1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi học tiếng Nhật ??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy, mình thì cảm thấy nói chuyện với người Nhật cũng khá là thoải mái đấy chứ. Lúc nào công việc là công việc, nhất là khi làm việc mà nói chuyện là bị nhắc nhở ngay. Bây giờ suy nghĩ của người Nhật đối với người nước ngoài cũng thoáng hơn rồi nên khi giao tiếp với người Nhật ta cũng cảm thấy dễ chịu và thân thiện hơn.
    Còn bạn nói có ý đúng là mình ở đâu thì phải theo tập tục và lối sống ở nước đó thì mới có thể hoà đồng được.
  2. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng FTU rồi ạ. FTU SG hẳn hoi.

    Lớp em mới vào sỉ số là 34, bây giờ mới đầu năm 2 mà chỉ còn 29. Bọn nó chuyển sang bên Anh cả. Cái lớp bé tẹo, sensei có hào phóng đãi cả lớp 1 chầu cũng khoẻ.
    Tiền bối học Nhật ở FTU SG từ thuở sơ khai như thế, chắc ít nhất cũng K38 nhỉ! (sensei của em hồi năm 1 là mem K38, dễ thương kinh khủng)
  3. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ừa, K38 là khóa tiếng Nhật đầu tiên của trường mà.
    Cô giáo của cậu là cô Phương phải không? Hihì, tớ còn thấy dễ thương nữa là... Thôi cố nhá, siêng học vào đấy!
  4. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nhật ơi tiếng Nhật.....Mình rất thích học tiếng Nhật vì muôn vàn lí do .Mới học thì thấy thú vị,,,,nhưng đến bây giờ thì....tại vì không có thời gian nên nhiều cái không học được ,thấy thua kếm các bạn trong lớp nên có lúc thấy nản quá.Làm sao bây giờ ?//
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nhiều tội nhất. ET mà là quan toà sẽ xử thời gian tội chết, hic...
    Ai cũng bận rộn, ai cũng nói mình không có thời gian. Thực ra, thời gian nằm trong tay mình, là do mình chi phối mà. Bạn thử nghĩ lại xem có phải bây giờ bạn không còn thấy tiếng Nhật thú vị nữa không?
    Để học được tiếng Nhật, phải yêu nó bạn ạ. Hay ít nhất, là hãy "kay kú" giống mình, hihi...
  6. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Arigatogosaima****a....
    Uh bạn nói đúng đấy.Không hoàn toàn như vậy.Tớ vẫn yêu nó mà,đang cố gắng ,và hi vọng tớ cũng có cái "Cú" như bạn để học tốt hơn .
  7. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    vi? thích được đi Nhật thích học thư? một ngoại ngưf mới , thích khám fá , thích thư? thách chính mi?nh ... va? cuối cu?ng la? gi? ???
    -------------------------> đang ơ? ... EU tiếc nuối tiếng Nhật, mang theo ca? tập sách tiếng Nhật, chi? hi vọng một nga?y na?o đó cái thứ tiếng đang học vưfng vưfng ru?i sef giơ? tiếng Nhật ra học lại
    K38 với 39 co?n được đô?i sang tiếng Anh sau 1 năm học ạ, chứ các K sau thi? tư? đâ?u năm đaf fa?i viết ba?n cam kết , ră?ng thi? la? : EM THI KHỐI A ; EM ĐƯỢC TRÊN 22 ĐIÊ?M ; EM XIN ĐƯỢC HỌC NGA?NH KTĐN KHOA TIẾNG NHẬT ; EM XIN HỨA SEf KO CHUYÊ?N LẠI SANG TIẾNG ANH NƯfA ĐÂU Ạ ::::::::::::::: BỐ MẸ EM KÍ TÊN ĐÓNG DẤU CỘP CỘP (wên , ko có dấu đê? đóng ) thế la?, du? ki?u gi? thi? ki?u, cố ma? học nhá, kho?i chuyê?n vê? với tiếng Anh nhá !!!
