các bác ở Quảng Ngãi, tui mới có thêm nhiều minh chứng rõ ràng hơn cho những lý giải của mình,
    - Cả 1 Quảng Ngãi "giàu" và "tài năng" như thế mà không tìm ra được một lãnh đạo cho tỉnh nhà,
    - Một lãng đạo tài năng của DN cũng phải chào thua,
    - Một Dung Quất nghe to lớn thế mà chẳng đến đâu,
    - Một tỉnh thế mà hàng năm phải chạy ra trung ương.....
    - v.v...................
    Thôi, lúc đầu em cũng muốn tham gia lắm lắm, nhưng bây giờ chuồn thôi, chúc các bác ở lại thảo luận "ngô ra ngô, khoai ra khoai" nhé,
    Cheers,
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    ặc, mình vắng vài hôm mà đã ì xèo gòy chùi, ai thích thì cứ tham gia, nhưng đừng có đụng chạm đến CT đấy, kẻo Box bị khóa như Box Thảo luận thì hết chỗ ...lưu vong,hehe.
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Rất rất đồng ý với ý kiến của Boychandoi78, ở đây bạn với tư cách là người tiếp thu ý kiến (như chủ tịch ấy), dung hoà được những dòng tư tưởng khác nhau, đồng thời lại đưa ra được chính kiến của mình (có phân tích, dẫn chứng). Như thế theo tôi thấy rất hay, có tinh thần trách nhiệm cao (có cả vai trò là một mod).
    Chuyện QNgãi giàu nghèo thế nào, chắc cũng nên khép lại ở đây, nếu cho là QN mình giàu, là ngon rồi, thì không thể chỉ nói suông như thế, tại sao không nghĩ cách làm sao cho càng giàu mạnh hơn lên? Quan trọng không phải là giàu nghèo ở đây nữa, có nghèo đi, thì những đứa xa quê như mình cũng khó có thể làm gì cho quê mình đi lên mạnh mẽ. Theo tôi nghĩ, quan trọng mình phải biết mình đứng ở đâu trong cả nước, tỉnh mình ở một vị thế như thế nào, tình hình phát triển ra sao, dự án hoạt động đến đâu. Từ đó sẽ có một cách nhìn khác hơn, là một người dân địa phương, hẳn ai cũng tự ái khi cho rằng địa phương mình nghèo. Tại sao chúng ta không thể biến cái tự ái đó thành niềm kiêu hãnh bằng hành động thực tiễn? Tôi hỏi thật, giờ các bạn làm việc, có bao giờ mong cho hết giờ để về nhà, đi chơi, bù khú với bạn bè không? Có tặc lưỡi thôi đống giấy tờ này mai giải quyết cũng xong không? Là con người, ai cũng mong mình được có những giây phút thư giãn thoải mái, nhưng với một tỉnh diện tích nhỏ, dân số ít, có cần những dãy quán nhậu, có cần cả phố cà phê vườn, có cần cả một làng karaoke như thế không? Nếu không có cầu, thì làm sao có cung? Như thế tiền đâu ra để phục vụ việc ăn chơi như thế, tôi không tin, không thể tin với đồng lương mà công ty trả cho, lại có thể ăn uống, nhậu nhẹt nhiều như thế.
    Ở đây, theo như anh em ý kiến, thôi nên tạm dừng những lời than phiền về hàng ngũ lãnh đạo, không nói nhưng ai cũng hiểu. Dù xa quê, nhưng mỗi khi có việc về QN, ra quán cafe, hay đi đâu, tình cờ nghe những gì người dân nói về đội ngũ lãnh đạo (không nói tất cả), liệu có nghe được một vài lời khen? Buồn lắm, đau lắm, xót lắm. Và đôi lúc lòng thầm hỏi: liệu Mr. Hồ Nghĩa Dũng, một mình Mr. Dũng có thể xoay chuyển được một bộ máy, một tập thể đông đúc như thế không?
    Cuối tháng này, có thể tôi lại vào công tác sb Chu Lai, sẽ tranh thủ ngày nghỉ chạy vào thành phố QN, mong sẽ gặp các bạn. Boychandoi, cho tôi hỏi, bạn làm ở QN à? Nếu không phiền có thể gặp tôi được không, nói chuyện cho vui. Thks.

Chia sẻ trang này