1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi đi dancing ? - Love story final version ( NGU!!!!)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 12/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi đi dancing ? - Love story final version ( NGU!!!!)

    Nhận được tin em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi, mở ra xem
    Tin nhắn em viết năm ba chữ
    Anh ơi, ngày mai ... nó lấy em !

    Đọc xong quả tin nhắn, bàng hoàng hết cả người, rơi mẹ nó cái Nokia 8250i ... xuống cống...
    Nhanh vậy sao, chỉ mới mấy hôm trước còn gặp nhau. Vẫn còn vô tư như 2 đứa dở hơi ...
    Hôm nao còn nhắn tin an ủi nhau 20-10, Christmas cô đơn, rồi cùng kêu ka, cùng than thở .... Ế. "Hàng ế tòan hàng đẹp zai xinh gái?, ?oxinh gái thế thiếu gì người yêu ?" "chính vì xinh gái nên mới khó yêu !", "cậu con zai yêu mới dễ, tán bừa đi ... không được trâu thì cũng được ... heo !? ?ocậu cứ bảo tớ đẹp zai, tớ ý à ... chó nó yêu" "ơ thế cậu bảo tớ là chó à" ... <- oầy ! cái này không đỡ được !
    Thế rồi bạn sắp sang ngang ... cứ tưởng cái thằng LX đấy nó khù khờ, nó chỉ yêu chơi chơi ... ai dè nó ... yêu thật.
    Thôi thì đàng nào cũng thế, có bao nhiêu bức xúc tớ nói toẹt mẹ ró ra cho đỡ kay:

    --------
    Alô 1...2...3...4.... testing and checking ... hụ hụ ... alô .... khi tôi sinh ra ... alô

    Mở đầu liên khúc :
    1. Anh nghoèo tay trắng bao năm, yêu không dám ngỏ âm thầm đắng cay. Anh về trong những cơn say. Lênh đênh trọn kiếp đắng cay trọn đời

    2. Một đời nênh đênh trắng tay, yêu em nhiều bao lâu ngại ... nói. Sợ tình vây kín thương đau, khi đời mình nghoèo khó mai sau....

    Ngày đầu tiên tớ biết ấy, tớ cũng chỉ nghĩ là bạn chơi chơi buôn chiện bình thường. Chia sẻ với nhau lúc cô đơn...

    Bạn là Dương ?" Sunflower Sau này tớ mới biết bạn tên là Lan Anh ... bạn thích cái tên Hướng Dương vì đó loài hoa rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời, bạn bảo tớ như vậy.

    --------
    Ngày đầu tiên mình gặp nhau, Hẹn nhau ... trà đá

    Tớ không ngờ ... tớ giật mẹ nó mình.

    Tớ là tớ thích ấy nắm.

    Bạn của tớ cao gái đẹp to 1m68 người chuẩn, tóc dài, da trắng cá tính ... thằng nào bảo không thích thì cứ lấy băng dính dán mẹ vào mồm nó. Đã thế lại còn đi guốc mặc váy nữa .... làm cho thằng tớ cứ run như cầy sấy. Mồm miệng tớ thường ngày đít vịt là thế mà cứ lập bập lập bập...
    Dáng đi như người mẫu, chậc ...
    Rồi chúng mình đèo nhau đi chơi, lang thang cả đường nhìn ... tớ cũng có tự hào ( khối thằng xe đẹp chắc chó gì đèo được gái đẹp như tớ ! ).
    Zời có tý lạnh, bạn bẩu: ?oLạnh thật, dựa nhờ Đẹp zai tý nhá !?. Thú thật là tớ .... sướng bỏ mẹ đi, nhưng mà mồm vẫn lầm bầm vài câu sách vở "Uh, nếu lạnh thì cứ dựa vào tớ"... trong bụng tớ nghĩ ...ví dụ mà cậu có muốn ôm hay ...thì cứ tự nhiên, tớ ... hiến dâng cho cậu hết, không cần hỏi.
    Rùi 2 đứa ngồi ở bến chờ xe BUS, giống như film Korea. vắng khách, chỉ có 2 đứa, ngồi nói chiện gì chẳng nhớ nổi .... tớ muốn ôm bạn lắm rồi mà ... lại cứ ... ngại, mà zời thì càng lúc càng lạnh. Tớ ngồi sát bạn mà cứ run run. Nhục quá !
    Đèo nhau vòng vòng ra Đô Thị mới Linh Đàm ... đẹp lắm. Mình còn dừng lại, để bạn hái hoa, hái lá cây - thiếu mỗi nước cài lên đầu cho giống cô dâu ... đẹp thật !
    Lãng mạn thật !!!​
    Sau này tớ nhắn tin cho bạn rằng "hôm đó ... tớ muốn ôm bạn lắm?, thì bạn cười bảo ... "sao không ôm ?". Tớ repply : "Lần đầu gặp nhau mà ôm thì bạn ... chạy mất". Bạn trả lời ... "không chạy đâu, được ôm đẹpzai chắc sướng lắm !?

