1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Nói như cô em này làm cánh đàn ông bọn anh phát sợ và thấy tủi thân. Được cô ẻm đưa lên cân lựa chọn, thích thì nhặt, không thích thì vứt đi rồi ''rửa tay xà phòng''
    Trong mắt cô ẻm đàn ông chẳng mấy người thoả mãn ĐK của ẻm, những mà anh cứ thắc mắc tại sao phụ nữ sống không thiếu đàn ông, hầu hết ai cũng lấy được chồng, vuông tròn đều vừa khít. Đặt câu hỏi ngược lại hay cô ẻm có vấn đề nhỉ
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc cả bài phía trên lẫn bài này của bạn, tớ cũng bèn ghét bạn luôn, ghét bạn gần bằng bạn ghét accouting. Sao nặng lời với chị em thế? "Nằm ngửa ăn sẵn"? Khiếp, nghe phũ quá! Thế này nhé, với tất cả những gì cô ấy có được: đẹp, tự tin, $US... và một thôi một hồi những gì nữa đấy mà nhất thời tớ quên tịt, ko thể liệt kê đầy đủ... thì việc cô ấy đòi hỏi ở "đối tác" của mình những tiêu chuẩn tương đương là điều có thể hoàn toàn dễ hiểu! Và việc cô ấy chỉ để mắt tới những người đàn ông thành đạt sao có thể bị quy kết là ăn sẵn được trong khi, cô ấy, một mình phấn đấu để có tất cả như bây giờ (trừ vẻ đẹp ngoại hình thì ko thể can thiệp, kiểu dáng công nghiệp do... nhà sản xuất quyết định). Và, việc cô ấy cố mấy cũng ko thể nào rung bần bật được trước các chú đang trong giai đoạn "chân đất mắt toét" cũng đâu phải lỗi của cô ấy? Có trách, cũng chỉ trách các chú lậm lội trong bùn đất quá lâu hoặc số đen, ko gặp cô ấy tại thời điểm cô ấy cũng mắt toét chân đất để có cơ hội lập nhóm: Đôi bạn cùng tiến?
    Xời, mọi người cứ xúi bẩy Acc mở lòng mở ruột ra, ấu trĩ tuốt! Gì chứ chuyện tình cảm thì không thể khiên cưỡng được! Nếu thực sự rung động, chả phải xui, lòng mề cứ gọi là mở toang hoác ấy chứ. Nếu không động đậy gì, thì đừng có lý cố.
    Tươi đời đi Acc, tớ đây này, cũng có một số thứ trong bảng tổng kết năng lực bản thân của cậu, mà cũng vẫn chưa lấy được chồng , ấy đấy, mà cũng chả lấy gì làm phẫn uất lắm . Từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Quan điểm của tớ là, thà ở vậy còn hơn lấy người mình... không yêu!
    Chúc cả nhà thảo luận om xòm và tươi tỉnh!
    (Tớ nghĩ cái topic này nên ở box TVTY mới phải -> bà kon qua đó chơi đi, vui cực )
    Bống
  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    -------> Nhưng trong profile của Acc lại thế này là sao nhỉ ???:

