1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tha thứ cho ng mình yêu lại khó vậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 12/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chỉ yêu một ng,đã cố gẳng rất nhiều
    tớ sợ tớ quá ngoan, nên cũng đã chiịu khó ra ngoài chơi một chút
    động lực để tớ nấu ăn,...
    cố gắng ngày càng hoàn thiện mình
    vậy mà
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Không khí sau mưa thật quang đãng , thích .....
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Những gì tớ làm dường như là vô nghĩa
    mà cũng chẳng phải, chỉ đủ để khơi lại chút gì đó
    và chấm hết
    tớ ko thấy một sự cố gắng nào
    ....
    cảm giác việc có được tớ chẳng có ý nghĩa gì vậy.Ng ta ko cần tớ,nên ko cần cố gắng, ko cần. Bỏ thì thương mà vương thì tội
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hì , ko lôi bạn này ra khỏi dòng suy nghĩ được , thui đi ngủ , sớm vượt qua nhé ^_^
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ
    hình như con gái sau này có lấy chồng ko nên lấy ng minhyềud đúg ko, mà nên lấy ng yêu mình?
    tớ thấy sợ tương lai quá
    ko hiếu sau này lấy chồng sẽ thế nào
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ui câu bất hủ của phụ nữ, ko lấy được người mình yêu thì ở vậy chứ lấy về một-người-mình-không-yêu thì về hành nhau ah ....
    p/s : "cô ấy" cũng tự hỏi vậy , điên hết biết
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ ra mình một mình ....
    Sắc màu - Hà Trần .
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nên lấy cả 2 , phải có tình cảm từ 2 phía thì mới yêu đc chứ
    tớ cũng sợ tương lai
    cơ mà tớ sợ thất nghiệp chứ tớ ko sợ ko lấy đc vợ :))
    rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi mà
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lấy cả hai rồi
    Nhưng mà mọi ng bảo nên lấy ng yêu minh nhiều hơn
    lấy ng mình ko yêu, chắc tớ điên mất
    Nhưng nếu ng ko lấy được ng mình yêu, mà lại ko thể yêu ai khác được thì sao, tớ sợ nhất điều này
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chị em phụ nữ không nên an phận, ngồi chờ sung rụng.
    Trong tình yêu hay trong gì cũng vậy, phải đặt cho mình mục tiêu cụ thể rồi làm hết sức để được vậy.
    Ví dụ như bạn bảo là phải yêu được 1 anh yêu mình và mình yêu người ta thì đầu tiên là phải ra khỏi nhà, vận dụng hết các mối quan hệ của mình và mạng internet chẳng hạn để đi tìm hiểu, quen biết các chàng mà mình thấy có nhiều tiềm năng. Anh nào không được thì phải loại ngay, để đỡ mất thời gian.
    Ví dụ như bảo là mình muốn have fun với các anh đẹp trai thì dress up, vào các quán bar hang out và have fun với các chàng Tây chẳng hạn.
    Nói chung là phải đặc ra mục tiêu và cố gắng làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình.

Chia sẻ trang này