1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao tôi cứ cảm thấy khó chịu...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongxuxu, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongxuxu

    huongxuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi cứ cảm thấy khó chịu...........

    Tôi không hiểu chính bản thân mình nữa.............Cứ có bất kì chuyện gì xảy ra là tôi lại bị ảnh hưởng ghê gớm !!! Tôi biết mình còn nhiều chuyện phải lo hơn những chuyện liên quan dến tình cảm vân luôn nghĩ đến nó mà không sao có thể tập trung cho việc học hành của mình. Toi sắp thi hết kì, học rất khó , tôi cần yên tâm để học mà không sao tập trung tốt cho học hành dược, tôi phải làm sao đây???khi mà tôi luôn luôn tức tối, khó chịu, bực mình, day dứt.........tôi đang ghét một người.............................
  2. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    khó chịu thật....khó chịu quá..... tại sao ko bình thường như trước được nhỉ.....can u hear me?????

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bực tức thì hãy chọn một không gian tĩnh lặng để lấy lại thăng bằng nhé.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  4. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên Hương ơi !
    đừng để anh ý cưa đổ...cố gắng học nhé...hế hế
    mà ghét mọi người thì trừ anh ra nhé ...
    nhớ ở nhà mà chăm sóc mẹ chứ đừng có lượn linh tinh nữa... 2 thằng kia thì chán lắm...
    SON

  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,chuyện tình cảm thì làm sao mà tránh được suy nghĩ này nọ,thế là em cũng là một con người đa cảm nên mới vậy .Giờ muốn hết thì phải làm cho câu chuyện rõ ràng ra,chứ không còn đau đầu chán.

    Sprite
  6. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
  7. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà khó chịu thế hả em. Anh ấy đã làm gì mà em không chịu được vậy. Khi nào khó chịu thì đi tắm là tốt nhất đấy em ạ.
    À mà này em còn nhớ anh nữa không đấy?
    nghesiotro
    nghesiotro

Chia sẻ trang này