    Nghĩ lại, hóa ra hôm đấy mình NGU. Học đại học 5 năm rồi mà NGU sao vẫn NGU.

    Liên khúc 2 :

    1. Nhà em, có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh, cuối con đường Hoàng Mai, liếp thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm.

    2. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong, được đưa đón chân em

    Tớ ngại
    Ngại thật
    Ngại bỏ mẹ ...

    Bạn cao to đẹp gái phong cách thế, thiếu gì người sẵn lòng trải "hoa mai giăng ngập, nẻo đường em đi?, sẵn lòng ... nằm chềnh ềnh ra cho em 1 bước lên Bà. Tớ nhìn lại mình, có gì đâu ngòai con VIVA ghẻ hết xăng, 1 con Samsung X430, ừ thì đẹp zai nhưng ... làm gì cho đời ? Chỗ của bạn là lầu cao gác vàng xe đón xe đưa .... chứ cái lều nhà tớ ... thôi, nói ra thêm ngượng, thêm nhục.

    Tớ làm sao dám ... ngỏ nhời ?​
    Đôi tay cày, tay cuốc thô sạm ... đâu dám ôm 1 body .... truẩn như bạn ?
    Cứ định, cứ chờ, cứ mong rằng ...
    Vài tháng sau làm ăn kha khá rồi sẽ cố để .... hi vọng. Thế rồi .... :((

    Tớ vẫn còn nhớ ... tớ hay nói đùa rằng, tiền tán gái + cưới vợ vừa đủ mua cái DYLAN, tớ đek cưới vợ nữa, mua DYLAN đèo bạn đi chơi cho sướng. Bạn cười : ?oCậu thì mở mồm ra là DYLAN, chúc Tùng sớm có DYLAN nhé !" ... hu hu, bố tiên sư nhà nó, DYLAN chưa có mà đã mất bạn rồi ... mai này có DYLAN rồi thì đèo ai bây giờ ?

    Thời gian trôi ... chỉ còn kỷ niệm​
    Có lần gặp nhau, tối thứ 7. Bạn nói bạn buồn. Bạn muốn được ... ôm ai đó. Thế mà tớ ... ki kiệt, tớ bủn xỉn, tớ keo kú tớ lại chỉ cho bạn ... dựa nhờ mà .... không làm gì cả. Đã thế tối về còn nhắn tin .... "tớ .. xin lỗi vì không làm gì để bạn bớt buồn, tớ sợ tớ ... xúc phạm bạn" <- NGU thế này thì không đỡ được ! Sao có lúc lại NGU thế được nhỉ ?
    Thời gian trôi ... chỉ còn kỷ niệm​
    Rồi đến tết, mang tiếng thi công nhà Hội Nghị Quốc Gia mà ngồi Chat cũng hết tiền. Lan Anh bảo "Đến đây Lan Anh mừng tuổi cho?, rồi đưa tiền cho bạn với 1 đề nghị ... cầm tiền về ... Chat tiếp với Lan Anh cho đỡ cô đơn. Nhục, nhục quá !!!

    Quả này có con, sống chết cũng không cho nó làm kỹ sư Xây Dựng !

    Thời gian trôi ... chỉ còn kỷ niệm​
    Tớ còn nhớ ... bạn nói : "Sau này có con gái, nó sẽ đẹp như mẹ nó, rồi có nhiều anh chết.?. ?oCòn nếu có con zai, sẽ dạy nó cách le gái ... sẽ không ngố như bạn Tùng ... tán gái mà lại rủ con nhà người ta mặc váy đi .... trà đá !? <- á à, chửi kháy nhau hả ... ờ mà ... đúng ! Sao cái mặt tớ đi đâu cũng có chữ NGỐ với NGU thế nhi?

    Thời gian trôi ... chỉ còn kỷ niệm​
    Trên Yahoo, lúc nào tớ cũng để status là "Duong oi !!!". Bạn chỉ cười, bạn còn cho tớ cả mail password ... bạn bảo là có ai đó send pic khỏa thân gì gì đó vào mail, bẩu tớ vào xử lý. Tớ còn hỏi là có được xem các email của người yêu cũ và bạn bè cũ ko ? Bạn bảo là ... "Tùng cứ xem mà, đâu có sao ??. <- zời ạ, điều này càng chứng tỏ ... mình NGU !

    Thời gian lại trôi ...​
    Bạn hay nói với tớ rằng Money chẳng có nghĩa gì cả, tình cảm mới là quý. Kỹ sư Xây dựng là vất vả rùi, thì cứ cố gắng lên, rồi sẽ ổn. Đừng chán, đừng buồn ... rồi công việc sẽ ổn mà, chúc Tùng có được 1 việc làm ổn đinh .... rồi còn ... yêu. Đụ má nó, đã ổn được đâu mà bạn thì đã sắp chống lầy rồi ... số tớ sao nó DOG thế ?

