1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO, TÌNH YÊU?!?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hoacucvang2110, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO, TÌNH YÊU?!?

    Tình yêu. Điều mà hầu hết mọi người đều công nhận là quan trọng.
    Tiền bạc. Người ta vẫn thường nói, tiền bạc chỉ là công cụ, tiền bạc là vật ngoài thân ...nhưng nó vẫn là chủ đề được nhắc nhiều đến không kém gì tình yêu, thậm chí nhiều hơn. Thực ra thì cũng chưa ai thử làm một cuộc điều tra xem tình yêu và tiền bạc, điều gì được nhắc đến nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta, có thể là quá hoang đường khi thực hiện điều đó .. nhưng dù sao cũng chẳng có gì là không thể.
    Tình yêu có thể đánh gục một con người, như cô ấy chẳng hạn, xinh đẹp và giỏi giang, nhiều cuộc tình đã đi qua, dù sao tình yêu có thể làm con người đau khổ, buồn bực, nhưng trên quan điểm của cô ấy, là không thể gục ngã được ...
    Tiền bạc thì đương nhiên thừa sức mạnh để khiến một người gục ngã, dù là một người mạnh mẽ và quyết đoán như anh ấy, cũng giống như cô ấy, anh cho rằng tình yêu cũng không thể đánh gục được mình.
    Cả hai thật hợp nhau, cùng mạnh mẽ, năng động, họ đến với nhau thật tự nhiên và ấm cúng, những buổi tối thật hạnh phúc, những câu chuyện dài không dứt, từng ánh mắt âu yếm trao nhau .Yêu thì yêu.
    Cô ấy chỉ có nhiều tình yêu chứ không có nhiều tiền.
    Anh ấy thì có nhiều tiền hơn tình yêu, hoặc giờ đây tiền với anh ấy quan trọng hơn, anh mải đi làm, bỏ quên cô với những buổi tối một mình.
    Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng, những trách cứ riêng, ôm trong lòng sự mong đợi của mình đối với người kia, nhưng chẳng ai nói ra, hoặc cũng chẳng có cơ hội nào để nói ... khi anh bắt đầu mải mê với những dự án lớn nhỏ ...
    Không phải lỗi của anh ...
    Không phải lỗi của cô ...
    Khi càng về cuối năm, công việc của anh nhiều lên, và cô thì vẫn buồn khi trời trở gió, và những buổi hẹn hò thưa dần ...
    Một lần anh đã tức giận, cô nghe bạn bè nói là anh giận ghê gớm lắm. Chia tay thì chia tay.
    Không có lời nói nào chính thức, họ lẳng lặng đường ai nấy đi.
    Làm gì có chuyện, tình yêu làm cô gục ngã.
    Anh thì càng không rồi, một đại gia như anh thì việc gì phải thế chứ.
    ***
    - Anh là đồ tồi, anh là một kẻ tầm thường, anh nghĩ tiền của anh quan trọng ư? mong sao anh đi đường đâm xe xuống vực mà chết đi .. từ lúc nào không biết, cô thầm nguyền rủa anh một cách cay nghiệt nhất.
    - A`, em nghĩ em là ai chứ? thật đúng là trẻ con, em làm sao mà hiểu được những việc anh làm, ôi dào! thiếu gì người có thể thay thế em chứ? em tưởng em là duy nhất chắc, em nhầm to rồi ...
    ***
    - Mình chẳng muốn gặp ai nữa, nghỉ làm ở nhà, ngủ cho khoẻ .. chán quá rồi!
    - Ah, cô ta ghét mình chơi bạc, ghét mình cá độ, giờ thì mình chơi cho đã, tiền làm ra thì để làm gì chứ .... Điên tiết quá, mấy thằng đểu, anh em gì với bọn nó ...
    Con người cô thay đổi, cô cố gắng bình thường trước mặt mọi người, không ai thấy trong lòng cô đang gào thét, cô thường xuyên ngồi lỳ trong phòng không nói một câu.
    Anh trở nên mải mê với những trò đỏ đen, khi giá trị đồng tiền trở nên quá lớn, anh chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác.
    Cô như thấy anh đi qua ngoài cửa, cô vội vã chạy ra, cô nhớ anh đến thắt lòng, nỗi nhớ trào dâng ngập tràn trái tim, nhưng không có ai cả, một mình cô ngơ ngác nhìn trời mưa, đã nửa năm trôi qua từ ngày anh xa cô ...
    Hôm nay anh thấy cô đi vào quán nước, có lẽ cô vờ như không thấy anh, cô cười vui vẻ với người đi bên cạnh, trông mắt sao mà say đắm thế cơ chứ, em giỏi lắm, em đã chấp nhận như vậy sao?
    ***
    Năm mới.Mùa xuân. Cô bắt đầu với một công ty mới, thêm công việc mới cô có nhiều việc hơn, có đôi khi cô nhớ đến anh, chỉ thấy anh là một kẻ tầm thường, anh đã không nghĩ gì đến tình yêu và sự nhớ mong của cô, dù cô đã dùng mọi cách để đến gần anh hơn.
    Anh cũng có vài dự án mới, công việc thật bừa bộn, anh không chơi bạc nữa, vì đồng tiền anh kiếm được cũng thật khó khăn," cô ấy coi thường mình và thật chẳng ra gì, mình cần một cô gái tốt hơn, một người biết trân trọng những gì mình làm .."
    ***
    7 tháng sau.
    Hai người vẫn thường nhìn thấy nhau trong quán nước quen.
    Cô vờ như không thấy, mải mê câu chuyện vui với những người bên cạnh.
    Anh đang bận tranh luận với mấy ông bạn cùng làm, công trình ấy thật nhiều vấn đề phức tạp, và anh phải tranh cãi thật lớn giọng.
    Tại sao lại thế nhỉ?
    Cả hai đã vượt qua chưa?
  2. amy152kr

    amy152kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    triết lý hay ..vote 5*

Chia sẻ trang này