1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tình yêu fải được thể hiện bằng nụ hôn ?????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi co_khong_anh_new, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tình yêu fải được thể hiện bằng nụ hôn ?????

    Tại sao khi yêu nhau người ta fải thể hiện tình yêu bằng nụ hôn nhỉ ??? không ai có thể yêu nhau bằng tấm lòng , hoặc là chỉ cần nhìn nhau đắm đuối , nhìn mưa rơi hoặc là ngồi trên bãi cỏ nói chuyện lăng nhăng cũng được , đó cũng là tình yêu muh ???

    Vậy mà mọi người cứ fải hôn nhau mới được , mới gọi là tình yêu ....hôm wa tới giờ thấy mấy cặp hơi bị fô , 1 cặp thì giữa đường , còn một cặp thì ngang nhiên trong quán cafe .....và hình như cũng đang fê lắm thì fải....

    Ở Việt Nam cách thể hiện cao nhất của tình yêu là nụ hôn , còn ở phương tây hình như là .....(ái chà không nói được )...uh chắc là dắt nhau đi mướn fòng í muh......đó là chuyện bình thường nhỉ??

    Có người hôn lần đầu mà nhớ hoài , dữ dội hơn là có người thức trắng đêm và nhớ đến suốt đời đấy ........

    Còn các bác cún 82 thì sao nhỉ ???? các bác nghĩ sao về vấn đề này ? ...và nế bác nào đã kiss rồi thì kể lại nhé .....thảo luận nhe ...và cho CKA biết tại sao khi yêu người ta fải thể hiện bằng nụ hôn nhé .....


    Cokhonganh ' s Return



    CKA
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    ờ thì yêu nhau thì phải hôn nhau, nếu chỉ bình thường như những người bạn thì nó ko được mật thiết lắm, nói chung là bạn hỏi câu hỏi khó quá
  3. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    the co phai la cka ... da mat nhieu dem thao thuc de nho lan dau hunnnn nhu nao huh ? ban khoan khong tim dc cau tra lo huh ??? Tu ban than minh di , hoi nhu the nguoi ta noi la tre con chua nhon day ... O phuong tay , ho khong dua nhau di thue nha nghi~~~dau , ma ngay tai nha luon a''''
    FLYING IS SO GREAT ....... di may bay thich lam ban oi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu được thể hiện bằng nhiều thứ trong đó có nụ hôn, khổ thân bạn CKA bằng này tuồi đầu mà chưa biết nụ hôn là gì , hôn sướng lém, thích lém bạn ạ
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hmm, người ta đâu có dùng nụ hôn để thể hiện tình yêu, mà chính là tình yêu đã thôi thúc nụ hôn đấy??? Có lẽ khi yêu nhau người ta sẽ mong muốn có một nụ hôn , cũng như CKA muốn nhìn nhau đắm đuối , nhìn mưa rơi hoặc là ngồi trên bãi cỏ nói chuyện lăng nhăng chăng??? Chẹp, nói chung là cũng chả biết được, vì tôi đã được yêu hay hôn ai bao giờ đâu??? hic hic??? có bạn gái nào của box82 muốn thử xem tại sao khi yêu nhau người ta lại thích hôn không, gọi tôi nhé???khì khì..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết được. Chỉ biết rằng ngày xưa, các lão chồng là những hiệp sĩ, rất hay say rượu (cái này ở phương Tây, ngày xưa ở VN làm wé gì có đôi nào yêu mà lại hun nhau đâu!). Vì thế, các bà vợ quản lý rất chặt chuyện rượu chè của các ông chồng. Các bà chuyên môn ngửi mồm các ông chồng xem có mùi rượu ko rồi thì mới cho vào phòng ngủ. Nếu mà uống rượu thì tối đó tha hồ mà nằm co nhá . Lâu dần, thói quen ngửi mồm này được chuyển thành nụ hun. Suy ra cho cùng thì phụ nữ là người thích được hun lắm đấy, nhưng mà bi giờ mấy con mụ í chỉ được cái văn vở là giỏi thôi, cứ làm như là chỉ có đàn ông là thích hun thôi ấy!
    Never say Never
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Có người từng bảo với Chiqui rằng:" Nụ hôn là một cách thể hiện của TY, nụ hôn có thể giúp cho 2 người yêu nhau cảm thấy gần gũi nhau hơn, gắn bó nhau hơn và hiểu nhau hơn. Chỉ khi nào yêu nhau thì nụ hôn mới mang đúng ý nghĩa say đắm và đem lại hạnh phúc cho những kẻ đang yêu.Nụ hôn ko xấu, mà nụ hôn chỉ xấu khi nó xuất phát từ TY ko trong sáng. Vì thế nên khi yêu nhau, chỉ muốn được ở bên nhau thật nhiều, và được ôm hôn người yêu của mình mà thôi."
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    He he, bác VTB có thật sự muốn hun hông, có đấy sẵn sàng ngay nhưng ko phải em đâu . Con........cún nhà em nó sẵn sàng cực kì
    Đùa ông anh tí thui, anh cứ iu đi rồi sẽ biết thế nào là hun. Biết đâu ông anh lại chả thích ngồi trên bãi cỏ và ngắm mưa rơi.... thì sao? Cũng lãng mạn và hay đó chứ. Nhưng ở HN mình làm gì có cái bãi cỏ nào sạch và lãng mạn đến thế chứ!!!!!!!!!
    Hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà!
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với bác VTB. Nhưng đích cao nhất của tình yêu phải là lập gia đình, rồi sau đó...sau đó....sau đó làm gì ai mà bit tò mò quá
    Còn nụ hôn( cũng như t/y) thì chỉ có thể xuất phát từ những cái sau đây:
    1. "Nếu":
    Đây là loại t/y chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng 1 số yêu cầu nào đó. " Nếu anh thành công và có địa vị trong Xh , tôi sẽ yêu anh." " Nếu con ngoan cha sẽ yêu con". Đây là loại t/y thông thường nhất và nhiều người không biết t/y nào khác ngoài loại t/y này.Dây là loại t/y ràng buộc, có điều kiện, và dộng lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.
    Hình thức thấp nhất của loại t/y nếu này phơi bày nhan nhản trong cuộc sống của chúng ta. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại t/y nếu này. " Nếu em thoả mãn những đòi hỏi của anh thì anh sẽ yêu em". Dĩ nhiên là nó được HÓT dưới những câu nói hay ho khác.
    Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên t/y nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng t/y chân thật, đặt căn bản trên cá nhân của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ mơ mộng mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không còn được như trong mơ ước thi t/y ấy bỗng biến thành sự thù ghét.
    2. "Vì":
    Trong t/y vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó.Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn của người ********. " Anh yêu em vì em đẹp". "Em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có, anh đẹp trai...." "Tôi yêu anh vì anh đảm bảo cuộc sống cho tôi. Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng như vậy thôi.Đa số chúng ta yêu 1 người vì chúng ta tìm thấy ở người ấy những đặc điểm đáng yêu, hay người đó đã chiếm được t/y của chúng ta bằng cách nào đó.
    Có lẽ chúng ta thích loại t/y "Vì" hơn loại t/y "Nếu" này. Bởi vì t/y "nếu" đòi hỏi chúng ta phải luôn cố gắng để giữ được đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng đúng nhu cầu của người yêu nên chúng ta cảm thấy khổ sở, mệt mỏi. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm có sẵn trong bản thân thì bao giờ cũng cảm thấy dễ dàng hơn vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ t/y đó
    Tuy nhiên người ta nhận được loại t/y "Vì" thì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được t/y "Nếu" vì thiếu sự bảo đảm bởi 3 lý do sau: Sự cố gắng và tyranh đua không ngừng để tranh giữ t/y khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn xuất hiện; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính 2 mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ 1 mình ta biết; lý do thứ 3 là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại. Ví dụ như bạn được yêu vì bạn đẹp nhưng khi sắc đẹp không còn thì t/y cũng biến mất.
    3. "Mặc dù"
    Tình yêu này khác hẳn t/y "nếu" vì nó không có gì ràng buộc cũng không đòi hỏi hay trông mong gì cả. T/y này cũng khác t/y "vì", vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu nếu người ấy gặo t/y "mặc dù". Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không phải cần ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được t/y chỉ vì người ấy được yêu dù có lỗi lầm, xấu xa hay độc ác người ấy vẫn được yêu.
    Đây là loại t/y mà chúng ta vẫn mòn mỏi khoa khát bởi tính chân thật và bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được loại t/y này hay không nó vẫn rất quan trọng đối với bạn. Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được là bạn nhận được1phần của t/y mặc dù ( biểu hiện nhiều ở tình cảm của cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận được loại t/y này. Tuy nhiên trong đời thực không dễ gì nhận được 1 t/y "mặc dù " trọn vẹn vì ai cũng trông mong nhận được t/y ấy nơi kẻ khác trong khi chúng ta thường chỉ gửi đi t/y "nếu" và " vì".

