1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi học tiếng Nhật ??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nhật là gì nhỉ
    Đọc thì dễ như chơi
    Nhưng "nói" thì bạn ơi
    Sao mà khó đến vậy
    Tiếng Nhật là gì nhỉ
    Tớ cũng chẳng biết đâu
    Nhưng mỗi khi học nó
    Thấy lòng mình khoan thai
    Tiếng Nhật ơi , Tiếng Nhật
    Bạn là thứ tiếng gì
    Mà sao khi sinh ra
    Phát âm khó đến vậy
    Nhưng cũng chính vì vậy
    Mà mỗi khi gặp bạn
    Mình lại thấy vui vui
    Nhỉ, bạn Tiếng Nhật nhỉ.
    Tiếng Nhật hãy cùng tui
    Đi trên những nẻo đường
    Ngắm hoa Sa ku ra
    Ngắm Mo mi ji đỏ
    Ngắm Phú sỹ hùng vĩ
    Rồi ta đến Kyo to
    Ngắm những ngôi đền cổ
    Ngắm Kou You đẹp tuyệt
    Ngắm ngắm ngắm nhiều thứ
    Lại được ăn su shi
    Đi tàu shin kan sen
    Rồi đi tắm On sen
    Có lên nào ta nhé
    Để chúng thành ước mơ
    Rồi mai sau ta nhớ
    Kể lại cho con nghe
    Cũng vui chứ bạn nhỉ
    Vậy thì hãy học đi
    Tiếng Nhật là vậy đó
    Thật là khó biết bao
    Nhưng cũng thật gần gũi
    "Hết"
    ...............................
    Tự nhiên hôm nay cao hứng ngồi làm 1 bài thơ "Vô đề", chẳng biết có phải thơ hay không nhưng cứ post lên vậy.
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, em thấy anh Bi?nh nói rất đúng ... như em, học tiếng gi? cufng chă?ng đam mê, nên tiếng gi? cufng ko gio?i Tiếng Nhật thi? thích lắm đấy , nhưng lại fa?i bo? giưfa chư?ng
  3. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ô ô, em ko học tiếng Nhật vì công việc đâu. Em thích tất cả những gì liên quan đến Nhật Bản từ bé cơ, đúng ra là từ lần đầu tiên mó vào origami, cái này là cái em thích nhất từ Nhật Bản, chưa nói đến các dặc trưng khác như Ayatori, Manga, Anime, Ikebana, .... Sau này mới học tiếng Nhật được khoảng 2 tháng rồi mới biết nó cũng rất cần cho công việc, hi hi...
    To businesszuki: Con gái khó tính quá!!!!! Không thích không ghét không học không được.... Nói như bạn thì tiếng Anh đối với mình cũng thế. Mang tiếng nhà mình bán băng noại ngữ, bố lại là giáo viên môn Anh văn, thế mà mình chẳng thèm học tý tiếng Anh nào cả, đen đủi sao sau này giáo trình học trên trường của mình toàn là tiếng Anh , cũng may còn nhớ được chút ít, ko đến nỗi tồi tệ lắm... Còn tiếng Pháp thì mình thấy ... chuối lắm, nói chung dòng ngôn ngữ thuộc hệ chữ viết latinh mình ko thích, nếu có học mình chỉ học tiếng Anh cho tốt là đủ rồi
  4. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    tui chưa học tiếng nhật bao giờ nhưng bắt đầu từ hôm nay tui sẽ tự học ( năm sau thì đi học với thầy) hi` bắt nguồn từ chuyện này là hôm vào Văn Miếu chơi, nói chuyện với hai con bé người nhật bằng tiếng Anh ....pha lẫn tiếng việt thế nào mà mời người ta chụp hình mà người ta lại tưởng mình là thợ chụp hình Akay quyết phục thù vào lần khác ha ha...
  5. naturalbornchaos

    naturalbornchaos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng như bạn rain_onthesahara, chưa hề học tiếng Nhật bao giờ (bây giờ cũng biết được arigato với kunichiwa), nhưng đợt này cũng quyết tâm đi học tiếng Nhật. Nguyên do là tại cái lần đi Nhật tuần trước, thấy người ta đỉnh quá, đâm ra khoái. Nhất là mấy bạn nữ Nhật , không hẳn là xinh nhưng mà cái khoản dịu dàng, nữ tính với khéo tay thì phải nói là đỉnh cao đấy ( không biết có phải con gái Nhật ai cũng thế không , cái này phải hỏi mấy bạn du học ở Nhật).
  6. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, Khổ thế nhỉ
    Tớ thì ngược lại, Vì yêu thích mà mê mải đắm đuối với tiếng Nhật đến 4 năm. Bây giờ giời đày lại phải sang Pháp. Nhiều khi cáu gắt nhặng lên sao tiếng Pháp không có 2.3 thì như tiếng Nhật thôi cho mình nhờ

Chia sẻ trang này