1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không thể cố được?

    99% những người đàn ông lọt vào mắt tôi là những người đàn ông đã có vợ, đẹp, tài giỏi và rất thành đạt trong cuộc sống cho dù họ còn khá trẻ. Rất nhiều người tỏ ra quý mến tôi. Lễ nghi thường tình của một cô gái ko cho phép tôi vượt qua bất cứ giới hạn nào của mqh xã giao bạn bè. Nhưng tôi lại cay nghiệt nhận ra rằng những người đàn ông thật sự tử tế, hay ho, tài giỏi, thuộc tuýp mà tôi tìm kiếm thì đã lập gia đình hết rồi. Tôi tự nhủ lòng hay là do tôi chưa gặp được đúng người. Nhưng sao lạ nhỉ?????? Tôi không có cảm giác rung động trước những người đàn ông vây lấy tán tỉnh tôi? Tôi đã cố gắng, rất cố gắng nhưng càng cố gắng tôi lại càng nhận ra mình không thể cố gắng được, nhiều lúc tưởng như tình yêu đã ở trong tầm tay mà lại vẫn không thể nào cố gắng nổi?

    Tôi đẹp, có học thức, độc lập, tự tin, làm việc VP nước ngoài, lương tính theo $ Mỹ, nhiều người nói tôi tính hay, tôi có rất nhiều bạn bè, tôi giữ được mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp nam nữ, đặc biệt nữa tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhìn chung cuộc sống của tôi khá toàn diện. Chỉ duy nhất: Tôi đã 25 tuổi, vẫn đơn sầu lẻ bóng trong các dịp lễ tết, vẫn cô đơn lang thang cùng các cô bạn mỗi khi HN tưng bừng trong lễ hội....... Từ chối 10 lời mời đi cafê, xem phim, ăn tối trong một ngày đã làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi cô đơn nhưng tôi chẳng thể nào thoát ra được sự cô đơn, tôi cảm thấy mình có tội khi tôi cố gắng giữ mqh tốt đẹp với những chàng trai đang vây lấy tôi. Tôi đã cố, rất cố nhưng trái tim tôi không thể cố được. Trái tim tôi không rung động. Vấp ngã sau một mối tình cách đây hai năm bây giờ tôi không thể yêu thêm được một người khác nữa????? Trái tim tôi không thể rung động trước những người con trai khác???? Vì sao vậy? Có ai đó cho tôi một lời giải thích không nhỉ?
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao càng ngày càng nhiều phụ nữ như vậy nhỉ?
    Tôi rất tin vào chữ "duyên" nên không ép bản thân phải làm một điều gì mà mình không muốn!
  3. be_linhtinh

    be_linhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cứ sống như mình đã sống chị à.......đến một ngày, cây cỏ sẽ đơm hoa mà, khi đó thật sự là mùa xuân không văn vẻ quá chứ ạ ?
  4. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết cái chữ Duyên trên đời nó thâm thuý thế nào. Cổ nhân đã nói thì cấm có sai.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  5. roddie

    roddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao chị ko cho ai đó một cơ hội cũng như bản thân chị một cơ hội??? Chị ko thử làm sao chị biết chị ko hợp. U never try u never know.
  6. Quang_cosfi

    Quang_cosfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. Quang_cosfi

    Quang_cosfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em gai oi! Em da bao gio tu hoi la 99% nhung nguoi dan ong thanh dat ma em gap thi truoc khi thanh dat ho la nguoi nhu the nao chua? Chac 98% trong so do thi cung la nhung nguoi ma ho dang theo duoi em bay gio thoi. Hien tai la tuong lai cua qua khu thoi. Mo rong long minh ra di.
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------
    Đồng ý, fải cho người khác một cơ hội tất nhiên là người mà bạn thấy available, nếu không được thì cũng có tình bạn chứ, có gì đâu mà e ngại. Hãy mở rộng lòng mình 1 tí nhé
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Uh` ! Sao loài người ngốc nghếch thế nhỉ ! Cứ đuổi nhau vòng quanh vậy có tội không cơ chứ !
    Nếu Tình yêu = Trái tim + Ý trí thì tôi chưa bao giờ yêu ! Cứ què hết chân nọ đến chân kia ! (Cái "công thức" này tôi thừa kế của một thầy giáo rất đáng kính đấy ! Không phải tôi sáng tác ra đâu !!! )
    Đôi khi tôi còn nghĩ hình như mình không biết yêu !
    Ý trí thì may ra còn cố được chứ Trái tim thì chịu !!!

  10. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Only God knows why...

Chia sẻ trang này