1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi học tiếng Nhật ??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heesoo

    Heesoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Thì đang đi làm đó kodomo ạ,,,,,,,,làm cho cty Nhat...
    Heesoo
  2. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em cũng bít thế ! Đọc truyện bằng thứ tiếng khác không bao giờ là dễ cả ! Nhưng truyện tranh thi` dù sao cũng được hình vẽ trợ giúp nhiều , đúng không ạ ?
    I'm you
  3. gachienxu

    gachienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thấy Topic này làm phát cho hoành tráng,
    Thực ra cũng không có ý định học tiếng Nhật, nhưng 1 đợt định đi Nhật thế là cấp tốc học tiếng Nhật, nhưng sau bị một vài trục trặc nên chả đi được.
    Mới đầu cũng không khoái lắm, nhưng sau thấy hay hay thế nào ý, nhưng kẹt nỗi Kạni thì hơi dốt !
    Bỏ tiếng Nhật đã 3 năm roài, h lại phải lọ mọ ôn lại
    Hix
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mình học tiếng Nhật vì cấp 3 học khối A mà thi vào trường chủ yếu là khối D nên mình chọn tiếng Nhật để học khi đó xuất phát điểm của khối A và khối D đều như nhau, đến bây giờ mình vẫn thấy tiếng Nhật khó, chắc là do lười học quá đây. Đọc mấy bài viết của các bạn tự nhiên bây giờ thích học tiếng Nhật quá. Chị ET.KODOMO ơi, làm thế nào để mình có thể tìm lại cảm giác học Tiếng Nhật chị nhỉ?
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích học tiếng Nhật vì yêu Nhật từ bé. Khi tớ còn nhỏ, papa hay sang Nhật nên toàn vác đồ Nhật về, lại iu con gái rượu nên tớ có bao nhiêu thứ nhá. Đồ chơi Nhật này, quần áo Nhật này, băng film hoạt hình Nhật nữa này, bánh kẹo cũng của Nhật luôn Bi h bố ko đi nữa nên cứ nghĩ lại ngày xưa mà thèm Người Nhật tốt bụng, nhiệt tình, hiền hoà, chẳng làm mất lòng ai, tiếp xúc rất dễ chịu Càng học lên cao càng thấy khó nhưng tớ ko bỏ đâu, vì tớ yêu Nihon lắm lắm
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Còn tui học tiếng Nhật để tham gia offline với JC. Mục đích cao cả hơn là để nghe lỏm chuyện của người khác Bởi vì cứ trước mặt mình là người ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Ực quá, hehe... nhưng mà mới chỉ biết nghe key work thui, hahha....
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái topic này natsukashiiiiii quá !!!
    Nếu không biết tiếng Nhật, nói bằng tiếng Anh có lẽ dễ hơn nhiều. Biết đâu thế lại hay hơn. Nhưng mà cho đến bây giờ vẫn biết ơn tiếng Nhật bởi nó đã làm thay đổi một phần cách nghĩ, hướng đi, và cả cuộc sống của ET.
    Biết nhiều quá cũng không hay !!!
  8. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mình thế nhỉ! Nhưng học được một thời gian, mình lại thấy cái bọn gốc chuyên Anh vẫn có cảm giác ngoại ngữ tốt hơn! Thế là vẫn tụt lại sau
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hihì, tớ bít 2 cậu học trường nào òi, FTU pk?
    Tại tớ cũng ở trong đó mà ra nè!

    Hồi xưa quyết định học tiếng Nhật là vì thấy tiếng Anh mình không bằng ai. Mà người giỏi tiếng Anh bây giờ thì quá nhiều. Nói nghe đơn giản vậy chứ để đưa ra quyết định lúc đó thật là khó khăn, tại vì thực sự lúc đó mình vẫn còn nhí lắm, tự mình quyết định một việc quan trọng như vậy không khỏi cảm giác sợ. Mình cứ trù trừ đến tận phút cuối cùng mới xách hồ sơ chạy qua trường. Cũng tại lúc đó có thằng bạn thân cùng học, chứ nếu một mình tớ chắc chả dám.
    Mình học NT trong SG, năm của mình là năm đầu tiên trường mở lớp tiếng Nhật nên hãy còn nương tay. Bọn bạn mình có đứa chịu không nổi đến cuối năm 1 phải chuyển sang tiếng Anh lại. Có lúc cũng thấy khủng hoảng, muốn bỏ rồi đấy chứ, nhưng cũng chả bít tại sao mà có thể học tới bây giờ nữa...
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Câu này sai rồi. Đấy chỉ là ấn tượng đầu thôi, sống nhiều với người Nhật đi, va chạm nhiều với họ bạn sẽ nhận ra...người nước nào cũng có nhiều điều xấu, không hiểu văn hoá của nhau thì rất khó sống
    Mình học tiếng Nhật vì sống và học tập đều phải dùng , không học thì chít.

Chia sẻ trang này