1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao sau một thời gian yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi verilog, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    giải pháp nhá:
    Cho tình yêu bỏ vào nồi cơm điện và hấp lên
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    vậy Chỉ yêu 1 lần cho biết ty là gì rồi thôi, kô yêu nữa thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn
  3. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    Trước là vì tình, sau là vì nghĩa
    Chả cần j nhiều, chỉ xin 2 chữ " chung thủy"
  4. trinhtham1

    trinhtham1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1000 người yêu e trong đó có tôi
    còn 10 người yêu e trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em( trong đó vẫn còn tôi )
    người kia rồi sẽ ra đi
    Còn tôi thì .... bỏ chạy
    Hi hi
  5. bameemyeu

    bameemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gặp trường hợp này rồi và chúng tôi quyết định chia tay nhưng khi xa nhau thì lại nhớ nhau nhiều.Nhưng lời chia tay do chính tui nói ra không bit làm sao để hàn gắn lại.
  6. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đã có lần đọc được một câu rằng "Người tình thì rất dễ kiếm và ngưòi bạn thì rất dễ giữ,cái quan trọng là kiếm được người bạn và giữ được người tình".Nếu chúng ta coi người tình như nguời bạn thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng như vậy thì sẽ chẳng còn cái gọi là tình yêu nữa, chúng ta yêu và hy vọng được yêu,cái hy vọng ấy lớn hơn gấp nhiều lần so với khi ta còn là bạn,nhưng sau một thời gian yêu nhau thì thường "cô ấy mới nhận ra mình bị cận còn anh ấy nhận ra rằng mình bị viễn",!Những ai biết chấp nhận và "make up" cho tình yêu của mình thì tôi nghĩ tình yêu đó sẽ lâu bền.
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn cho ý kiến rất sâu sắc và đúng đắn: chinh phục được đã khó mà giữ lửa cho tình yêu lại càng khó hơn nữa. Thực sự vấn đề là ở hai phía, thực lòng yêu thương và có suy nghĩ về tình yêu một cách nghiêm túc.
  8. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    " Yêu thì dễ, giữ được tình yêu ấy thì mới khó" Tóm lại là cần cả hai người phải nghiêm túc trong tình yêu. Để không làm người khác tổn thương.
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    vì ko còn mục tiêu để phấn đấu nữa chứ sao

Chia sẻ trang này