1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Rượu và Thuốc là hại như vậy mà vẫn có nhiều ngưòi thấy ngon hút rất nhiều

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi liveordeath, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    ai bẩu hút ban đêm làm gì , hút thuốc ban ngày thoai
    oánh răng sau bữa ăn, súc listerin, nhai chewing gum... thì có làm seo đâu
    Nhầm nhọt roài, người nào hút quá nhiều thì mới bị ung thư phổi... hok bị bệnh lao đâu à nha
    Thiệt đó, ai hút thuốc là thì sẽ hok bị bệnh tim, hok tin thì hút thử coi
    [/quote]
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    thật kô vậy các bác, từ bé đến giờ em mới bít,
    Sao bọn sản xuất thuốc nó kô nghi công dụng là chữa bệnh Trim nhỉ, ý em quên, em xin lỗi,
    Tim chứ
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    ko có hại vi` e bán cả 2, cái chính là do các bác điều độ thế nào thui
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    - Ban ngày mà cần phải hút thuốc để tỉnh táo à? . Bệnh gì đấy?
    - Hút thuốc để kô bị sâu răng, sau đó "oánh răng sau bữa ăn, súc listerin, nhai chewing gum... " để khỏi bị "hôi miệng, vàng răng, thâm môi"
    - ơ thế là chỉ bị ung thư phổi thôi chứ kô bị lao ạ! . Pi chừ iem mới bít!
  5. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu vì muốn học đòi, bắt chiếc, hoàn cảnh.... Lâu dần thành thói quen (khi xã giao, trong bữa cơm mà thiếu chén rượu cảm thấy nhạt miện ghê.) --> nghiện. Bây giờ, hầu như nam giới ai cũng biết uống R và hút T. (hic, không biết thì bị hội bạn chê này chê nọ, bị khích bác).
    R và T thường đi với nhau.
    Càng ngày càng có nhiều mắc bệnh ung thư vì hai thứ này. Dường như nó không làm tác động gì tới những người đang nghiện thuốc lá và uống rượu.
    Hiện nay, nghành tiếp thị rượu, thuốc lá càng ngày được mở rộng đã tạo điều kiện cho nhiều người....
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    - Buổi trưa, lúc ăn xong thì thường buồn ngủ. Dó đó phải làm vài điếu cho tỉnh người.
    Bên cạnh đó, với công việc mà cần sự tập trung trí óc lớn thì làm vài điếu cũng giúp "tỉnh táo", bớt sự căng thẳng...mà giải quyết tốt công việc
    - hơ, thế ăn xong hok oánh răng ah , sáng dậy hok súc listerin oé , mí lại thi thoảng nhai chewing gum để có được gương mặt dễ coi ...
    - hẹ hẹ, hút thuốc quá độ mí bị ung thư phổi thoai, chớ hút điều độ thì làm tăng khả năng chống chọi của phổi với mí thứ khí độc hại khác đấy (đến khói thuốc còn chịu được thì khói của bếp than tổ ong là cái đinh gỉ gì )
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, cậu này cùn giật mình!
    Thôi thế cứ tiếp tục hút thuốc đi nhé! Điều độ vào, mỗi ngày 1 bao chắc chết sớm được khoảng 15 năm, đỡ tốn bao xèng của con cháu đấy!
  8. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    úi! mình suýt quên không đánh răng. (May mà đọc được câu đó)
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé, thường là các bác muốn thể hiện mình nên bập môi vào điếu thuốc. Lớn rồi, hoặc là nghiện, không bỏ được; hoặc là thiếu hiểu biết về sự độc hại của thuốc là đối với mình và người xung woanh (chỉ biết nó có hại thôi, chứ chưa biết nó hại kinh khiếp như thế nào) và lí do thường xuyên nhất là nó không chết ngay được như thuốc trừ sâu hay thuốc ngủ nên... không sợ.

    Nói thẳng ra, bác nào thích hút thì cứ hút thôi, khỏi cần lí do. Bởi mọi lí do đưa ra để hút thuốc chỉ là những lí lẽ nguỵ biện rất dễ để bẻ gãy.
    Nhìn bố già mình mỗi ngày một bao thuốc mà xót hết cả ruột. Chẳng biết ngăn bố thế nào...
    Các bạn đã bao giờ nhất wuyết ngăn bạn, em, con, cháu của mình không hút thuốc trong khi chính mình lại hút nhiều chưa??? Thử ngẫm nghĩ tí xem, may ra hôm nay lại giảm được một điếu.
    Thói hư tật xấu thì rất nhiều. Hầu như ai cũng mắc fải. Tôi không hút thuốc, uống rượu rất hạn chế nhưng lại mắc cái tật ăn uống không đúng giờ và hay thức khuya. Tháng trước mới fải nằm viện vì cái dạ dày không chịu nổi. Nhiều khi vượt wa chính mình còn khó hơn đánh bại người khác vậy...
    Chết, wên mất, trả lời câu hỏi chính nhé: Những thứ có hại chưa chắc đã không ngon đâu. Hết!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 02/10/2006
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    rượu và thuốc là kẻ thù của đàn ông mà đã là đàn ông thì ko đc trốn tránhphải chiến đến khi nào rượu và thuốc nó đầu hàng chứ, sợ nó ah?

Chia sẻ trang này