1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao thế anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi scno1, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    tại sao thế anh?

    em hỏi anh có khi nào anh thôi không còn yêu em
    anh trả lời em rằng khi em thôi không còn yêu anh!
    Giờ thì em đã hết yêu anh rồi.cuộc đời k dành cho tình yêu e&a những ngọt ngào, đôi khi em cảm thấy vì em mà anh gặp quá nhiều trắc trở trong cuộc sống. E đã làm hư anh, và gieo nhân nào thì gặp quả ấy, em là người cuối cùng sẽ phải nếm những trái đắng do chính em gieo trồng.
    6 tháng trôi qua, như 1 cơn mộng mị triền miên, em không thể sống 1 ngày vui vẻ. đằng sau nụ cười là những rạn vỡ trong trái tim, tự dối gạt mình rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng em biết cuộc sống không thể ảo tưởng mãi, chẳng thể nào chúng ta có thể bên nhau. em hèn yếu...
    biết không anh rằng em đã sắp quên anh rồi đấy, xa rời những yêu thương, lí trí đã thay trái tim điều khiển suy nghĩ của em rồi. em biết thế nào là tốt, là tốt hơn, em biết ..chọn lựa, em lại quay về là chính em, lạnh lùng và tàn nhẫn.
    em vẫn nhớ tất cả, nhũng vui những buồn, những lo, những tủi hờn, những cãi vã, nhớ cả những nụ cười anh rạng ngời như mặt trời ,anhđã từng là mặt trời của em, thiêu đốt em bằng yêu thương.
    nhưng giờ thì em không còn gì ngoài cô đơn.
    em muốn hét lên và đập vỡ mọi thứ, em k muốn sống trong chờ đợi nữa, mà cũng không biết là chờ đợi điều gì, em đã quá mệt mỏi rồi,
    nếu phải đánh đổi cuộc sống lấy 1 điều ước, em sẽ không ước được hạnh phúc bên anh, em sẽ chỉ ước em tan biến như bọt biển, mãi mãi không còn có cảm giác nữa.
    tận cùng nỗi đau, vẫn mong anh hãy tha thứ vì em sẽ làm cho anh buồn khổ thêm 1 lần nữa
  2. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mà bé bảo bé quên chàng rồi sao!! Ném hết đi, vui sống, hôm nay là mùng Một Tết đó bé. Tặng hoa cho bé, xin bé 1nụ cười nào!
  3. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Tớ ứ tin là bác này có cái tâm trạng như thế. Vừa thấy bác ý miệt mài kiếm tiền bên GameShow xong.
  4. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    hôm nay là mùng 1 tết, tất cả đều vui vẻ,
    emcũng đang cố cười cả ngày nay rùi, và biết rằng sáng mai đôi mắt em sẽ lại sưng múp lên, lí trí đang bắt em quên anh khi mà trái tim thì không muốn thế.
    em nhớ ngày xưa anh nói anh muốn em luôn vui cười bên anh, em đã cười thật nhiều, nhưng khóc thì còn nhiều hơn thế. em không trách móc anh, vì em biết tất cả cũng chỉ tại em , em là người có lỗi, em sẽ không thanh minh đâu nếu anh nói em tàn nhẫn, nếu anh nói em lạnh lùng, nói em vô tình, em không còn bé thơ, không còn tin vào tình yêu màu hồng nữa, em nhận ra cuộc sống và tình yêu không luôn luôn đồng hành. em đang ở ngã ba đường và em phải lựa chọn. em không còn nhiều thời gian để sống để yêu = cả trái tim nữa, em sẽ phải đi con đưòng của riêng mình, con đường không có anh.
    em không thể nói chuyện cùng ai, em không muốn làm kẻ yếu mềm trong mắt bạn bè, gia đình.6 tháng hay 9 tháng nữa????
    em nghĩ thời gian đó đủ để em giết chết cây tình yêu của e&a. giết chết mãi mãi.
    làm đau anh, em xin lỗi, nhưng em sẽ viết, viết tới khi nào nước mắt em k còn rơi khi nghĩ về anh, khi ấy em sẽ tự do.
    <<<<<<<<<cười rùi nha oisuongqua, thanks vì hoa hồng, thanks 4 ur advice
  5. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    nếu mà u nhìn thấy tớ bi h, u sẽ tin, tảng băng chỉ có 3 phần nổi bảy phần chìm.
    lát tớ lại vào đó tiếp, có cách gì để giết thời gian hơn là kiếm gold không, dù biết kiếm gold cũng chả để làm gì.
    giá mà kiếm tiền cũng dễ như thế, có lẽ mọi chuyện đã khác!
  6. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Àh, hoá ra lý do muốn ''kill people'' của bé là đây hả
    còn tiền thì dễ kiếm lắm, căn bản là cách kiếm tiền và loại tiền gì thôi
    tặng bé này
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Tiền lày giấy,đốt là cháy.
    Tình là bụi,phủi là bay.
    Người iu là áo,thích là thay!!!
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    CHÚC BẠN CHỦ TOPIC - VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA THỜI GIAN, SẼ NHANH CHÓNG LẤY LẠI ĐƯỢC TINH THẦN NHÁ
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là phương thuốc nhiệm màu đấy
    nó có thể nuôi dưỡng, cũng như để cho sự kiện trở nên bình lặng hơn!
    chúc bạn sớm tìm được lối đi cho mình
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
  10. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không biết cho tới khi nào em mới được sống thật với chính những cảm giác của mình, vui cười buồn khóc. cuộc sống khiến người ta cứ phải giả tạo, tự đeo mặt nạ cho mình dù không dự lế hội carnival.
    khi em chỉ biết làm, ăn và ngủ, em không còn thời gian dù chỉ 1 phút riêng tư. Những ngày như thế này, phải đối mặt với những điều em đã cố cất giấu, em hiểu 1 điều, em đã không còn là em của ngày xưa nữa. đã thay đổi...
    và anh, nơi xa ấy, mong anh hãy đừng nghĩ đến em dù chỉ 1 giây thôi, dù em là điều tốt đẹp duy nhất mà anh tin tưởng, là ranh giới mong manh của tốt và xấu, em không muốn 1 trách nhiệm nặng nề đến thế. em muốn tự do như lá, mặc kệ cho gió cuốn đi, không gì ràng buộc.
    Mọi người nói thời gian sẽ làm phai mờ mọi kí ức, là vì những điều mới mẻ sẽ thay thế những điều cũ xưa. Em không thể đón nhận những cái mới, vì trái tim em bảo rằng làm thế là có lỗi với anh.
    Ánh mắt của những người ấy không làm em run rẩy, những câu chuyện của họ không làm em cười,cho dù em có cố gắng xua đuổi , hình bóng anh quá đậm trong tâm trí em. Nỗi đau của em mang tên anh, mặt trời.
    em sẽ nghe mọi người, sẽ chọn cho mình 1 chiếc áo mới, quên đi anh, quên đi tất cả, em sẽ cố gắng không nghĩ đến anh nữa, có lẽ sẽ nhanh thôi, vì hôm nay em không còn khóc nhiều như đêm qua nữa,
    trên thế giới này còn rất nhiều người quan tâm đến em, không có lí do gì để phụ lòng họ. nhất định em sẽ sống tốt hơn, cho dù không có anh.
    thanks all my friends!

Chia sẻ trang này