1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Quảng Ngãi nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi old_goat, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    người ta đặt ra chủ đề,ông ko tham gia thì thôi
    biến chỗ khác để a e bàn luận
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    bạn nói vậy thì không nên!
    Nói năng cho cẩn thận tý nhé!
  3. 4eyes8x

    4eyes8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To manhgia: bạn là người QNg à?
  4. gogogogo

    gogogogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, những người con xứ Quảng . Tại sao Quảng Ngãi nghèo ?? .
    Quảng ngãi có nghèo đâu bạn . Giàu đó chứ . Bạn nào thống kê thử xem các sở ban ngành sau giờ làm việc họ làm gì ? Ra quán nhậu biết liền .
    Hôm nào các bạn đi uống cafe trong giờ làm việc xem sao ?? Đầy ắp nguời, giàu đến độ không cần làm việc uống cà phê vẫn có tiền tiêu sài .
    Còn nhiều đều tôi có thể chứng minh là dân Quảng Ngãi không nghèo .
    Nhưng thôi .
    Chúc các bạn vui .
  5. rambovn

    rambovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cơ quan nhà nước trhì chỗ nào chả vậy ?
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói sai bét .....
    Điều nghiên và chhỉnh lại đi nhé !
  7. logn_man

    logn_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nghèo ư?
    Nghèo vì con người, cơ chế, cơ cấu, chính sách, thủ tục hành chính ...
    Tại sao tôi nói như vậy? có thể tôi nói không đầy đủ và một khía cạnh nhỏ mà thôi. Vì nói thật tôi cũng chẳng làm trong cơ quan nhà nước, không quan tâm lắm đến chính trị nhưng tôi có thể nói ý kiến của mình:
    Con người ở đây tôi đề cập đến là người lãnh đạo, là những người nếu đột phá họ có thể thay đổi được cái hiện có, nhưng hiện tại họ là con người của cục bộ, con người không biết giải thoát cho bản thân, không biết thoát ra khỏi cái khuôn vốn có của nó. Có thể người ta cũng nghĩ ra được những cái mới, những cái đột phá nhưng đấy vẫn chỉ là suy nghĩ, vẫn chỉ là trên văn nói vì không ai dám vượt qua cái mẫu lâu nay những người đi trước đã tạo ra. Tại sao Đà Nẵng có thể thay đổi được bộ mặt trước đó vì có người lãnh đạo biết quyết đoán, biết đưa ra những cái mới và dám áp dụng cái mới đấy vào hiện tại, vào cái mà người ta đang lãnh đạo. Tại sao ở Quảng Trị lại có vị lãnh đạo vì dân như thế - vì họ có trách nhiệm, có nhiệt huyết và có bản lĩnh?
    Và tiếp theo là cơ cấu. Mọi việc, mọi vị trí dường như đều cơ cấu, rất hiếm khi có cái gọi là ngoại lệ gì ngoài cái gọi là cơ cấu đấy. Và cũng chính vì điều này, con người lại đi theo một lối mòn cũ vì người ta không muốn là người khác lạ (cải cách, đột phá). Và chính vì cơ cấu nên hiếm có ngưòi trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết muốn cống hiến lọt vào được để làm thay đổi một điều gì đó mà lớp trẻ mong muốn.
    Muốn vào được cơ quan nhà nước thì phải có các mối quan hệ, phải chạy chọt - điều này làm tự ái những người trẻ tuổi, học rộng tài cao vì họ có suy nghĩ ?omình học thế này, bằng cấp như thế này, ở các nơi khác dễ dàng kiếm được việc làm thích hợp, đồng lương cao việc gì phải về đây luồng cúi, xin xỏ cực nhọc như thế mà chắc gì đã có việc, mà có việc rồi thì đồng lương ít ỏi có nuôi sống được bản thân hay không?. Có không ít người tâm huyết trở về quê hương nhưng rồi họ phải ra đi vì những ?ochính sách? khắc nghiệt đó. Đã không có chính sách đãi ngộ nhân tài thích hợp mà lại còn bao điều phìên toái, vậy là người có thể làm thay đổi được chút gì đấy lại ra đi. Còn lại phần lớn con người trong các cơ quan hành chính (tôi chỉ nói phần lớn chứ không phải là tất cả, và không phải không có người tài giỏi trong cơ quan hành chính nhưng số đấy rất ít) là những người ở lại mảnh đất quê hương từ tấm bé (vì họ không thi đậu họ không thể rời quê hương được mà phải học tại chức, học từ xa hay bằng cấp gì đấy) nhờ các mối quan hệ họ lại vào các cơ quan hành chính. Một nữa tôi lại nhắc đến yếu tố con người. Như vậy, cơ quan hành chính là cơ quan quản lý mà nhân sự như thế thì có cải cách được hay không?
    Còn những thủ tục hành chính rườm rà mà những con người ấy tạo ra cho các doanh nghiệp, các doanh nhân trẻ muốn đầu tư, muốn trụ lại ở đây - những người có thể góp phần nên sự đổi thay nơi này. Tôi đã từng gặp những người rất tâm huyết về đây lập nghiệp nhưng rồi sự lê thê của thủ tục đã đẩy họ đi không trở lại, bao nhiêu năm rồi họ vẫn thở dài ngao ngán khi nhắc lại chuyện.
    Tôi không trách ai cả, không chê ai cả những điều tôi nói là những điều tôi nhìn thấy được, có thể tôi chưa đúng tôi muốn có sự khai thông suy nghĩ hơn từ các bạn.
    Khuya rồi, hẹn khi khác hàn huyên tiếp vậy.
  8. 250582

    250582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tại sao QN lại nghèo nhỉ?
    Mình thấy người Qn đi các nơi khác cũng thành công lắm mà, như zậy thì cũng đâu có phải là thiếu nhân tài đúng không? Mình thấy mình và bạn bè mình nhiều người cũng muốn về Qn lắm nhưng về xin việc thì khó khăn, trong khi đó ở SG có nhiều cơ hội hơn. Ở QN muốn học thêm gì cũng không có nhiều sự lựa chọn, ở những thành phố lớn thì muốn gì cũng có, chỉ cần có tiền thôi (mình khoái dzụ này nhất). Rồi còn thời tiết khắc nghiệt nữa, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì bão lụt... Mình nghĩ có nhiều nguyên nhân để QN nghèo lắm, cả khách quan và chủ quan. Nhưng những năm gần đây thấy QN cũng có nhiều thay đổi chứ? Hôm mình về nghe quán cafe Blue Ocean gì đó mới mở đầu tư cả mấy tỉ đồng, cũng có ghé qua xem, không ngờ bây giờ đời sống cũng cao quá chứ ?
  9. advnonline

    advnonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    nói thâtvới bạn nhé!tuy là ngưòi Qn nhưng mình thấy quê mình dù có đổi gì thì đổi chứ thật sự mình chie thấy hình như nhười ta sống theo kiểu đua đòi, rập khuôn thì đúng hơn!thế nên nghèo là phải!
  10. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán bạn là người Bắc mới vô Quảng Ngãi rồi! Người Bắc mới vô thường lạ lẫm với phong cách "nhậu rồi mới bàn đến công việc". Nếu vậy bạn phải tập làm quen thôi!

Chia sẻ trang này