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu mà không thể hiện bằng hôn thì có cả tấn. Trước khi nụ hôn ra đời thì người ta thường tỏ tình với nhau bằng nhiều cách khác nhau, như 2 người Eskimo yêu nhau thì họ sẽ...liếm lên mặt nhau 1 cái (chắc là do ở xứ ấy thiếu muối ). Còn ở Hung thì họ cọ mũi vào nhau.... Điều chắc chắn là họ không hôn nhau.
    Tại sao ngày nay nụ hôn lại trở nên quen thuộc như vậy?? Thưa là do điện ảnh. Khi nụ hôn đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, nó đã gặp không ít phản đối gay gắt. Có người còn so sánh nó với hành động... thú tính và bị cấm khi sản xuất phim... Tuy nhiên nó vẫn xuất hiện và ngày càng lan rộng. Do vậy người ta đã cho phép đưa vào phim nhưng giới hạn là 1 nụ hôn kéo dài tối đa 10 giây, nhưng các nhà sản xuất đã chơi xỏ luật lệ bằng cách đưa 1 nụ hôn kéo dài 3 phút 55 giây vào phim với thủ thuật là xem kẽ, cứ 10 giây thì 2 nhân vật lại dừng lại nói chuyện vài chữ rồi ...hôn tiếp
    Xét về mặt sinh học thì hiện tượng này hoàn toàn tự nhiên. Như loài voi khi gặp bạn đời thì thường cho vòi vào mồm nhau vì vòi voi là cơ quan nhạy cảm nhất của con voi .... Vậy cái lưỡi chính là cơ quan nhạy cảm thứ 2 của con người (cái nhạy cảm nhất là.... khó nói quá). Đương nhiên là người ta không thể nào đưa ..cái cơ quan nhạy cảm nhất ra giữa ban ngày ban mặt được . Cho nên hôn là hành động "gọn nhẹ, dễ sử dụng, dễ bảo quản và giá cả thấp" .
    Vậy tại sao lại không hôn khi nó là biểu hiện của tình yêu ???? Nhất là khi có các hành động lãn mạn như ngồi trên cỏ hoặc đi dạo dưới mưa...
    Âu Dương Lôi

Chia sẻ trang này