1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao? Tại sao thế hả anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trendxy, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Tại sao thế hả anh?

    Tại sao vậy anh? Tại sao anh chưa quên chị ấy đã đến với em rồi? Tại sao chúng ta lại gặp nhau khi tình cảm của anh dành cho người cũ quá sâu đậm? Tại sao anh không buông tay với em đi khi anh thấy mệt mỏi với em rồi?
    Đọc entry anh viết cho chị vào lúc mình đang tìm hiểu nhau, tại sao không để em biết được entry ấy vào lúc đó? tại sao? nếu em biết thì chúng mình đã chẳng có chuyện gì, anh sẽ chẳng bị em dằn vặt như hôm nay, em không còn bị khổ tâm như thế này.
    Tối hôm trước anh sang nhà em, trong người anh vẫn còn chút hơi men. Hai đứa ngồi với nhau trong khung cảnh thật lãng mạn, nhưng tất cả những gì anh nói đều về chị, về tình yêu của anh và chị như thế nào.
    Anh bảo với em "Con gái sẽ yêu người đàn ông ở bên họ đủ lâu, còn con trai thì không thế, anh vẫn sẽ phải nhớ về chị ấy thôi!"
    Yêu là ích kỉ.
    Em còn ích kỉ hơn cả tình yêu.
    Vậy sao anh lại nói với em những lời như thế? Biết là anh không dối trá với em, nhưng nó thật sự khiến em quỵ ngã và tình yêu dành cho anh...chỉ khiến em trốn chạy.
    Quá khứ là quá khứ, chẳng ai có thể làm thay đổi được nó. Em cũng có mối tình kéo dài 3 năm đằng đẵng đau khổ và nhiều kỉ niệm. Nhưng em đã quên hết, có không quên cũng tự bắt mình k được phép nhớ khi bên anh. Thế mà đáp lại từ phía anh là tất cả những điều này đây.
    Ngày kỉ niệm của anh và chị, anh đã nói với em những gì...chẳng bg em quên được.
    Anh bảo anh xóa hết tất cả, nhưng nó lại vẫn nằm ở một góc mà anh nghĩ là em k biết. Anh bảo em nói đúng, em có bắt anh quên thì anh cũng chẳng bg quên được.
    Vậy hãy giải thoát cho nhau đi mà, em xin anh đấy, em thật sự cầu xin anh đấy....
  2. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Và em lại khóc... em thấy cô đơn, buồn tủi quá anh ah.
    Biết đâu là bình yên cho em đây? Em muốn chạy trốn, muốn đi xa, xa mãi mãi...
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sao gái không tự giải thoát mình mà lại mong chờ giải thoát cho gái?
  4. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bạn có thể ăn nói lịch sự hơn được không? Làm ơn đừng gọi bạn trai mình là "Nó".
    Anw, tks yr advice.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sao gái không tự giải thoát cho mình mà chờ bạn trai của gái quên người yêu (vốn không là gái) đi?
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình cũng không biết bạn trai bạn yêu người yêu cũ bao lâu nữa. Bản thân mình đã có 1 mối tình kéo dài tới 7 năm. Bây giờ đã chia tay gần 2-3 năm. Và mình đang rất hạnh phúc với bạn gái hiện tại ( sắp cưới rồi)
    Nhưng có 1 vài sự thật bạn phải chấp nhận, đó là:
    - Quá khứ mỗi người không thể xóa được, biết rằng nói điều này là sáo rỗng, nhưng vẫn nói. Chỉ có tránh đi mà thôi.
    - Ích kỷ 1 chút trong tình yêu thì đủ, mà nhiều thì hỏng. Thiếu thì lại không được.
    Bản thân mình quan niệm tình yêu cũ đã qua như cuốn sách đã viết ra, gấp lại và cất đi. Vậy đừng lôi ra đọc là được rồi.
    Mình nhiều khi cũng dằn vặt quá khứ lắm! Người yêu mình hiện tại nhiều khi cũng thấy khó khăn khi đối mặt với quá khứ của mình là có nhiều kỷ niệm với người yêu cũ.
