1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không có bạn thân ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không có bạn thân ?

    Nếu một người bạn hiểu mình mà dễ kiếm thì họ đâu có trở thành đặc biệt trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cái cách mình sống, cách mình thương yêu và quan tâm mọi người sẽ được đáp lại bằng những phần thưởng xứng đáng. Mà hình như trên đời không có gì hoàn hào cả, biết bao nhiêu người luôn yêu thương mọi người nhưng chỉ nhận lại những nỗi thất vọng ê chề, biết bao nhiêu người luôn tìm kiếm những người có thể hỏi ta "có sao không ?" - đơn giản vậy thôi, thế mà cả đời cũng chẳng có...

    ...lại có những kẻ không biết cân đo, không biết rằng trong cuộc đời mình ai quan trọng hơn ai, không biết những tình cảm nào mới là thứ vĩnh hằng và bền chặt.. cảm thấy nhiều người yêu thương họ, tự cho mình cái quyền chọn lựa và quăng bớt những thứ "thừa thãi" đi - những thứ "thừa thãi" mà biết bao con người dành cả đời ra tìm kiếm...

    ...có những kẻ cho là không ai yêu thương mình, rằng tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy, cứ ngồi mà trách móc mà không hề biết rằng khi có tư tưởng đó, chính bản thân họ trở thành ích kỷ, có ai chỉ nhận mà không cho bao giờ.. ?

    ...nếu có ai hỏi rằng : tôi tốt bụng, tôi vị tha, tôi hết lòng vì mọi người.. sao lại không có bạn thân ? thì chỉ nên nói với họ rằng : chừng nào anh hết than câu đó, anh sẽ có bạn.. nếu bạn cho đi mà đếm chi li từng thứ thì chẳng ai cho lại bạn. Mà nếu may mắn có một người nào đó cho lại bạn thì người ta cũng sẽ bắt chước bạn : đếm chi li những thứ người ta cho...

    ...bạn say mê thứ tình cảm phù du, chạy theo vật chất xa hoa, bị che mờ mắt đi bởi những lời đường mật.. rồi quên đi những trái tim mà bạn đã từng hết lòng thương yêu... bạn hãy cứ đi vì mọi lời nói lúc này là vô dụng.. rồi tới lúc bạn mỏi mệt và đau đớn quay về, nếu những trái tim bạn một thời lãng quên vẫn còn ở đó thì bạn cũng đừng khóc.. vì tha thứ là điều tuyệt vời nhất mà con người có thể dành cho nhau..

    ..nếu người ta đã không thể dành thời gian của họ cho bạn và cũng không muốn làm điều đó thì hãy quên họ đi.. tại sao cứ phải dằn vặt "mình không có bạn thân ?".. yêu nhiều khổ nhiều bạn ạ.. đừng hành hạ mình nữa.


    Tien nu
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thân ? ????????????????????????????????????????????
    ??????????????????????????????????????????????????
    ??????????????????????????????????????????????????
    ??????????????????????????????????????????????????
    ????????????????
    <P align=center>[red]<STRONG>Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . </STRONG></FONT></P>
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 05/11/2003
  3. Titan_tpn

    Titan_tpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bài này chôm bên xitrum.
    http://www.xitrum.net/forum/viewtopic.php?p=52295#52295

Chia sẻ trang này