1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chị 25 tuổi tức là sinh năm 79 ạ . ui em chơi với một bạn người Tàu cũng sinh năm 79 nhé mà bây h không có bạn trai tại vì bạn em nghĩ nó toàn diện wá .
    Em thì thấy ai cũng có điểm tốt và điểm xấu cả mọi thứ gần như là 50:50 thôi ạ , thử nhiều bằng trial and error thì sẽ tìm được người cover được nhiều yếu điểm của mình nhất , người đấy có lẽ yêu được .
  2. legend_of_endless_love

    legend_of_endless_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cái đàn tâm sự toàn là 1 đám kiêu ngạo.
    không gặp được người nào xứng thì cứ đem ra mà pót lên để cho người ta biết,hay ho gì chớ hả.
  3. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    CỐ
    (Kính tặng Accounting).
    Sinh năm 80. Cầm tinh con Khỉ. Canh Thân! Tuổi Thân đứng chữ Canh. Đi xem bói luôn luôn được THẦY phán một câu sởn... tóc gáy: Tình duyên lận đận, trắc trở.
    Xinh đẹp. Thông minh. Dí dỏm. Đoan trang. Có học vấn. Đã yêu và được yêu một lần. Chia tay mối tình đầu vì sự phụ bạc của gã thợ săn cả thèm chóng chán. Bước tiếp với sự đê mê phù phiếm của một cuộc tình dang dở. Niềm tin đã chai sạn
    25 tuổi. Người ngoài nhìn vào nói rằng đây là tuổi đẹp nhất để lấy Chồng. 26 Kim Lâu. Kiêng! 27. Gái già, chẳng may tình duyên trắc trở đứt gánh giữa đường thì khốn đốn, lúc đấy thì "Vơ Bèo vạt Tép", "Cà úa Mướp xơ" cũng phải lấy.
    Thôi thì cố! Cố bằng cách nào thì cố, cuối năm 25t phải lấy Chồng. Bố Mẹ bất biết Chú Rể. Hô khẩu hiệu "Kén nó vừa vừa thôi". Ai đến cũng tiếp đón niềm nở, nói chuyện rôm rả, quý như kim cương miễn là... đến tán con gái "Tớ".
    Điên dại lao vào các cuộc tình. Một tuần 7 ngày kín lịch cho các cuộc hẹn hò và mai mối. Thời gian nine-to-five tám tiếng một ngày ở cơ quan là dành cho công việc, tối về lại tất tả make up, thời trang, son phấn để chuẩn bị cho các cuộc hẹn có sắp đặt sẵn tại các quán cà fê. Cố!
    Anh đẹp trai cao to cũng có, anh xấu giai lùn một mẩu cũng có, anh hào hoa phóng khoáng cũng có, anh keo kiệt bủn xỉn hãm tài cũng có. Thông minh có. Trí thức có. Level cao có. Level thấp cũng có. Thôi thì đủ các kiểu thể loại.
    Nhiều khi cứ tự nhủ rằng Anh ta là một người tốt. Một người tử tế. Vẫn tự nhủ rằng năm nay mình phải lấy Chồng thế nên cứ gồng mình lên rồi Cố. Cố tìm ra các ưu điểm của Anh ta để có thể yêu. Cố tìm ra chút cảm xúc nhen nhóm để đi uống cà fê với anh ta. Cố mà nhớ anh ta. Cố mà thương. Cố nặn ra các tin nhắn ngọt ngào. Cố mà nghĩ anh ta là một thằng rất được. Cố mà cố.
    Cố. Cho anh ta cầm tay một lần mà về nhà rửa tay xà phòng một tuần rồi vẫn thấy sợ. Cố ơi là cố!

