1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao tình yêu fải được thể hiện bằng nụ hôn ????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tai sao tình yêu fải được thể hiện bằng nụ hôn ????

    Tại sao khi yêu nhau người ta fải thể hiện tình yêu bằng nụ hôn nhỉ ??? không ai có thể yêu nhau bằng tấm lòng , hoặc là chỉ cần nhìn nhau đắm đuối , nhìn mưa rơi hoặc là ngồi trên bãi cỏ nói chuyện lăng nhăng cũng được , đó cũng là tình yêu muh ???

    Vậy mà mọi người cứ fải hôn nhau mới được , mới gọi là tình yêu ....hôm wa tới giờ thấy mấy cặp hơi bị fô , 1 cặp thì giữa đường , còn một cặp thì ngang nhiên trong quán cafe .....và hình như cũng đang fê lắm thì fải....

    Ở Việt Nam cách thể hiện cao nhất của tình yêu là nụ hôn , còn ở phương tây hình như là .....(ái chà không nói được )...uh chắc là dắt nhau đi mướn fòng í muh......đó là chuyện bình thường nhỉ??

    Có người hôn lần đầu mà nhớ hoài , dữ dội hơn là có người thức trắng đêm và nhớ đến suốt đời đấy ........

    Còn các bác cún 82 thì sao nhỉ ???? các bác nghĩ sao về vấn đề này ? ...và nế bác nào đã kiss rồi thì kể lại nhé .....thảo luận nhe ...và cho CKA biết tại sao khi yêu người ta fải thể hiện bằng nụ hôn nhé .....

    Cokhonganh ' s Return




    CKA


    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 10:20
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là bản năng đó bạn. Không tin thì thử yêu tui đi rồi bảo đảm lúc đó bà tự nhiên đòi.... hehe ngại wé
    Nothing impossible
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nụ hôn nó răng cả (=Chẳng biết nụ hôn như thế nào cả?)? Uh! ai hôn rồi kể ớt và cka nghe thử coi.
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôn sướng lém thích lém khổ thân bọn ấy bằng này tuổi đầu rồi còn chưa biết gì ngây thơ quá cơ
  5. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hấp dẫn đây, bên này ít ra còn có cái này chứ Box cún hà nội chán bỏ xừ, hôn nhau tất nhiên là rất thích rùi, quá tuyệt vời luôn ấy chứ, nụ hôn biểu trưng cho tình yêu cho sự giao hoà giữa cái đẹp, ấy thôi không nói nữa,

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là một thứ mật ngọt, bởi vậy muốn cho người kia biết mật của ta ngọt thế nào, thì ta phải rót qua cho họ thưởng thức thế là nụ hôn ra đời .
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  7. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy...tại sao tình yêu phải được thể hiện bằng nụ hôn?Tại sao khi đói người ta lại ăn,khi khát lại uống?Tại sao người ta lại phải ngủ?...con người thật là khó hiểu....
    Nếu có kiếp sau tôi sẽ làm 1 website.

    Nếu bạn phụ tôi,cả bạn và tôi đều sẽ phải hối hận
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vớ vẩn thật đấy. Người ta cứ khoá nhau về "nụ hôn ngọt ngào" này nọ, toàn là lăng nhăng! Tôi thấy chẳng có gì gọi là ngọt ngào cả, lãnh nhách thì có, vô vị không chịu được! Cứ thể hiện tình cảm bằng ánh mắt là... hay nhất. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, cảm nhận qua ánh mắt có lẽ là rất thú vị , đầy cảm giác và bất ngờ!
    Quá đẹp!!!
  9. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    e hèm...
    tình yêu mà không thể hiện bằng nụ hôn thì thể hiện bằng cái gì đây. Cũng như một số bác nói, chỉ cần 2 mắt đắm đuối nhìn nhau là đủ rồi. Nhưng mục đích của sự nhìn nhau là gì ? Xin hãy hiểu rõ cho, nhìn nhau là để cảm nhận cái đẹp của nhau, nhìn nhau là để hiểu nhau rõ hơn, qua ánh mắt đó cả 2 người có thể cảm thông và hoà thành một...
    Ban đầu, tình yêu chỉ thể hiện qua lần nắm tay nhau một cách trìu mến và đầy cảm xúc....
    Các bạn nghĩ thử xem, chẳng lẽ 2 người được gọi là yêu nhau, mà lúc nào họ cũng nhìn nhau hoài à, vậy còn gọi là tình yêu nữa không, sẽ khiến cho đối phương (1 trong 2 hoặc cả 2) cảm thấy buồn chán, vô vị, và tình yêu sẽ nhạt mờ dần dần....
    Chúc tất cả sớm có mối tình tốt đẹp....
  10. thienthantinhnhan

    thienthantinhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hôn biểu hiện cho sự ngọt ngào, sự đắm đuối của tình yêu. Nếu ai đã yêu mà không hôn thì chẳng khác nào là chưa yêu, và ngược lại, nếu ai chưa yêu mà đã hôn tức là đã hiểu sai giá trị của nụ hôn và đồng thời cũng là giá trị của tình yêu...

Chia sẻ trang này