    Thế nhưng ma?, nhơ? có tiếng Nhật, hay nói khác hơn la? nhơ? có nhưfng buô?i học tiếng Nhật ơ? trươ?ng Ngoại Thương , mizu đaf thay đô?i được ba?n thân mi?nh ... ít ra la? đơf nhút nhát hơn ( thế ma? lúc nafy co?n có ng ho?i mi?nh : em bao nhiu tuô?i ma? sao ... nhát thế )
    dâfu thế na?o, mizu cufng sef học lại tiếng Nhật, va? ước một lâ?n được sang Nhật
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    uhm. Khi bạn nói chuyện trực tiếp với người ta thì bạn sẽ không có vấn đề gì khó chịu đâu, vì người Nhật được giáo dục rất lịch sự và khách sáo trong giao tiếp. Nhưng sau lưng người ta bạn sẽ thấy.... Bạn thử chơi thân với mấy người Nhật đi, đi chơi với họ sẽ thấy họ nói chuyện với người khác rất thoải mái, thoải mái và thân thiện như đã nói với bạn, nhưng họ cũng ngay lúc ấy có thể nói xấu người ấy ngay với người bên cạnh, trước mặt bạn họ đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng quay sang người bên cạnh họ dễ dàng nói rằng ý kiến của bạn là một ý kiến trẻ con, cần phải xem xét lại. Làm như thế họ được lòng của cả 2 bên, họ có thể cười vui vẻ với nhau , nhưng với mình, khi mình nghe những điều ấy thì mình thấy rằng có thể khi nghe ý kiến của mình họ cũng nói điều tương tự, sau lưng mình họ cũng có thể nói điều tương tự. Bạn nghĩ sau lưng bạn họ không nói như vậy ??? Không phải mình sợ bị nói gì sau lưng mà mình cảm thấy ghê tởm kiểu sống ấy.
    Người Nhật, đúng như bạn đã nói, phải theo phong tục của họ khi còn tiếp xúc với họ , khi còn đặt chân trên đất Nhật này. Cũng không phải họ toàn những điều xấu, nhưng....người Nhật và nước Nhật không đẹp như mọi người vẫn nghĩ. thức khuya mới biết đêm dài, không thơ mộng như mấy người vẫn đi ngủ vào 1h,2h đâu.
    Ôn thi ở Nhật cũng vất vả hơn VN nhiều nữa...mình phải học đây, nước đến chân rồi mà vẫn chưa nhảy
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    với lại người Nhật bạn tiếp xúc ở VN chẳng giống với người Nhật bạn tiếp xúc ở bên Nhật đâu. Ở trường mình, mình thấy kết thân và chơi với sinh viên các nước khác dễ và thoải mái hơn là chơi với tụi Nhật.
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    làm gì đến mức mà bạn cảm thấy ghê tởm cái kiểu sống ấy chứ. Chắc bạn đang sống trên đất nước Nhật thì bạn sẽ cảm thấy nhiều cái tốt đấy chứ, luôn luôn tạo ra công ăn việc làm cho mọi người mặc dù đôi khi ta cảm thấy cuộc sống đối với họ thật là bận rộn. Họ biết phân biệt đâu là công việc, đâu là cái cần làm, người Nhật không có thói quen nói đùa và gần như họ không bao giờ nói đùa cả. Mặc dù mình vẫn biết học ở Nhật vất vả hơn các nước khác nhiều nhưng bạn thử nhìn đến những cái mà họ đạt được, cũng đáng khâm phục đấy chứ mặc dù không có bất cứ 1 cái gì có thể hoàn hảo được cả.
    Về cách giao tiếp của họ nó đã hình thành từ xưa rồi, họ luôn luôn biết đáng giá đúng năng lực của mỗi người, trong giao tiếp với người Nhật họ không bao giờ tỏ ra một cách quá thân mật với bất cứ ai, đó cũng là 1 cái hay đấy chứ, nó tạo cho bạn cảm giác thấy được sự công bằng.
    Về việc bạn bảo là họ có thể nói tốt trước mặt mình nhưng khi nói với người khác thì nói xấu về mình, điều đó cũng có thể vì ngay cả bản thân chúng ta nhiều khi cũng thế mà nhưng đâu phải người Nhật ai cũng như vậy đâu. Trong cách nói của bạn về người Nhật mình cảm thấy bạn suy nghĩ có vẻ hơi tiêu cực mặc dù học ở Nhật rất vất vả nhưng chính nhờ đó mới rèn luyện cho bạn trưởng thành được vì sau này bạn trở thành trụ cột trong gia đình cơ mà, sẽ có nhiều chuyện còn vất vả hơn nên mình thấy Nhật bản nếu xét 1 cách toàn diện thì có nhiều cái ta nên học tập hơn là suy nghĩ 1 cách tiêu cực về đất nước của họ.

Chia sẻ trang này