1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tha thứ cho ng mình yêu lại khó vậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 12/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà yêu nhiều thì khổ đúng ko nhỉ
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà yêu nhiều thì khổ đúng ko nhỉ
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà yêu nhiều thì khổ đúng ko nhỉ
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà yêu nhiều thì khổ đúng ko nhỉ
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà yêu nhiều thì khổ đúng ko nhỉ
  6. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Con gái, hình như ai khi yêu cũng lo sợ như vậy. Những điều rất hiển nhiên. Căn bản, bi giờ, nhìn đâu cũng thấy ngoại tình, ng ta phản bội nhau quá dễ dàng nên thấy k đủ lòng tin để tin. Cứ cố mãi rồi cũng chỉ là tự dằn vặt mình.
    Hpcaro nè, tớ nghĩ là tớ hiểu cảm giác của bạn. Bạn trai tớ hồi đầu cũng rất hay chat chit, nt với 9x ngay trước mặt tớ. Tớ làm um lên vì khi tình cờ đọc những thứ ấy, tớ cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng. Rồi hắn cũng biết tớ k chấp nhận nthe''. Rất lâu sau, hắn bảo tớ, có em rồi, anh k còn quan tâm tới ai khác nữa. Tớ bảo tớ k tin, vì hắn đã từng làm tổn thương tớ. Hắn buồn thực sự. Tớ biết lời tớ nói cũng làm hắn tổn thương. Nhưng thực lòng, tớ cũng k quên dc, dù rất cố gắng. Tớ thậm chí còn ghét cả tiếng chuông báo tin nhắn. Hắn đổi cả chuông vì tớ...
    Rồi hắn cũng cố gắng rất nhiều để làm tớ tin. Tớ thấy hắn ít chat chit hẳn, ít nt, ít nói mấy câu bông đùa. Hắn cũng sợ mất tớ nhiều hơn. Nhưng tớ cũng k dám tin hắn hoàn toàn. Sợ mình ngã, rồi k đứng dậy nổi.
    Nếu ng yêu bạn biết bạn k bjo chấp nhận sự phản bội, dù là nhỏ, tớ nghĩ, anh ấy sẽ cố gắng để thể hiện điều đó với bạn. Bất kể là yêu nhiều hay ít. Nó k quan trọng. Đơn giản là 2 ng yêu nhau. Còn nếu chỉ 1 kẻ khư khư đi giữ hạnh phúc, còn ng kia k coi trọng nó chút nào cả. Thì chắc chắn sẽ có lúc bạn bị tổn thương.
    Hãy biết giá trị của mình. & trân trọng giá trị của mình nhé
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cậu đang nghĩ gì vậy?
    Sao ko???
  8. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Hi, đừng hiểu lầm, tớ k nói rằng bạn k biết rõ giá trị của mình. Ý tớ là, nếu 1 ai đó k hiểu dc giá trị của bạn, những cố gắng hoàn thiện của bạn vì ng ta, thì bạn sẽ k tránh khỏi việc bị tổn thuơng. & khi bị tổn thương, bạn sẽ khó chấp nhận & đứng dậy hơn thôi
    Cứ bơ đời đi 1 tí. Anh mất tôi thì anh k biết là anh đã đánh mất những thứ quý giá ntnao` đâu
  9. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nếu hpcaro nói vậy thì yêu ít là hạnh phúc đúng ko nhỉ!>>
    Ko chỉ có con gái biết yêu nhiều (đừng đến mức là mù quáng nhé) mà cánh mày râu tụi tớ cũng biết yêu nhiệt thành mà.
    Trước mắt và xunh quanh nhiều chuyện tình đẹp hay dang dở, trái ngang đừng làm bản chùn chân chứ.
    Nếu ai cũng nghĩ cho đi là sẽ thiệt thì sao giữ lửa được lâu dài. Có một câu nói rất hay "Khi yêu rồi sau lập gia đình đi chăng nữa luôn cần sự hấp dẫn nhau", điều đó là biết đổi mới, làm cho c/s ko bị nhàm chán (dễ sinh chuyện ông ăn chả bà ăn nem hay trống đánh xuôi kèn thổi ngược).
    Dù trc đây có gặp chuyện ko vui xin hãy để hôm nay được yêu & giữ niềm tin đc trọn vẹn.
    I dreamed a dream :)
  10. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi, hồi còn yêu nhau (bây giờ anh có vợ rồi) anh ngoan như một một tù nhân (sớm thể dục thể thao, sáng đi học, chiều ngồi nhà tự học, tối nấu cơm giúp mẹ, tối đi chơi với ny, không rươu chè, không hút sách, không bài bạc, không chat chit online), vợ anh là người yêu đầu tiên của anh. Hiện tại bây giờ (sau 8 năm chung sống) anh ... toàn làm ngược lại.
    --> Em cứ yên tâm về cậu ny, sau này cưới nhau rồi nó không lang thang nữa đâu (vì lang thang chán rồi- thèm thuồng gì nữa đâu) không phải nghĩ làm gì cho nó xấu gái, nó chán đấy.

Chia sẻ trang này