1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tha thứ cho ng mình yêu lại khó vậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 12/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tha thứ cho ng mình yêu lại khó vậy

    Những điều đó nhiều lúc lại cứ ....Mình làm sao ko thể quên được.
    Những ng khác, mình rất dễ bỏ qua,rất dễ, và ko bao h coi chuyện gì lớn cả, ....mình luôn tha thứ.
    Nhưng sao với ng mình yêu mìh lại khó đến thế.....Nói vậy....nhưng cứ nghđeén điều đ laà mình thấy buồn. Rất buồn.
    làm sao đây
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Muốn ng yêu mình chung thủy có phải là quá xa xỉ không vậy
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chưa yêu đủ nên khó tha thứ.
    Muốn người mình yêu (họ yêu mình hay không chưa biết) chung thủy với mình đúng là xa xỉ.
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ luôn tìm mọi lý do để tha thứ, có những lúc tớ dường như có thể làm được. Nhưng những điều đó,...cứ mỗi khi tớ có cảm giác ng đó đang bông đùa với một cô gái khcs( mà ko hẳn chỉ là trêu), những điều đó lại hiện về
    Liệu sau này ng đó có thế ko?
    tớ chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai thôi, nhưng với những điều đó nên tớ ko dám tin mặc dù rất muốn tin
    Và ng đó cũng ko làm tớ tin được
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ cần một lời giải thích, một lời xin lỗi và một lời hứa
    Và sẽ ko tiếp tục
    Nhưng vì chẳng nhận được gì cả
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy đủ
    Bạn thấy khổ đủ chưa . Đủ rồi thì không cố và tự làm đau nữa , vậy là có HP đó ^_^
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ
    Vì tớ thấy ng ta rất yêu nhau,yêu nồng nhiệt, thế mà vẫn ngoại tình, tớ thấy caitú tuơng lai sau này lấy chồng quá
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm nhỉ , tiếc là mình yêu phải một cô gái quá nặng tình !!!
    Làm người đến sau thấy mệt ........
    Tương lai còn tuỳ nhiều thứ, thôi để đó cho chó gặm đê, mình ăn no ngủ kỹ chém gió đi chơi ác liệt vào . Tình ko giải quyết được thì để lúc khác , h nghĩ vào mệt lắm bạn
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong gia đình,ng vợ luôn là ng cố gắng giữ gìn hp gia đình, còn chồng thì ko
    ......
    Tại sao ng ta ko chứng tỏ những điều tớ nghĩ là sai mà ng ta luốn muốn chứng tớtd đúng
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1/ Phải sửa câu trên thành , tại sao người luôn muốn giữ HP gia đình là người yêu nhiều hơn .....
    Đừng hỏi tại sao, hỏi giờ phải làm gì ^_^

Chia sẻ trang này