1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao thế anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi scno1, 17/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sang kia kiếm G cho quên buồn đi em
  2. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hic, anh xui dại, em chơi bị thua hoài h buồn+ buồn= cái j anh bít không?
    cả ngày hum nay chỉ ăn với chơi điện tử
    ra đường cuãng chả thèm mặc đẹp với make up cho zai nó nhìn, chán không bùn chăm sóc bản thân, bị mọc 2 cái...mụn òi!
    dạo này nhìn zai đẹp cũng hông thèm đi theo nữa , hic, già rùi, nghĩ đến chuyện bắt đàu lại từ đầu mà phát ngán.
    k đủ can đảm để mà bắt đầu 1 mối quan hệ mới, lại quần quần áo áo, tóc tai, son phấn, móng tay móng chân, cười cười nói nói, làm duyên làm dáng ớn thía.
    nói thế tại vì thử 1 lần rùi, cũng 6 tháng rùi, tg trôi thật nhanh, nghĩ mình cũng thật là ác, im thin thít lặn mất tăm, cứ như là đi lừa đảo ý, tội nghiệp thèn ku kia, tức như bò đá mà hông làm j được.tình cảm mà, dễ j nhanh thía, mà tính mình thì, lúc nóng lúc lạnh, bố ai ma chiều được. đôi khi thấy mình ác ghê. nhưng cứ tự an ủi là không đúng người nên thế.
    cũng chẳng biết chính xác là mình thích gì nữa, giá bây h trời mưa, ra đường 1 lúc cho mưa gột sạch hết tâm trí đi.trống rỗng vẫn tôt hơn. need sb to talk.
    hôm noel, gặp 1 người, điều kiện rất tốt, thế mà mình chẳng thấy xi nhê gì cả. Có lẽ là mình k nên ép buộc mình, biết đâu một ngày mưa.....
    hôm nay , có 1 người muốn chat , mưh thấy những bài viết lạt lẽo quá, chắc tính cách người đó cũng chỉ giản đơn như vậy thôi, k thấy hứng thú gì hết.
    die 1 số dây thần kinh roòi, hôm nào phải đi biển 1 chuyến refresh.sb want to go?
    12h kém 15, 15 phút nữa là sang ngày mới, phải thay đổi thôi.
    cuối tháng 3, bạn thân cưới, chưa hề chuẩn bị tâm lí cho việc kết hôn, vẫn còn muốn chơi, không bít đến bao h mới lớn????????
  3. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    khổ thân em này. thế đã có ông thầy bói nào nói em có sao cô thần quả tú chiếu mạng chưa nhỉ.
    Cứ đơ đơ như em thì dễ bị thế lắm.
    Nói chung là các bà các cô lành lành hiền hiền còn lo nữa là. Anh thấy lo cho em quá
  4. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    chưa!
    nhưng có 1 người nhìn em rùi phán sau này em lấy chồng giàu! hình như ông ta cũng là 1 thầy nhân tướng học, em không hỏi.
    hihi, anh thấy lo cho em hả? cảm ơn anh nha nhưng em nghĩ là đó là 1 phần tính cách của em, tất cả boy đã từng tiếp xúc đều nói rằng em rất cá tính! có lẽ đơ đơ như anh nói cũng là cá tính đấy.
    các bà cô hiền lành muốn iu rùi cưới 1 anh chàng đàng hoàng tử tế, còn với em, tình yêu, hôn nhân, tất cả chỉ là những đám mây trên trời, có cũng được không có cũng no pros.
    buồn chỉ những lúc sleep alone mà thui, còn thì .....ai cũng là 1 diễn viên trong vở kịch cuộc đời này mà.
    sáng nay vào blog của kan, tải về 1 bản nhạc, những âm thanh êm dịu, tựa như những giọt sương rơi, và em cũng muốn nhắm mắt lại, nghĩ mình đang ở giữa 1 cánh đồng hoa vàng rực rỡ.
    lại mơ về 1 ngày trong tiếng sóng rì rào của biển đêm, ngắm hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.không hiểu sao, ở quê ngoại em những ngôi sao lại to trong veo đến vậy! chỉ tiếc 1 điều là bây h có lẽ chẳng có chỗ nào riêng tư đựợc nữa.
    Anh chàng ấy, có nên cho anh ấy 1 cơ hội không nhỉ, nhưng mình còn những dự định, mà vì nó mình đã từ chối những người khác, và hình như là mình và anh ấy không có duyên rồi, vì đã 2 lần rùi mà k thể talk với nhau được.
    Em biết anh sẽ giận em, nhưng em ko care những cảm giác của anh nữa đâu, vì cuộc sống của em em có quyền định đoạt, quá lâu rồi em phải sống cho anh, h em sẽ sống cho riêng mình. 1 mình em thôi.
    sắp hết tết rồi, và 1 mùa xuân nữa lại tàn phai....