  4. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    (Nghe bài này cho nó có âm hưởng - Kính tặng Accounting)
    Amazing                        (Aerosmith)I kept the right ones outAnd let the wrong ones inHad an angel of mercy to see me through all my sinsThere were times in my lifeWhen I was goin?T insaneTryin?T to walk throughThe painWhen I lost my gripAnd I hit the floorYeah,i thought I could leave but couldn?Tt get out the doorI was so sick and tiredOf livin?T a lieI was wishin that iWould dieChorus:It?Ts amazingWith the blink of an eye you finally see the lightIt?Ts amazingWhen the moment arrives that you know you?Tll be alrightIt?Ts amazingAnd I?Tm sayin?T a prayer for the desperate hearts tonightThat one last shot?Ts a permanent vacationAnd how high can you fly with broken wings? Life?Ts a journey not a destinationAnd I just can?Tt tell just what tomorrow bringsYou have to learn to crawlBefore you learn to walkBut I just couldn?Tt listen to all that righteous talk, oh yeahI was out on the street,Just tryin?T *****rviveScratchin?T to stayAliveChorusDesperate hearts, desperate hearts
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Tớ lại thấy cô bạn này "cố" quá. Take it easy !
    Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Buồn thì đi chơi, mua sắm quần áo đẹp mặc. Nhiều người buồn muốn mua sắm cũng không có tiền, trong khi bạn lại có tiền, sướng vậy còn gì.
    Cứ làm đẹp cho mình, và vui vẻ với mọi người, rồi anh í sẽ tự khắc đến mà thôi.
    À, mà đừng có thích đàn ông có vợ nhé. Chả hiểu sao nhiều người lại thích người đã ràng buộc nhỉ. Tớ thì mỗi khi ở cạnh anh yêu, được chăm sóc vỗ về, he mà đi xa là rớt nước mắt, chịu không nổi. Thế làm sao mà chia sẻ được với ai cơ chứ. Nhiều khi còn muốn có thêm nữa mới đủ, chứ ở đó mà thích người chia xẻ, hìhì.
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    ---> Tôi thấy cuộc sống của bạn chẳng có gì là toàn diện cả. Điều quan trọng nhất với phụ nữ là TY và gia đình. Bạn là người phụ nữ bất hạnh vì không có điều đó.
    Tôi không xinh đẹp, không tự tin, không làm việc VP nước ngoài, lương không tính theo $ Mỹ,.....nhưng tôi có 1 người yêu tôi thực sự và tôi hài lòng về điều đó. Ôi, những cái bạn có phù phiếm lắm, lẽ nào bạn chưa thấm thía mà nhận ra nó? Những kẻ yêu bạn vì những điều bạn vừa nói ra trên thì có chăng chỉ là sự trao đổi mà thôi.
    Bạn muốn 1 lời giải thích thực sự sao? Hãy vứt bỏ " cái đẹp, cái học thức, cái độc lập, cái tự tin và cái toàn diện đi" thì cơ hội kiếm một anh người yêu sẽ tăng lên đấy. Còn nếu không thì .... bạn sẽ còn mất thời gian online để đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như thế này nhiều nhiều đấy.
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em vote bài trên 5* . em cũng đồng ý với chị Thinkahead (chắc là chị ạ ) .
    thật lạ là hồi học cấp 3 em cũng thích mấy thầy giáo có vợ con lắm .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 30/10/2004
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nói vậy thì cũng không đúng. Điều gì cũng có hai mặt. Quan trọng là phải cân bằng.
  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn nặng lời quá rồi !
    "---> Tôi thấy cuộc sống của bạn chẳng có gì là toàn diện cả. Điều quan trọng nhất với phụ nữ là TY và gia đình. Bạn là người phụ nữ bất hạnh vì không có điều đó."
    ---> Điều này mọi người phụ nữ đều hiểu !
    Nhưng bạn không cảm thấy cô ấy mới là người cảm nhận rõ nhất cái sự không hạnh phúc của mình sao ? Bạn không cảm thấy là cô ấy cũng biết những cái cô ấy gọi là "toàn diện" ấy chỉ là bề ngoài đối với xã hội thôi sao ? Còn khi có một mình thì cô ấy cô đơn thế nào sao ? Cô ấy chỉ thắc mắc là tại sao trái tim của cô ấy không rung được ! Chứ có bảo là không có ai xứng đáng với cô ấy đâu ???
    Mà trái tim thì không cố rung được đâu bạn ạ !
    Bạn hạnh phúc vì trái tim của bạn rung được đúng chỗ. Người ta đau khổ vì trái tim của người ta rung "không đúng chỗ". bạn chưa bao giờ thấy những điều ngang trái như vậy trong tình yêu hay sao ??? Cứ bảo vứt bỏ ...., chấp nhận ..... là trái tim rung được sao ??? Trái tim của bất cứ con người nào cũng không có những thứ mà bạn khuyên người ta vứt bỏ đâu bạn ạ !!!
    Có những người hơn tôi toàn diện, lại còn được mẹ tôi ủng hộ nhiệt liệt đến với tôi mà tôi cũng phải bỏ chạy sau một hồi cố gắng vì trái tim của tôi không rung được đấy !
    Tôi nghĩ những người phụ nữ hạnh phúc có tấm lòng rất bao dung cơ !

    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 30/10/2004
    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 30/10/2004

Chia sẻ trang này