1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Quảng Ngãi nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi old_goat, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi: Tại sao Quảng Ngãi nghèo? Đã được mọi người lý giải theo nhiều góc độ khác nhau. Tôi xin được lạm bàn thêm một số điểm.
    - Chúng ta không nên đổ lỗi cho lịch sử, bởi không vùng miền nào của đất nước ta yên ả và tự nhiên giàu có cả. Đừng đổ tại chúng ta không có tài nguyên. Việc khai thác cạn kiệt tài nguyên chỉ làm cho chúng ta nghèo đi chứ sao có thể giàu lên được.
    - Tất cả chúng ta đều có nói đến nguyên nhân là do nguồn nhân lực. Vâng chính nó!, nhân lực trong quản lý lẫn trong sản xuất. Chúng ta tự hào rằng người Quảng Ngãi chúng ta cần cù yêu lao động đó là niềm tự hào của chúng ta nhưng chẳng lẽ các tỉnh khác họ làm biếng? Vậy cần cù thì chưa đủ mà trình độ lao động mới là điều kiện đủ. Ngày nay với sự tập trung đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, nguồn lao động cần thiết cho khu này sẽ đòi hỏi rất lớn, nhưng không phải là lao động phổ thông mà là lao động có tri thức, trình độ cao. Nhưng vấn đề đào tạo tay nghề lao động chưa đầu tư đúng mức, năng lực đào tạo nghề của chúng ta còn hạn chế quá. Thanh niên Quảng Ngãi sau khi tốt nghiệp đại học thường không muốn về quê, không phải họ không yêu quê nhưng sức hấp dẫn của những nơi khác như Sài Gòn, Bình Dương... quá lớn. Do vậy những vị trí lương cao trong các liên doanh (nhưng đòi hỏi trình độ và kinh nghiệm) đều do người từ Đà Nẵng, Huế thậm trí Hà Nội tràn vô chiếm lĩnh. Cơ hội để tiếp cận với trình độ quản lý và công nghệ tiên tiến của nước ngoài cho người Quảng Ngãi do vậy cũng giảm đi! Muốn giàu ai cũng hiểu phải đi đôi với công nghiệp hóa. Tức là 90% dân số tỉnh của chúng ta là nông dân cần được chuyển dần sang làm công nhân. Vậy chúng ta đã đào tạo công nhân thế nào? Và chúng ta đã và đang nghèo.
    - Cải cách hành chính: Đây có lẽ là nguyên nhân sâu xa và chính yếu làm cho chúng ta nghèo. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản: một dự án vốn viện trợ không hoàn lại được triển khai và xây dựng hoàn thành rồi nhưng vẫn chưa được phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền! Điều này tôi không bàn sâu thêm mà chỉ phát biểu rằng: Quảng Ngãi chúng ta đang cần một nhà lãnh đạo quyết đoán (thậm chí độc đoán trong một thời đoạn nào đó) giống như ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng để tạo sự chuyển biến thực sự ở Quảng Ngãi.
    - Tính cách của con người Quảng Ngãi: Hẳn ai cũng biết Quảng Ngãi = Quảng Nghĩa, chúng ta sống có nghĩa, có tình. Tuy vậy đừng cố tình ru ngủ chúng ta thêm nữa, giống như trong BOX Quảng Ngãi này chỉ thấy tâng bốc nhau lên mây thôi , hãy nhìn ra xung quanh, hãy chui xuống gậm bàn để thấy thực sự chúng ta là ai, chúng ta yếu ở điểm nào! Có lẽ mình phải mở Topic: Người Quảng Ngãi xấu xí! để mọi người cùng soi mình và trách người mới được! , Có gì là xấu đâu? Bởi chỉ có người Quảng Ngãi mới làm giàu được cho Quảng Ngãi mà thôi!
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên và dưới đấm đá nhau loạn xị
    Chả có ở đâu " tự " làm giàu được cả nói j đến cái Tp QN. Ngay cái nước VN này bạn còn nhớ khi đóng cửa nó như thế nào đó....
  3. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thỏ thân mến! Bạn bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy! Chẳng thể "tự" làm giàu được trong xu thế toàn cầu hoá như ngày nay! Chuyện nhỏ như là một số bạn gái muốn "tự" làm giàu bằng cách lấy Hàn Quốc, Tàu Đài Loan hay Việt Kiều nhiều khi còn vỡ mộng, có đúng không? (so sánh có vẻ khập khiễng nhỉ?). Chẳng lẽ bạn muốn có người Sài Gòn, Miền Tây hay Đà Nẵng đến làm cho Quảng Ngãi của chúng ta giàu lên? Quảng Ngãi chúng ta không thể giàu nếu chỉ trông chờ người ta "cho" mình! Tự người Quảng Ngãi chúng ta phải quản lý lấy sự phát triển của chúng ta! Những yếu tố như mở cửa hay đầu tư từ bên ngoài chỉ là cơ hội thôi, bạn nhỉ!?
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Khi nào làm giấy tờ chứng minh mình là công dân (CMND, hộ chiếu...) trở nên dễ dàng và tốn ít thôi (1T thôi chẳng hạn) như các chỗ khác thì Quảng Ngãi giàu
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    đọc báo thấy dạo này thanh niên ở quảng ngãi cũng đâm chém quá trời
    mà tui thấy hiện nay thế hệ trẻ ở chỗ nào cũng ăn chơi dữ lắm,ko biết quảng ngãi có thế ko?
    mà tình hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở quảng ngãi đậu bao nhiêu % vậy a e
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khi nào làm cái "pác xì po" dễ dàng thì lúc đó QN giàu
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    mệt bác này thiệt, sao hồi đó bác ko ra ứng cử đại biểu QH nhỉ???, người tài thế mà...chậc, uổng quá!!!bác coi hộ em mấy cái đoạn vàng vàng, bác võ đóan quá,nói bông lông vậy ai chả nói được.Em chả đánh giá cao ông NBT đâu bác ạ, em thích như ông Nguyễn Xuân Phúc của Quảng Nam hơn, hay như Vũ Hòang Hà của Bình Định ấy.so sánh với QNgãi thì so với hai cái tỉnh ở hai bên ấy.
    Em ko nhớ lắm, nhưng người ta bảo, CNH-HĐH ko phải để làm giàu, mà để làm bàn đạp đi lên CNXH bác ạ. Chả là hồi xưa, ông Mác với ông Lênin có bảo gì mà cuộc CM của giai cấp CNLĐ đưa xã hội đi lên CNXH chỉ thành công khi giai cấp CN đó phải là con đẻ của nền đại công nghiệp.nghe bảo thế, bác tinh tường giải thích hộ em, chứ em chẳng bíet gì là CNH mới giàu. em làm dịch vụ, em cũng giàu mà cái ngành CN không khói gì gì á.
    Mà này, chả có việc gì phải chui xuống gậm bàn để coi mình là ai cả. Điên à?! Chui xuống đấy chỉ để đi trốn thôi, chỉ để nhìn thấy gián, giun, dế dưới ấy thôi, bác ko hỉu à?
  8. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chú này hài quá! chết mất vì đau bụng, thôi về cố nhớ thêm rồi tranh luận tiếp tại sao quê mình nghèo. Bạn hể!!??
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Pác này thiệt là " Tí tuổi mà ưa tí toe", ừa thì cứ pô lô pô loa đi pác ...
    Xi2pam tí tí...
  10. 4eyes8x

    4eyes8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn cứ mãi tranh luận về đề tài này thế?!

Chia sẻ trang này