  5. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em ngồi internet gần 9h không ăn không uống, hic,3h mới đi nấu miến ăn, rùi ngùi xem phim 1 lúc mơis đi ngủ. sáng nay 9h đã dậy đi vào nhà trong chơi điện tử,hihi.
    chat gần 2h đồng hồ với 1 anh 7x, khá là kute.đang định offline thì héc vịt lại nhảy vào, cà kê dê ngỗng 1 hồi, cũng tăm tia được 1 ít thông tin, cảm thấy vui trong lòng 1 tẹo nhưng mà có 2 điềumình k vừa ý. hic, như vậy là vi phạm các nguyên tắc của mình! nhưng mà mình đang ăn dưa bở hay sao ý! để mai hãy nghĩ típ vậy!
    anh bít không, hình bóng anh cứ ám ảnh ảnhrong tâm trí em, không tài nào em thoát ra được.
    chìu nay thấy mây bay bay, nghĩ rằng trời sẽ mưa, em ghé metro 1 lát đợi trời mưa, vậy mà mua xong mấy thứ linh tinh đi ra ngoài vẫn chỉ có gió và gió.
    Nhớ!
  6. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ui, đang trong thời kỳ quá độ á? đừng để nổi nhớ nhung , buồn bã gặm nhấm, đứng dậy và .....
    ==========
    pm để đc tra tấn nhá pàkon YM : ctmrocker
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    10h đêm, con đường chỉ có gió, bóng tối và những hạt mưa lạnh lẽo. hôm nay không có hứng tắm mưa, chỉ sợ mai lại ốm! 10h đêm và không 1 bóng người, chỉ riêng mình em đi vào bóng đêm sâu hun hút!
    ngột ngạt và nhớp nháp, như sau 1cuộc hoan lạc trong đêm hè, thèm cái cảm giác được gột rửa, sạch sẽ khô ráo giống bông gòn!
    vẫn muốn gọi anh là mặt trời, không kể người trước hay người sau, chỉ cần em yêu, thì anh sẽ là mặt trời, cho em ấm áp, cho em ánh sáng yêu thương, cho em niềm hạnh phúc được chăm sóc , em sẽ chờ đợi và luôn có 1 niềm tin mãnh liệt 1 ngày mặt trời sẽ xuất hiện trên con đường em đi!
    Chiều nay đi ăn lẩu, ăn hơi nhìu vì từ sáng tới giờ mới ăn có 1 bữa! sáng nay ngủ như chưa bao h được ngủ! k còn nhớ những cảm giác cũ, có lẽ thời gian đã làm nguội lạnh những gì không muốn nhớ!
    Man mác một nỗi buồn!
    Được bivanga sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 21/02/2007
  8. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh biết thì anh sẽ buồn lắm, nhưng em biết anh chẳng trách em đâu1 bởi em không bao giờ là người có lỗi!
    thật là ngốc nếu em sống mà k vui vẻ, có thể ngày mai em sẽ hối hận vì con đường em đã chọn hôm nay, nhưng em sẽ không ước thời gian trôi ngược dòng, em phải đi bằng đôi chân của chính mình, dù cỏ gai có làm chân em toé máu!
    Em không trông đợi sự thông cảm, em sẽ sống đúng bản năng và lí trí của mình!
    Tối nay em sẽ lại đi nữa, đi cho đến bao h mệt nhoài và thôi k còn nghĩ đến những j đã có jữa e và anh!
  9. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    muốn làm mèo!
    cuối cũng thì cũng có lúc được nghe những giọt mưa rơi nhẹ lên môi , lên má, dịu dàng như những chiếc lông vũ bay bay!những giọt nước li ti thấm ướt áo em, mặt em, những giọt nước mắt rơi ra không từ những nỗi đau!cái lạnh buốt của những giọt mưa xuân làm em biết rằng em vẫn còn cảm giác, hồi sinh như cây cỏ khô cằn!
    muốn ngủ, thảnh thơi, trên những đám lá bàng đỏ, những chiếc lá rụng đầy trên con đường ướt mưa!thật yên bình!
    Em đã phản bội anh rồi đấy, anh chẳng biết gì hết vì anh tin những gì em nói! em thấy em k có lỗi, em đã thay đổi thật rồi, k thì ít ra em cũng suy nghĩ như vậy!
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    có 1 chỗ cho riêng em, trong thế giới ảo, đêm nay, khi mỏi mệt làm lí trí buồn ngủ, thì trái tim lại thì thầm với em rằng, em có biết em đang làm gì không?
    Vẫn biết em sẽ làm những người thích em yêu em, vẫn biết em sẽ làm thế vì .....như là bản năng vậy. Vẫn biết là không nên nhưng em vẫn cứ làm, vì sự hiếu thắng!
    Nhớ những hơi thở...........cảm giác yên bình trong vòng tay ấy, em đang bắt mình phải nhớ, phải quên, lẫn lộn, rối tung!
    Những nụ hôn, em sẽ k bao h có thể cho phép mình..........
    tell me what can i do now?

Chia sẻ trang này