    Nhưng không sao, chỉ cần bạn dũng cảm, có tình yêu, mọi việc sẽ êm xuôi. Cũng cần phải có sự khéo léo và thông cảm, vì đàn ông rất dễ nổi khùng, nhạy cảm với quá khứ tình cảm. Nhắc đến là hay tự ái, che giấu sự xấu hổ bằng cách nói sẵng hay đại loại như vậy (thói xấu thôi, chứ họ không nghĩ vậy đâu). Chính lúc cãi nhau đấy bạn cũng nhạy cảm, dễ tự ái và muốn bỏ cuộc.
    Muốn tìm người đàn ông không có quá khứ tình cảm sâu nặng cũng khó. Mà có thì cũng không hay lắm vì bạn sẽ là phép thử cho tình yêu. Tình đầu tan vỡ nhiều vì không có kinh nghiệm mà
    Thôi chúc hạnh phúc, viết dài quá...
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng fải đối diện với quá khứ của người yêu mình. Con gái, khi đã thực sự yêu 1 người thì sẽ quên người cũ, nhưng con trai thì ngược lại. Họ yêu mình không có nghĩa là họ đã quên.
    Mình biết mình không thể thay đổi được quá khứ, mình không thể thay đổi thói quen nhắc về những kỷ niệm đẹp của người yêu mình. Mình chỉ có thể thông cảm và hiểu rằng anh ý yêu mình và những câu chuyện đó chỉ là kể lại. Mình biến những điều đó thành các câu chuyện hài để mình cười và anh cũng cười. Như vậy nhẹ nhàng hơn.
    Nếu nói mình không nghĩ gì thì đó là nói dối, nhưng mình không nghĩ nhiều, không để ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của 2 đứa. Khi mình giận người yêu mình vì đã nhắc đến người cũ hơi nhiều thì mình cũng nghĩ ngay đến những điểm tốt của anh, nghĩ đến những fút giây 2 đứa bên nhau.
    Nếu bạn cảm thấy, vẫn có thể tiếp tục thì hãy yêu anh ý nhiều hơn
    Còn nếu không, mình thấy anh chua_lap_nick nói đúng đấy. Tự giải thoát cho mình trước.
  8. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy yêu xong 1 em gái rồi thì khó quên lắm, cơ mà chả bao giờ nhắc lại chuyện cũ với người yêu, nhưng zai nào không chịu chấp nhận quá khứ là chỉ quá khứ thì không nên yêu làm gì
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên đọc bài của bạn và thấy giống những câu chuyện mình đã được nghe từ bạn bè và từ chính người thân của mình nữa. Mình nghĩ đúng là tình yêu ích kỷ nhưng mà mình không cho rằng như thế là xấu tẹo nào. Mình nghĩ có lẽ mình sẽ còn ích kỷ hơn nhiều nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bạn. Ai cũng có lòng tự ái, không ít thì nhiều và bởi thế mà không thích bị đem ra so sánh hay bất cứ thứ gì tương tự thế.
    Mình nghĩ dẫu sao anh người yêu của bạn ít nhất vẫn còn có khả năng yêu thực sự, chắc là bạn cũng sẽ không thích một anh vừa mới bỏ người yêu gắn bó bao nhiêu năm là thôi quên sạch, rũ sạch đâu. Nhưng có lẽ anh đó không đưọc tinh tế và kiên quyết lắm. Bạn đã bao giờ ngồi xuống và nói thẳng những suy nghĩ của bạn, rằng bạn không muốn thấy mình như là một "kẻ thứ ba vô tội" chưa? Mình rất khâm phục chị mình vì chị đã làm thế. Người ta bảo trong tình yêu thì không nên lý trí quá nhưng mình nghĩ nhiều khi sự dứt khoát là cần thiết để đôi bên cùng cảm thấy thoải mái. Đó chỉ là suy nghĩ của mình.
    Chúc vui.
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tự mình buông tay đi.không dám đúng không?Sao phải tự làm khổ mình như thế?bạn cầu xin người ta nhưng thực trong tâm bạn đâu muốn thế.Hãy để cho mình có thời gian có khoảng tĩnh lặng riêng mà suy nghĩ bạn ạ.Bạn có thể tự mình đưa bản thân ra khỏi cái mớ bòng bong đáng ghét đó.Cố lên
    Được huyenpeo511 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 21/04/2010

Chia sẻ trang này