1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao rất nhiều người lại gạt tình yêu ra ngoài lề thế ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 09/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    - "Mày xem thế nào lấy con bé X đi, nó cũng ngoan, hợp tuổi mày đấy" : Tình yêu đâu có liên hệ gì với hợp tuổi hay ngoan, sao có rất nhiều người không coi trọng yếu tố tình yêu trong hôn nhân?

    - "Cần tìm vợ, tiêu chuẩn: abc, xyz..." ; "Cần kết bạn với các bạn trai/gái để tính chuyện nghiêm túc lâu dài" : hoàn toàn không có chỗ cho tình yêu.

    - "Mình hợp với tuổi 85, bạn xem có em nào sinh năm 85 giới thiệu mình" : không co chỗ cho TY

    Sao nhỉ?
  2. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    vì có thể người ta ko lấy vợ/chồng cho riêng người ta :-??.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Yêu là: Bạn đi siêu thị, thấy cái gì thích thì mua, không chắc đã cần, đem về dùng rồi mới biết cần hay không. Thực tế đã chứng minh là hàng đống đồ mua do hứng đều bỏ xó.

    Cưới là: Bạn đi siêu thị, chọn món hàng mình cần, chỉ khác nhãn hiệu, thực tế là đôi khi chọn sai nhưng chắc chắn sẽ dùng, ok?
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều người, sống là để báo hiếu. Không kết hôn là coi như bất hiếu nên k muốn cũng fai cưới.
    Với nhiều người, chỉ cần có một người chồng/ vợ thế với họ là ổn định tương lai rồi.
    Với nhiều người, tình yêu là thứ xa xỉ, yêu nhau chắc gì lấy nhau đã hạnh phúc, thà cứ cưới rồi ở với nhau vì nghĩa còn hơn.
    Với nhiều người, nhắm mắt lấy ng mình k yêu để trả thù, để cần một chỗ dựa, để không cô đơn bla bla... chả có gì là khó hiểu.
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xuất phát theo nhiều cách khác nhau và mỗi người yêu theo một cách khác nhau. Có người rất có cảm tình với người hợp tuổi và khi gặp họ nảy sinh tình yêu. Có người thích đẹp zai, nhà giàu, hot girl,... và nếu đối tác phù ợp thì ban đầu là mến rồi nảy sinh tình yêu :)
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Kể ra cũng hay nhỉ con người lúc bé thì làm những điều chủ yếu để cho bố mẹ vui lòng lớn lên đi học thì ngoan ngoãn cho thầy cô giáo vui lòng đến lúc lấy vợ thì chọn vợ cho phù hợp với cả gia đình phù hợp với tuổi tác sinh con đẻ cái thì làm lụng sống cho vợ cho con
    -> chẳng bao h sống cho bản thân mình chắc trừ lúc tự sướng tự khổ :D còn không có chổ cho tình yêu vì tình yêu không tồn tại trên thực tế . thề !
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đấy là tại mọi người chứ có ai bắt ép đâu
    chính xác là tại Khổng Tử
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    bác Zarg gì nói hay thế ! em phải đăng nhập để vote cho bác đây ^^
  9. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hay đọc blog của bác hic hic nhưng dạo này cứ phải login mà em quên pass bên ý nên lại lười
    Blog của bác hay lắm ạ .
  10. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ng bảo với tớ yêu và cưới là 2 việc khác nhau, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng thực lòng k muốn thế, bởi tham lam muốn cả 2 việc đó liên quan mật thiết. Hix, và cũng vì vậy nên jờ vẫn vất vưởng, phiêu lưu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này