1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chúa mới biết được tại sao!... tôi nói đùa vậy thôi chứ thật ra theo tôi thì chỉ có bạn mới lý giải được vì sao, chính bạn biết lý do...chỉ có điều là bạn có nói ra hay không thôi, có dám đối diện với cảm giác của mình hay không thôi...
    Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể lý giải được, bằng cách này hay cách khác...
  2. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là thế này: có những người đàn ông chỉ sau khi lấy vợ thì mới có cơ hội chứng tỏ mình là người "tử tế, hay ho, tài giỏi". Điều này nghĩa là công lao của chị em hơi bị nhớn đấy nhỉ?
    Có lẽ trái tim bạn chỉ muốn hướng tới những gì đã hoàn hảo, sẵn có... Đã bao giờ bạn nghĩ rằng với khả năng, sự tự tin... bạn có thể cải biến, làm cho một chàng trai bình thường "lột xác" thành một anh chàng "tài giỏi và rất thành đạt"?
    Lúc đó, biết đâu sẽ lại có một cô gái Accouting'' (phẩy) nào đó nhìn anh chàng của bạn và thở dài... Ôi!!! Tại sao tôi không thể cố được
    Đời là thế.
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ko phải "những người đàn ông thật sự tử tế, hay ho, tài giỏi, thuộc tuýp mà tôi tìm kiếm thì đã lập gia đình hết rồi"
    mà là "những người đàn ông đã có gia đình thì thường trở nên đĩnh đạc, người lớn và hấp dẫn hơn" => Khi nào bạn chọn một người đàn ông làm chồng, lại sẽ có những cô gái "đẹp, có học thức, độc lập, tự tin, làm việc VP nước ngoài, lương tính theo $ Mỹ" khác nhìn vào và kết luận: đó chính là người đàn ông thuộc tuýp người mà họ đang tìm kiếm .
    Tôi nghĩ đây gần như những dòng tâm sự để bạn giải toả chứ ko cho rằng bạn đang đi tìm lời khuyên. Với một cô gái tự tin như bạn thì thừa thông minh để nhận ra rằng "tại sao lại thế?".
    Sao ko có bác giai nào cũng "có học thức, độc lập, tự tin, làm việc VP nước ngoài, lương tính theo $ Mỹ" và cũng đang đơn lẻ nhảy vào cho cô ấy một lời giải thích nhỉ?!
  4. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội????? Bạn bè tôi cũng nhiều người nói câu này, nói rằng hay là do tôi kén chọn quá, cầu toàn quá, phải mở rộng lòng mình cho người khác cơ hội thì tình yêu đẹp mới đến. Tại sao không? Tôi cũng đã cố gắng tạo cho mình rất nhiều cơ hội rồi đấy chứ và cũng đã tạo cho chàng trai theo đuổi tôi cơ hội nữa rồi cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể rung động????
    Trong những anh chàng đến với tôi, chỉ cần tôi cảm thấy quý mến, tôn trọng là tôi cũng có thể nhận lời mời đi uống nước, ăn tối (tôi cho cơ hội đấy chứ). Theo công thức mà các cô bạn đưa ra,phải lãng mạn để tạo cảm xúc. Bữa tối lãng mạn trước một ngọn nến, ăn bánh tôm và uống rượu trên du thuyền Hồ Tây hoặc là cùng ngồi trên những nơi cao lộng gió nhìn HN đêm. Những thứ đó có đủ cả..........Tôi biết là anh ấy thích tôi, còn tôi cũng quý mến anh ấy thế mà khi anh ấy cầm lấy tay tôi thì tôi biết rằng tôi chỉ cố một tý nữa là tôi có tội. Tôi không thấy rung động mặc dù anh ấy hội đủ tiêu chuẩn một người chồng tốt. Điều nguy hiểm là những chuyện như thế cứ lặp lại lần này đến lần khác, đến thời điểm này tôi phát ngán ngẩm với những lời mời cà phê ăn tối, phát ngán với các tin nhắn với các cuộc gọi. Buổi tối đi làm về, ăn uống xong xuôi là không biết nên làm gì tiếp theo, lòng tôi vẫn cô đơn vẫn mong muốn yêu và được yêu sao tôi lại không thể yêu???? Giá mà tôi có thể cố được..........
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Hàfy bf́t 'Ău lài tư? 'Ă?u với mòi ngươ?i như nhưfng ngươ?i bàn. Ngư?ơi 'à?n Ăng cù?a 'ơ?i bàn chì? xuẮt hiẶn khi bàn cĂ?n. nhưfng gì? 'ang 'Ắn với bàn thơ?i 'iĂ?m bĂy giơ? chì? là? nhẮt thơ?i. nò sèf nhanh chòng qua 'i trong 2 nfm tới.
    Tư? bĂy giơ? 'Ắn lùc 'ò, cò thĂ? bàn chưa cĂ?n ai cà?. Nhưng cùfng 'ư?ng 'Ắn với ngươ?i khàc khi mì?nh chưa thực sự cĂ?n.
    NGƯƠ?I TA CHÌ? ,N KHI MÌ?NH CÀ?M THẤY ĐÒI. TÌ?NH YĂSU CĂ,?N ĐƯỢC ,N CƠM, NHƯNG PHÀ?I ĐÙNG BƯfA
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    vội vàng bỏ chạy......... dừng lại thở phào vì mình chưa phạm tội.......... lại tự hỏi tại sao ???.......... mặc dù biết rõ là tại sao nhưng vẫn thắc mắc vì không sao thay đổi được...................

