1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ta yêu???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Ami_tieuthu, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta yêu???

    Mình đã nghe chị Hà Trần hát thế này "Yêu nhau chỉ vì yêu thôi".
    Nếu hỏi rằng "tại sao bạn lại yêu người ấy" Mình nghĩ sẽ rất nhiều bạn trả lời "chẳng biết được".
    Nhưng thật ra TY có lý lẽ riêng và mỗi người không phải chỉ 1 lần trong đời tự hỏi mình và nghe câu hỏi đó.
    Sao bạn không trả lời đi. Câu trả lời chính là điều kết nối bạn và người đó. Có thể thật đơn giản như vì 1 ánh mắt, nụ cuời, vì những hành động lãng mạn, ngộ nghĩnh... nhưng đã làm nên 1 TY trong đời, làm nên nỗi nhớ, niềm thương.
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tại chúng mình có duyên, thế thôi
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta yêu?
    vì nếu không yêu mặt ta sẽ như cái niêu!
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi!
    Mật ngọt mà, ai chẳng muốn liếm một ít!@
    Được abc321 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 24/08/2004
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài đấy , tại sao nhỉ? Tớ đang lang thang đi tìm câu trả lời đây
    Các cậu nhìu kinh nghiệm xin cho ít kinh nghiệm để học hỏi nào!
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có nhiều lí do về điều này, bởi mỗi ng có cách yêu của riêng mình, tôi yêu anh bởi chỉ có anh nhận ra tôi trong đám đông xa lạ đó, tôi yêu anh bởi chỉ có anh mới biết tại sao tôi buồn và buồn lúc nào mặc dù điều đó chẳng hề đơn giản khi hai đứa chưa bao giờ gần nhau, tôi yêu anh bởi chỉ có ở bên anh , tôi mới thực sự là chính mình , tôi yêu anh chẳng đơn giản bởi mỗi 1 điều : tôi yêu anh , tình yêu trong tôi luôn đi kèm với tình thương , có thế thôi
  6. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải lập topic này để hỏi các bạn như là " công an tra khảo". Tôi muốn mọi người vào đây để ghi lại cảm xúc của mình mà thôi. Những khi các bạn nhớ đến nguời mình thương. Còn nếu không thì hãy khoá topic này lại.
  7. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì em yêu anh. Có rất nhiều người nói rằng anh và em "không hợp" "yêu anh em sẽ rất khổ".
    Một cô "tiểu thư" như em mà phải chịu đựng nhiều thế?
    Nhưng mọi người làm sao hiểu được vì sao em yêu anh? Anh là người đem lại cho em cảm xúc mãnh liệt mà làm gì có người con trai thứ 2 làm được điều đó. Tuy anh luôn xa em, nhưng em biết trong lòng anh luôn tràn ngập hình ảnh của em. Đúng là anh không thể bên em những lúc em buồn, anh không thể đưa em đi chơi thậm chí cả vào những ngày đặc biệt nhất của mình, anh không thể cùng em giải quyết mọi việc nhưng em biết anh vẫn luôn dõi theo em. Anh luôn thương em và quan trọng là anh đang cố gắng để một ngày nào đó anh có thể về bên em, để làm tất cả những điều mà trước đây anh không thể làm được.
    Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em, anh làm em phải mong nhớ. Em yêu anh bởi anh rất manly, bởi sự chịu đựng của anh, bởi ý chí của anh. Em yêu anh bởi em thông cảm được cho hoàn cảnh của anh. Và quan trọng nhất, em yêu anh bởi anh rất yêu em.
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Amy nhé!Có lẽ chúng ta có nhiều TOPIC gần giống như thế này nên có lẽ nên vào đó thì hơn. Ví du : Tâm sự 80F.

    Để bù lại.Tôi sẽ làm một bài nhé!
    Lâu lắm mới nhận được tin của em. Có lẽ em nghĩ t/c của tôi đã lụi tàn theo thời gian.Tôi cũng cảm tưởng như thế vì tôi còn quá nhiều điều phải lo lắng trong cuộc sống đời thường.
    Nghĩ lại lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại thích em và yêu em như vậy. Một tình cảm trầm lặng, ko nói một lời nào, một tâm sự mà tôi dấu tận sâu dưới đáy lòng vì chính tôi cũng chưa hiểu tại sao tôi lại yêu em.Chính vì thế, mối tình của tôi cứ trầm lặng và âm thầm như thế. Để rồi.......... em đã ko chọn tôi. Lúc này tôi mới biết, mình đã khó có thể quên được em.Một mối tình đơn phương trầm lặng và âm thầm.
    Thời gian cứ trôi, cứ trôi.Cái bóng cuả time dài thật.
    Cuối cùng đến lúc này tôi vẫn chưa thể quên em. Tuy rằng, t/c của tôi đối với em vẫn là một người bạn.Tôi hy vọng em có thể hiểu được: Tôi và em có thể là bạn của nhau.
    Nếu thời gian có thể quay lại thời điểm đó, có lẽ tôi vẫn chọn cách đó. Mặc dù có thể tôi vẫn ko phải là người em chọn để đi cùng em suốt quãng đường phía trước, để tôi hiểu được điều mà tôi chưa hiểu hêt : Tại sao tôi yêu em? và sống với những tình cảm đã mất do thời gian đã "bào mòn".

  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ........hic hic hic........
    Yêu với cả thương chóng hết cả mặt.
  10. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thế có yêu tớ không. (Tớ luôn trả lời bằng một câu hỏi). Nếu đồng ý nhớ gọi tớ một câu.

Chia sẻ trang này