1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ta lại chợt buồn ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dungnt, 07/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungnt

    dungnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta lại chợt buồn ???

    Tại sao ta lại thấy buồn ???
    Lúc ta đến với em, ta cũng biết rằng em có nhiều, rất nhiều, cực nhiều người bạn trai như ta, tặng em hoa hồng vào ngày 8/3, rủ em đi chơi vào tối thứ bảy hàng tuần, send cho em e-card mỗi dịp, tặng những thứ em thích nhất vào ngày sinh nhật, và nhiều. . nhiều nữa. Họ và ta có dịp là thể hiện tình cảm của mình ngay. Rồi một ngày, khi ta cầm tay em, em nói "anh bảo anh ngần ngại cơ mà.. .lần này anh còn ngần ngại nữa không". Mình trả lời ngay "Không!" và biết rằng: Tình yêu đã đến. Từ ngày đó, ta luôn nắm tay em đi qua bao nỗi buồn, bao thử thách của tình yêu đôi lứa.
    Vẫn biết hàng ngày, vẫn có những tràng trai đến "cưa" em, đến để đánh thành có địch, ta vẫn chẳng chịu kùi bưóc, ta vẫn coi chuyện đó bình thường, vẫn tin vào em và vào tình yêu đó (nói chung vẫn biết nhưng kệ). Và rồi, nhưng không hiểu sao, lần này khi biết rằng bạn em giới thiệu em với một người, ta lại buồn, tự nhiên ta lại có chút gì đó không vui, ta lại chợt.. .
    Tại sao, lần này ta lại không vững vàng như trước nữa.. .



    BB2609
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !Sao mà khổ thế >Phải tự tin để bảo vệ thành chứ !Bảo vệ thành tốt thì em mới tin tưởng rằng : Người giữ thành giỏi chứ !Đúng không nào ?
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow

Chia sẻ trang này