    Thời gian lại trôi ...​
    Rồi có lần bạn khoe, bạn sửa nhà: "Sửa nhà để .... chống lầy?. Tớ cứ nghĩ bạn nói đùa. Bạn bẩu ... "hay là ... chúng mình lấy nhau! Tớ sửa nhà rùi nè, Tùng thích con gái đi @ thì tớ đi @, Tùng thích DYLAN thì ... mua cho Tùng 1 cái ... Tớ lấy đẹp zai về, chẳng cho làm gì, chỉ có ăn rồi ... ?oấy?.

    ?" nói khí không phải chứ tý nữa thì tớ ngã lăn ra đàng sau.

    Không hiểu sao, lúc ấy cái máu NGU nó lại nổi lên. ( Đúng là nhìn mặt tớ có chữ NGU to đùng !)

    - Tớ ... tớ ... thôi .... tớ ... mới ra trường, đã làm được gì đâu. Tay trắng mà ... tớ .... thôi ... tớ, để tớ cố gắng một thời gian.... tớ sẽ cố, phải cố chứ ... đang cố đây này ... <- câu này NGU quá là NGU, xin thề là đời 5 năm đại học ... đây là 1 trong những câu NGU nhất !
    Cũng vì :

    3. Xót xa, anh còn kỹ sư quèn. Nợ công trình chưa dứt, nên lận đận truân chuyên

    Đời nó nhục thế​
    Hết rồi, hết thật rồi. Hôm nay là tập cuối của film Korea rồi, từ mai trở đi là ... cải lương, nhạc sến, ca vọng cổ ca trù, ca dập nhạc chế .... đời nó lại cắm mặt xuống bùn.

    4. Ôi, đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng

    ....​
    Buồn quá thôi thì chúc bạn trăm năm hạnh phúc với ... người ta. Người ta tốt với bạn là được rồi, bạn hạnh phúc là tớ cũng mừng ... con chim quý, phải ở lầu son ! <- truẩn !

    May là chúng mình ... chưa yêu nhau.
    Bạn yêu cái thằng NGU như tớ rồi lại khổ cả đời !​
  2. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm ...
    Thôi thì đi Dancing cho quên đi nỗi sầu
    NGU như mình liệu Dancing có được không ?
  3. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện vừa buồn cười nhưng lại cảm động, công nhận bây giờ hiếm có người nào đẹp rai như KuTi mà từ điển lại nhiều chữ "NGU" như vậy. (sorry là do anh nói nhé). Tình hình chắc là không còn nước vớt vát được nữa hả a? Thôi cố gắng lên nhé, ko đặt mục tiêu mua DYLAN nữa thì mua Mẹc vậy, co khi lúc đó khôn hơn! Chúc a dancing thật tốt!
  4. steadywall

    steadywall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ấy hay đấy, giống tiểu thuyết phết mỗi tội là giọng văn thô ...
    Công nhận là ấy "NGU" nhưng mà "NGU NGƠ". Cái này đang được coi là quý hiếm và khá đáng yêu nên trân trọng và phát huy.
    Còn cô bạn gái yêu thầm nhớ trộm của ấy í mà ... phải xem lại hoặc là cô ta thích ấy vì đẹp trai hoặc là cô ta thích Mẹc or Dylan nên kết quả là ... Hi vọng là ấy không thích cô ta bởi vì chân dài đó chứ .. nếu không thì tớ lược chữ "NGƠ"
    Đi dancing là một biện pháp làm cho ấy bớt "NGU" đấy .
    Thử thổ lộ lòng nếu chưa muộn or ít nhất cũng có thể trắc nghiệm được điều gì?
    Cái nghề của ấy í mà .. hay đấy.. đừng có mà chê
  5. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dancing thì chắc vẫn được nhưng để có được cái cảm xúc mà bạn dành cho cô ấy thì rất khó.......vì tình cảm là một dạng cảm xúc rất đặc biệt của con người
    Bạn thử nghĩ xem......có cả tỷ tỷ người trên TĐ này nhưng để gặp được nhau đó cũng là một cái duyên rồi...và lại còn có sự đồng điệu về tính cách, tâm hồn nữa..... thì k dễ mà có được.
    Nếu câu chuyện trên là những cảm xúc thật sự của bạn thì hãy trân trọng nó và cố gắng để làm những việc có ý nghĩa cho chính mình cũng như cho cô ấy. Đừng bao giờ tự ti về bản thân mình trong tình yêu bạn à.......chúc bạn thành công. Nếu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu bạn thì cả hai có thể vượt qua được tất cả.
    Lúc đấy khiêu vũ mới thực sự là hạnh phúc
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ông này kể chuyện cũ mà toàn kể cái hay cái đẹp ra làm thiên hạ tưởng ông oai, sao ông ko nói toẹt ra cái lý do quan trọng nhất là cô í già hơn ông cả sập tuổi. Mà quá nửa là tên cô í cóc phải Lan Anh, ko rõ ông có í muốn che dấu hay cô í bịp ông mà ông ko biết Mà cô í cũng có biết dancing đâu mà ông mở topic này ở đây? Đã có 01 cái "chủ đề lạc loài" rồi chưa đủ sao?
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này