1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao sau một thời gian yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi verilog, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tại sao sau một thời gian yêu nhau?

    Một kiểu câu hỏi mình thấy dạo này hay xuất hiện ở box TV-TY: Tại sao bạn trai sau 1 thời gian yêu lại coi thường và đối xử không tốt như lúc đầu với người yêu của mình

    Ở giai đoạn đầu của sự chinh phục, thường người con trai luôn hết lòng và tỏ ra quan tâm, chiều chuộng bạn gái. Giai đoạn này thường là đẹp và lãng mạn nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau nhất là khi TY đó được đáp lại, tình cảm này thường có hai xu hướng:
    - Một là: tình cảm nhạt dần và chia tay.
    - Hai là: nếu không chia tay thì thường dẫn đến 1 xu hướng là coi thường và chán bạn gái.
    Bác nào đang yêu cho ý kiến xem . Nếu ý kiến trên của mình đúng thì nguyên nhân là gì và biện pháp


    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 12/10/2007
  2. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ờ !
    Chả hỉu sao !
    Mờ tớ chinh phục đc ồi !
    Cũng cảm thấy nản nản !
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Xin nêu luôn ý kiến riêng. Chuyện này luôn sảy ra vì hầu như mọi người định nghĩ từ "yêu" cực ký nhầm lẫn:
    - Hai người quen biết, cảm thấy người này hay hay, người kia cũng hay hay. Vậy là để có thể đường đường chính chính đi chơi với nhau, họ phải mượn cái từ là "yêu" để danh chính ngôn thuận đến với nhau, mà không bị làng xóng dòm ngó (ôm nhau, hôn nhau, xxx với nhau...)
    - Đương nhiên, với quá trình tìm hiểu ngắn, đến cực ngắn (từ 1 tuần, đến 1 tháng, có ông còn khảng định "sau 1 tuần không tán được thì không bạn bè gì hết").
    Do đó, tôi không biết làm cách nào để họ có thể vượt qua được chuyện nhỏ nhất trong quan hệ yêu đương (em thích chỗ lãng mạng, anh thích chỗ đông người....).
    Những gì là tình cảm thăng hoa giữ những đôi như thế này thông thường đi bằng đường xôi thịt. mà sự thăng hoa của thể xác không thể bù đắp tất cả nhược điểm khác (mà đôi bên cảm thấy không thể chấp nhận ở đối phương).
    Vậy thì: tình yêu thật sự đem đến hạnh phúc, khi có quá trình tìm hiểu cặn kẽ giữa hai bên, mà không bị ảnh hưởng bởi những ảo tưởng khác (xôi thịt, vật chất.....). Muốn cho mối quan hệ được lâu dài, và dẫn đến hôn nhân trọn đời, thì việc tìm hiểu và chấp nhận mọi tật xấu của đối phương là quan trọng, nếu tình yêu không vượt qua được tật xấu của ******** thì điều bạn nói sẽ sảy ra hằng ngày.
    Tớ không phải ủng hộ cho trào lưu sống theo phương Tây, nhưng phải nói vấn đề tình cảm họ chín chắn hơn chúng ta rất nhiều. Ở đây bao nhiêu người chấp nhận chuyện người yêu mình đã từng lên giường với người khác (tớ đọc thấy nhiều chuyện như vậy trên này rồi, nhưng chẳng muốn nêu ý kiến, vì quan tớ không muốn đụng vào quan điểm người khác), phương Tây khi yêu nhau họ có bao giờ hỏi là "em còn trinh không", vậy thì bạn đang yêu cái gì vậy, yêu người phụ nữ đó, hay cái màng mà thật sự bạn chưa bao giờ nhìn thấy.
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    1000 người yêu e trong đó có tôi
    còn 10 người yêu e trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em
    người kia rồi sẽ ra đi
    Còn tôi thì .... bỏ chạy
  5. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Con gai mà dễ bị chinh phục quá cũng làm con trai nhanh chán. Với lại đấy là thời gian tìm hiểu thôi, một thời gian mà không thấy phù hợp, chia tay là chuyện thường tình.
  6. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Chẳng qua là dễ quá nên coi thường thôi !
    Cái gì kiếm khó nhọc thì cũng quý giá, cái gì dễ quá thì cũng dễ chán
  7. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì khó hiểu cả. Bản năng của đàn ông là thích chinh phục. Lúc ấy đàn ông là kẻ săn đuổi, còn đàn bà là kẻ (giả vờ) chạy trốn. Khi đàn bà đã bị chinh phục rồi thì hai bên đổi vai, đàn bà trở thành kẻ săn đuổi, còn đàn ông bắt đầu muốn chạy trốn. Nói chung đấy là cái vẫn được gọi là "tình yêu" của con người. Bi kịch
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy viết thế này cũng chư đúng. Về hai trường hợp bạn đưa ra, mình chỉ nghĩ thế này
    1. Tình cảm nhạt dần rồi chia tay: là vì khi yêu rồi thì lúc ý, cái màu hồng lung linh mà mỗi người tự phủ lên đối phương khi đang tán mới lộ ra ---> xuất hiện nhiều cái bất đồng ---> ko hợp ---> chia tay.
    2. Hai là: nếu không chia tay thì thường dẫn đến 1 xu hướng là coi thường và chán bạn gái: Riêng cái này thì rất phản đối. Vì rằng nếu đã vượt qua thử thách và nghiệm rằng đó là Ty thật sự , mình có mong muốn giữ gìn và vun đắp ( ko ở trường hợp 1) thì đa phần là đều rất yêu và trân trọng bạn gái. Còn có chăng thì chỉ là sự quan tâm chiều chuộng ít hơn ngày xưa. Cái này cũng ko quá khó hiểu, vì yêu nhau lâu thì yêu bằng con người thật của mình, ko phải còn cảnh lúc nào cũng căng lên tìm cách lấy lòng như những ngày đầu nữa, nên so sánh với lúc mới yêu thấy khập khiễng cũng phải. Nhưng ko vì thế mà dùng từ " coi thường và chán" được
    Tất nhiên đến lúc này lại cần sự khéo léo của các cô gái. Nếu cứ đòi hỏi nhiều sao anh ko thế này thế nọ, hồi mới yêu anh thế nọ thế kia---> ỉ eo nhiều ---> zai bực mình---> quay lại TH1
    Nếu cô gái thông minh hiểu điều đó là điều tất nhiên, Ty cũng chỉ là 1 mặt của csống ---> tạo tâm lý thoải mái cho zai ---> happy ---> get maried
  9. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn , rất sâu sắc
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này