  7. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu = Lý trí + Con tim ?????? Tôi cũng đã què hết chân nọ đến chân kia mà vẫn không thể tìm đâu cho ra được cái để gọi là tình yêu........... Đúng thật! Mặc dù "mình thừa biết rõ là tại sao nhưng vẫn thắc mắc vì không sao có thể thay đổi được"...... không thể cố được.... không thể rung động được.
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ái chà, lời nói của cô nàng hậm hực, bất mãn ra fết. Nghe thương nhỉ! Sự cô đơn làm cho tất cả đều cuống lên, đặc biệt với những cá tính wá say mê với cuộc sống và cũng có nhiều đòi hỏi. Chẹp chẹp!
    Tình Yêu chỉ đến khi trái tim thực sự rung động thôi. Và nó đến khi ta không ngờ nhất. Em fải hiều điều ấy chứ nhỉ?! Em nói "cố gắng, rất cố gắng" chỉ làm mọi người buồn cười thôi, 25 tuổi mà trẻ non thế?!
    Em à, em nhiễm thoi Na - xít chăng? Hiểu được giá trị của bản thân mình và tự tin là một điều tuyệt vời. Nhưng thái wá lại là có hại đấy. "Tôi đẹp, có học thức, độc lập, tự tin, làm việc VP nước ngoài, lương tính theo $ Mỹ" thì không fải ai cũng có, nhưng có được điều đó cũng không là rốn của vũ trụ trong thời buổi này em ạ. Đừng nặng nề wá! Với lại ai đi biết bơi ép nó vào chữ Tình, chữ Duyên. Ngộ lắm!
    Các chàng vây lấy em thì tốt chứ sao! Em ơi iem, đến Thị Nở còn có người yêu nữa là ổn áp như em. Và đến Thị Nở mà vẫn còn từ chối được người khác thì em cũng chẳng nên wá bực mình vì fải từ chối những sự săn đón đó (Mà nếu không có họ, liệu em có hạnh phúc hơn không nhỉ?!) May wá, em cũng hiểu "giữ vững mqh" không có nghĩa là giả - vờ - yêu. Thế là ổn rồi.
    Mềm mại hơn đi! Chính cái Cố đã đẩy em ngã vỡ đầu, em hiểu rồi chứ?! Càng ý thức được giá trị của mình, càng nên cố gắng chờ đợi người xứng đáng chứ vội vàng là hỏng hết cả xôi lẫn chè đấy!

    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 28/10/2004
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà tự dưng tôi thấy ghét bạn . Ai đó đã nói đại khái là 98% của 99% người thành đạt kia đều từ chân đất mắt toét mà lên - điều đó không để bạn suy nghĩ gì sao (?)
    Tôi có cảm giác rằng bạn thuộc tuýp người "ăn sẵn nằm ngửa" . Phải chăng trong môi trường làm việc của bạn đã tác động đến cách lựa chọn bạn đời của bạn, bạn thấy rằng những người đã có gia đình đều thoả mãn điều kiện của bạn. Đấy là lẽ dĩ nhiên, người ta đã từng phấn đấu bao nhiêu lâu để đạt được điều đó, hơn nữa cuộc sống gia đình đã tôi luyện họ thành những người vững trãi. Thành công của họ đều có mặt cả hai người (vợ, chồng) và đương nhiên họ sẽ càng thương yêu nhau hơn, càng thấy giá trị cuộc sống hơn khi đã vượt qua gian khổ.
    Bạn định bỏ qua giai đoạn khó khăn để được hưởng sung sướng luôn sao, tôi e rằng không ổn vì bạn sẽ không có cái cảm giác khâm phục đối với chồng bạn khi vượt qua khó khăn cũng như việc nâng niu hạnh phúc của mình đạt được. Đành rằng càng bớt khó khăn càng tốt nhưng cũng không nên ăn sẵn quá . Chúc bạn sớm tìm được ý trung nhân
  10. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hehehe. Thêm mắm thêm muối tí " Dở hơi bơi ngửa " ...

Chia sẻ trang này