1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ta yêu???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Ami_tieuthu, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn không sợ à? Biết tớ là ai chứ?
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách đơn giản hoặc theo 1 nghĩa nào đấy , cả man or woman đều tìm 1 chỗ để dựa dẫm (anyway) , khà khà
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ yêu những gì không có ở mình lại có ở người khác!
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... yêu đê sợ quái gì, khi nào thấy sợ biết ngay .
    Mình đứng ngoài xem và cổ vũ
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ yêu những gì không có ở mình lại có ở người khác!
    ***************
    Người khác ở đây là ai hả bạn? Nếu người khác là người mình yêu thì tớ thấy hình như không đúng lắm, ít ra là với tớ. Nói về tính tình, tớ yêu vì tớ tìm thấy cực kỳ nhiều điểm giống nhau giữa bọn tớ, giống nhau đến mức chẳng chịu thông cảm, nhường nhịn nhau nhưng nghĩ lại thì lại thấy mình cũng thế nên chẳng xa nhau được.
    Còn tớ không yêu vì những cái mà "không có ở tớ" mà "người yêu tớ có" đâu! Nói chung cái đó là kết quả của tình yêu hơn là lý do chính làm người ta yêu nhau
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 27/08/2004
    [/quote]
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 27/08/2004
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ấy cũng hiểu ý tớ mà một phần tớ cũng chỉ joke thôi! Tớ không nói đến les và guy nhé, ý của tớ là tình yêu thuộc về bản năng rồi, trời sinh ra đàn ông yêu đàn bà và ngược lại. Mà đàn ông khác đàn bà nhiều lắm từ những cái được cụ thể hóa, sờ nắn được đến những cái không sờ nắn được. Cái sờ nắn được thì tớ không nói ra chắc ai cũng biết. Nói đến cái không sờ nắn được thì tổng quát lên thì nó thế này: đàn ông có những đức tính chỉ đàn ông có và đàn bà cũng thế. Cái này cũng đúng với les và guy( gọi chung là đồng tính). Đồng tính xét về mặt cụ thể sờ nắn được thì họ cùng giới tính, nhưng về mặt tâm hồn, đức tính -hay còn gọi là tình cảm- thì một trong hai người có xu hướng thiên về một giới nào đó. Họ yêu người kia vì người kia có "giới tính" khác mình!
    Dốt văn, trình bày lủng củng không biết ấy có hiểu hết ý của tớ không!
    PS: Ấy có nick sơ cua trong TL không?? Nhọ lắm tự dưng tớ được lên cột điện ngồi mà chẳng hiểu sao nữa. Ngày xưa tớ hách lắm không thèm reg cái nick sơ cua, đi đâu cũng chỉ dùng nick này thành thử bi giờ chỉ ngồi đọc mà không làm gì được. Mà tớ lại đang đợi PM trong đấy, hic hic. Ấy có thì cho tớ mượn, mật thư cho tớ nhé! Thanks!

Chia sẻ trang này