1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao tôi cứ tức giận vô cớ thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuylipden49, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi cứ tức giận vô cớ thế?

    Chồng tôi là một người galang và vui tính, lại là một người rất quảng giao nên bạn của anh rất nhiều. Mà chủ yếu là phái nữ. Trước khi lấy anh, tôi đã xác định là tôi phải quên tất cả quá khứ của anh. Nhưng rồi anh đi công tác xa tôi, phải gần 1 năm nữa tôi mới được gặp lại anh. Thời gian này ở nhà, hễ mà tôi nghe được một thông tin nào về tình cảm ngày xửa của anh là tôi điên hết cả tiết. Mà toàn điên tiết với những người mà tôi chưa gặp. Còn những người gặp rồi thì tôi xì mũi vì tự thấy là mình hơn hẳn những người đó, chẳng đáng để suy nghĩ. Nhưng có lẽ điều mà tôi tức tối là vì khi hỏi đến những mối tình trước đây thì anh tỏ ra rất tức giận và bảo tôi là không trả lời, vì đó là quá khứ, ko thích nhắc lại và tôi có bà vợ hay ghen nên chẳng dại gì mà kể cả. Nhưng anh vẫn có những cú điện thoại của các cô gái, hoặc là anh cũng gọi cho họ. Tôi thì tự trọng nên ko muốn làm ầm lên nhưng trong lòng tôi thì lửa phừng phừng. Nhiều khi tôi thấy tiếc khi đã quyết định lấy anh.Những khi đó, tôi chán lắm. Đêm đêm nằm nghĩ nhiều lúc tôi cũng thấy thương người yêu cũ của tôi, tôi không còn yêu người ta nữa nhưng tôi vẫn nhớ tới họ, nhất là khi tôi cảm thấy ko hài lòng về chồng tôi. Tôi đã dùng lí trí để gạt đi những suy nghĩ của tôi về tôi, về chồng tôi nhưng hình như ko được như ý muốn. Có ai có ý kiến gì hay ko, hãy giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng này.
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    phản ứng của chị là hoàn toàn tự nhiên và không có gì sai trái cả. em có thể hiểu được vì trước đây em cũng rất khó chịu những lúc biết người yêu em nghĩ tới người con gái khác. em thì chưa lấy chồng nên em không thể khuyên chị điều gì về cuộc sống riêng cả. khuyên chị có khi lại khiến tình hình rối hơn nhưng bây giờ người yêu em mà có mối quan hệ thân thiết kiểu đó với cô gái nào khác là giải tán luôn chứ đừng nói gì là chồng

Chia sẻ trang này