1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi học tiếng Nhật ??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ôi, từ khi bước chân vào Thăng Long Daigaku, sau khi trông thấy bảng điểm môn tiếng Nhật treo ở trường, mình đã cảm thấy có điều gì đó rất khác so với các trường ĐH dân lập khác. Và càng thấy thú vị hơn nữa khi được biết rằng "cha già" Mùi cựu hiệu trưởng đã từng ở Nhật 10 năm có lẻ và đích thân giảng dạy. Thật là một cơ hội tốt trong tay khi biết rằng môn tiếng Nhật cơ sở rất dễ được điểm cao và đương nhiên là dễ tích trình. Thế là sau khi gấp rút hoàn thành mớ tiếng Anh cơ bản (điều này có lẽ chị ET cũng biết) trong 2 kỳ đầu của năm thứ nhất, mình và mấy đứa bạn rủ nhau đăng ký học. Và cám ơn môn tiếng Nhật đã giúp mình tìm được "a half" tuyệt vời nhất trên đời.
    ?
  2. vit_deo_kinh

    vit_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả bà con cô bác xóm giềng gần xa...
    Cho em góp vui 1 tí... lí do học tiếng Nhật của em chắc chẳng giống ai quá ... Em được 1 cai học bổng học International Business o Đan Mach, ai dè chương trình của nó lại kèm theo ca 1 cái tên dài loằng ngoằng nữa "
    "Japanese language and culture". Thế là đầu tiên em định học thêm tiếng Trung, loằng ngoằng thê nào lại rơi vao tiếng NHật. Bầy gio ket qua Nhat la hang xom lang gieng cua minh thi khong qua, lai chay qua tan Dan Mach xa lac xa lo* de hoc tieng Nhat .. moi nguoi thay co buon cuoi khong .. co 100 nguoi thi den 99 nguoi tro mat len nhin khong hieu vi sao .. hihi. ... Nhưng ma bay gio moi thấy Tiếng NHật khó dã man luôn ... mấy anh chị phải giúp đỡ em đấy, chứ không có khi em lại bị ở lại lớp chứ chẳng chơi ..
    Ma chi ET Kodomo ơi, chi, cũng dân Đà Nẵng à ? Nhà chị ở đâu ? Em xa nhà 7 tháng rồi, nhớ Đà Nẵng minh quá à ... không biết mấy quán cóc xoài trước trường Trung Vương va Lê Đình Dương còn đông vui tấp nập không nhỉ ?

    VIT_DEO_KINH
    [/SIZE=10]
  3. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Này nhá, hỏi des xem trình độ nấu nướng của tớ thế nào rồi hẵng phát biểu nhá!
  4. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, còn tôi học tiếng Nhật vì thấy mấy cô khách hàng người Nhật dễ thương quá.:-)). ~ đùa vậy thôi, học tiếng Nhật là vì người ta bắt học, ban đầu thì thấy dở hơi, sau thì cũng thấy thú vị.
    Hì hì, xin lỗi mọi người nhé, sự thật là như vậy.
    HUT-TID
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt biết rùi chị Akai ơi
    X@
  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    He he, Kirin trốn nấu cơm để đi học tiếng Nhật thì chả phải "Kẻ liều mạng" phải ăn gạo sống qua bữa hay sao?
    ?
  7. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Pam học tiếng Nhật bởi vì pam thích truyện tranh của Nhật. Pam muốn đọc nó bằng nguyên bản chứ không phải bị sửa, bị xoá, bị bôi đen sau khi qua tay người dịch . Ngoài ra còn một lí do nữa nghe hơi củ chuối nhưng đúng là thế thật, Pam thích phong cách sống của người Nhật, thích cái tinh thần tự tôn dân tộc rất cao của họ .
    I'm you
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Lý do thứ nhất mới là củ chuối mặc dù nó rất đáng hoan nghênh. Đúng là đọc bằng nguyên bản sẽ có cái hay riêng của nó. Nhưng không phải cứ qua tay người dịch là bị xoá hay bôi đen nhóc ạ ! Nên làm theo cách này, cố gắng học để đọc và hiểu được nguyên bản rồi so sánh nó với bản dịch sẽ học tập được rất nhiều đấy ! Để dịch được cho nhóc đọc không dễ đâu !
    ET.KODOMO
    You say it best, when you say nothing at all !
  9. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ID của tớ có nghĩa là Trẻ Con mừ. Thế cậu đã tìm được việc làm chưa? Chúc may mắn nhé
    ET.KODOMO
    You say it best, when you say nothing at all !
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chà, học tiếng Nhật ở Đan Mạch thấy thế nào? Vui không? Có thầy cô người Nhật chứ? Khó thì đương nhiên rùi, trên đời này có gì là dễ dàng đâu, nhất là HỌC, Tuy nhiên dù thế nào thì cũng GAMBARE nhé !!!
    ah này, tại sao em nghĩ chị là người Đà Nẵng? Chị cũng thích Đà Nẵng lắm nhưng chưa được đến đó bao giờ. Bi giờ chị có một nhóc em rất dễ xương trong Đà Nẵng đấy. Otchi nhờ !!!
    ET.KODOMO
    You say it best, when you say nothing at all !

Chia sẻ trang này