1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao tình yêu fải được thể hiện bằng nụ hôn ????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn à, thử định nghĩa xem nào:
    1) Hôn là một hành động của hai con người trưởng thành đang muốn quay trở về thời thơ ấu, khi còn đang ... bú tí mẹ.
    2) Theo các chuyên ra vật lý, hôn là sự cộng hưởng âm thanh mà khi hai nguồn phát âm dao động cùng tần số thì biên độ dao động là lớn nhất và phát ra một âm thanh khó hiểu ... "Chụt" ...
    3) Theo những người chưa từng hôn và khi họ nhìn thấy hiện tượng này thì họ giải thích như sau: Có mỗi cái kẹo mà cũng tranh nhau ....

    Squall
  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói thể hiện cao nhất của trình yêu là nụ hôn được! Cao nhất phải là lập gia đình chứ, rồi sau đó......sau đó.....sau đó ai má bít được tò mò quá thể
    Nụ hôn ( cũng như t/y ) có thể được ( hoặc bị) xuất phát từ:
    1. "Nếu":
    Đây là loại t/y chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng 1 số yêu cầu nào đó. " Nếu anh thành công và có địa vị trong Xh , tôi sẽ yêu anh." " Nếu con ngoan cha sẽ yêu con". Đây là loại t/y thông thường nhất và nhiều người không biết t/y nào khác ngoài loại t/y này.Dây là loại t/y ràng buộc, có điều kiện, và dộng lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.
    Hình thức thấp nhất của loại t/y nếu này phơi bày nhan nhản trong cuộc sống của chúng ta. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại t/y nếu này. " Nếu em thoả mãn những đòi hỏi của anh thì anh sẽ yêu em". Dĩ nhiên là nó được HÓT dưới những câu nói hay ho khác.
    Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên t/y nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng t/y chân thật, đặt căn bản trên cá nhân của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ mơ mộng mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không còn được như trong mơ ước thi t/y ấy bỗng biến thành sự thù ghét.
    2. "Vì":
    Trong t/y vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó.Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn của người ********. " Anh yêu em vì em đẹp". "Em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có, anh đẹp trai...." "Tôi yêu anh vì anh đảm bảo cuộc sống cho tôi. Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng như vậy thôi.Đa số chúng ta yêu 1 người vì chúng ta tìm thấy ở người ấy những đặc điểm đáng yêu, hay người đó đã chiếm được t/y của chúng ta bằng cách nào đó.
    Có lẽ chúng ta thích loại t/y "Vì" hơn loại t/y "Nếu" này. Bởi vì t/y "nếu" đòi hỏi chúng ta phải luôn cố gắng để giữ được đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng đúng nhu cầu của người yêu nên chúng ta cảm thấy khổ sở, mệt mỏi. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm có sẵn trong bản thân thì bao giờ cũng cảm thấy dễ dàng hơn vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ t/y đó
    Tuy nhiên người ta nhận được loại t/y "Vì" thì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được t/y "Nếu" vì thiếu sự bảo đảm bởi 3 lý do sau: Sự cố gắng và tyranh đua không ngừng để tranh giữ t/y khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn xuất hiện; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính 2 mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ 1 mình ta biết; lý do thứ 3 là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại. Ví dụ như bạn được yêu vì bạn đẹp nhưng khi sắc đẹp không còn thì t/y cũng biến mất.
    3. "Cho dù"
    Tình yêu này khác hẳn t/y "nếu" vì nó không có gì ràng buộc cũng không đòi hỏi hay trông mong gì cả. T/y này cũng khác t/y "vì", vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu nếu người ấy gặo t/y "mặc dù". Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không phải cần ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được t/y chỉ vì người ấy được yêu dù có lỗi lầm, xấu xa hay độc ác người ấy vẫn được yêu.
    Đây là loại t/y mà chúng ta vẫn mòn mỏi khoa khát bởi tính chân thật và bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được loại t/y này hay không nó vẫn rất quan trọng đối với bạn. Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được là bạn nhận được1phần của t/y mặc dù ( biểu hiện nhiều ở tình cảm của cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận được loại t/y này. Tuy nhiên trong đời thực không dễ gì nhận được 1 t/y "mặc dù " trọn vẹn vì ai cũng trông mong nhận được t/y ấy nơi kẻ khác trong khi chúng ta thường chỉ gửi đi t/y "nếu" và " vì".

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 11:40
  3. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vậy tui cũng muốn thử 1 cái. Có ai không???
    Buồn như con chuồn chuồn.Chán như con gián.Khổ như con hổ.Phê như con dzê
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hừ....Khi ta buồn, còn tâm trí đâu mà hun với hít. Khi ta bỏ vỏ lạc lõng, thì có ai mà hun. Khi ta mất niền tin? chả dám hun ai.( Chăng là ta có 1 người Yêu hiểu mình). Còn khi vui, thì....thì còn hơn cả hun chứ lị. ....tò mò quá thể
    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To phuongtxp : nói đúng rồi đấy ...nụ hôn càng ý nghĩa hơn có chăng khi ta tìm được một người yêu hiểu mình mà thôi .....và lúc buồn cũng như vui ...nụ hôn đều ngọt ngào cả.....
    Chúc bạn sớm KISS được một cô gái nào đó nhé ...nhưng người đó fải là người bạn yêu thật sự đấy ...và fải hiểu bạn nữa..
    CKA
  6. Childhood

    Childhood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác Phuongtxp có mỗi 3 loại yêu này mà post đi post lại mấy lần rồi đấy... có vẻ chuyên gia về tình yêu quá nhẩy... hì hì... cho em hỏi bác đã kiss lần nào chưa... cho em biết cảm giác cái nào...
  7. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    To VTB:
    hix...cũng như bác thôi, đã hun ai bao giờ đâu nào. Bác giới thiệu cho em 1 cô mới. Còn cái bài viết kia hay đấy chứ.

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  8. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không biết có cần thiết thể hiện bằng nụ hôn hay không ! Nhưng có người yêu nhau và giận nhau mà vẫn chưa biết mặt nhau thì sao ! Đó là tình yêu trên net đó ! Có không anh ơi!
    SG=Cokhonganh
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi .....có những người chưa hôn nhau lần nào ...nhưng cũng giận hờn và nhớ thương nhau được đó thôi ...dù chưa lần nào gặp mặt nhau.....
    VÀ cũng những nụ hôn chỉ diễn ra trong mơ mà thôi ....ta cứ ngỡ là ta đang hôn người ấy ...đang ôm người ấy vào lòng...nhưng khi tỉnh cơn mơ...thì chỉ còn mình ta với ta ..với nỗi nhớ sâu thẳm .........Tình yêu là thế đấy ...không ai lý giải nổi tình yêu ...cũng như không ai tìm ra nguồn gốc xuất fát thật của nụ hôn...muôn đời là như thế .....
    CKA
  10. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tui cũng kô biết nữa nhưng nghe nguời xưa nói là ...thương nhau lắm cắn nhau đau mà.....tui nghĩ cắn này kô fải cún chúng ta cắn họ để họ đi chích ngừa đau mà....chắc là cắn chỗ khác ấy....

Chia sẻ trang này