    Tên đăng kí: Accounting
    Tên thật: Đặng Thu Thuỷ
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình
    Giới tính: Nữ
    Tổng số bài viết: 30
    Được bình chọn: ( 5 điểm)
    Đã có 1 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    35 (không kể bản thân và khách)
    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 02/11/2004
  4. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi! Người ở đâu mà lại ngây thơ thế này?! Để Tớ sửa lại thế này, bạn greenshine xem hộ xem có được ko nhé?! Accouting mấy hôm nay bận gì mà lặn mất tăm, lên đây giải thích cho các cô ấy một câu đê!
  5. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tên đăng kí: Accounting
    Tên thật: LTH
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Chưa có gia đình
    Giới tính: Nữ
    [red]Tuổi: 24
    Chiều cao: 1m64.
    Cân nặng: 52 kg.
    Sở thích: Kiểm toán, nghe nhạc đồng quê.
    Màu mắt: Nâu
    Màu tóc: Đen
    Body Type: Thon đẹp
    Ngôn ngữ: Nói trôi trảy tiếng Việt và tiếng Anh.
    Học vấn: MBA
    Tổng số bài viết: 30
    Được bình chọn: ( 5 điểm)
    Đã có 1 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    35 (không kể bản thân và khách)
  6. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn phết! Tiện thể cung cấp số đo cả Vòng 1+2+3 luôn đi bạn LTH! 60-90-60 à? Nếu quả thật có số đo đẹp thế thì cũng không nên cố!!! Cố thế tiếc lắm! .
  7. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    15h59, 02/11/2004
    Cứ như là một bản đăng ký dự thi Hoa hậu ấy. Cô này mà tập luyện tí nữa (mà thôi, chỉ cần đi dancing vài buổi/tuần) để giảm cân là có tiêu chuẩn của người mẫu rồi đấy.
    Tiếc thế không biết, đi thi Hoa hậu Tiền Phong năm nay thì ăn đứt cô Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân rồi, phải mỗi tội để 2 năm nữa mà thi thì lại sợ quá tuổi quy định.
    Lại một cô tuổi Canh Thân nữa tham gia vào Box Tâm sự. Mà lạ thật, bạn của Rosebud mà sao mình không biết vậy nhỉ? Lạ quá cơ.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    eo ơi nghe cái chữ "CỐ" vậy mà sợ. Quả là xu hướng phụ nữ thành đạt giỏi giang độc thân ngày càng nhiều nhỉ. Hay là em cũng đăng ký làm một chân cho xôm :P
    nhưng mà em tự hỏi vì sao phải cố chứ nhỉ. Nếu không thích không hợp thì thôi cần quái gì phải cố (thành quá cố thì chít àh )
    Còn duyên phận cuộc đời thì đúng là Only God know why ....
    Đời thiếu gì thú vui và hạnh phúc cần quái gì phải cố cho được những thứ mà bản thân mình không thể thích nghi được năng động lên sẽ thấy đời vẫn đẹp sao mà
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT​
    Đề án nâng cao năng lực có bạn trai cho Accounting​
    I. Tính cấp thiết của việc xây dựng đề tài:
    - Đã 25 tuổi: tuổi mà người phụ nữ cần phải có một tấm chồng, tuổi mà sắp sửa không chịu nổi cô đơn nữa rồi, muốn được nghe tiếng khóc của baby, muốn được sáng sáng đi chợ và tối tối về nhà chăm sóc vui vẻ cùng chồng con; muốn được hàng đêm được nghe tiếng thì thầm của người mình yêu thương, được nghe nhịp đập chung của 2 con tim biết yêu thương.
    - "Tôi đẹp, có học thức, độc lập, tự tin, làm việc VP nước ngoài, lương tính theo $ Mỹ" ==> Có nhiều chàng trai theo đuổi.
    - Nhưng chẳng có cảm tình đặc biệt với bất cứ chàng trai độc thân nào đang theo đuổi mình. Một điều thật oái ăm là 99% những chàng trai lọt vào mắt nâu của cô bé lại đều là những chàng đã có gia đình.
    Nếu cứ giữ mãi tình trạng thế này ở cái tuổi 25 thì thật không ổn đối với Accounting. Chính vì vậy mà cần phải có những phân tích khoa học nhằm tìm ra những nguyên nhân gốc rễ của tình tạng alone hiện nay và tìm ra những giải pháp khắc phục chúng, nâng cao khả năng có bạn trai cho Accounting.

    II. Phân tích

    - Lịch sử phát triển của Accouting:
    + Sinh ra trong hoàn cảnh thế nào, lớn lên ra sao?
    + Tố chất (bản chất tự nhiên) của Accounting là thế nào? Có nhạy cảm, mạnh mẽ bẩm sinh hay không?
    + Những thành tựu trong cuộc đời
    + Những biến cố quan trọng trong cuộc đời
    Những điều này đều có ảnh hưởng đến quan điểm của Accounting về người chồng tương lai. (ảnh hưởng như thế nào thì trong đề án cần viết rõ hơn)
    - Những nguyên nhân mang tính giả thuyết rút ra từ việc phân tích quá trình tiến hóa của Accounting từ khi mới sinh ra cho đến khi 25 tuổi:
    + Giả thuyết 1: quá cầu toàn
    + Giả thuyết 1: bị tổn thương về niềm tin đối với con trai (hoặc tổn thương về tình cảm trong quá khứ)
    + Giả thuyết 3: được nhiều người quan tâm quá nên trái tim hơi băng giá do chưa biết được nỗi khổ của những người phụ nữ thậm chí còn không có ai quan tâm là như thế nào. Được ông trời phú cho nhiều điều kiện thuận lợi nên tâm hồn mải vui với những cái thuận lợi đấy quá mà không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi cố đơn, để làm cho trái tim tràn ngập cái nhu cầu "muốn được yêu thương", nhu cầu "tràn đầy cảm xúc".
    - Chứng minh và để chấp nhận hoặc bác bỏ các giả thuyết. (Các dẫn chứng nhiều khả năng sẽ chỉ ra rằng: chỉ có giả thuyết 1 và giả thuyết 3 là đúng nhất, hoặc có thể cả 3 đều đúng)
    III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng có người yêu cho Accounting.
    - Về phía các bác trai đang có ý định cưa cẩm Accounting: cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải trau dồi rèn luyện mình hơn các kiến thức về ứng xử, tâm lý, chiến thuật cưa cẩm.
    - Về phía Accouting:
    + Cần phải thay đổi cách thức thể hiện với những người khác để những anh chàng "được được" sẽ dễ đến với Accouting hơn. Vì thực tế, có nhiều anh thích Accounting nhưng không phải tất cả các anh quen Accounting đều thích Accounting. Rất có thể, trong số những anh không hoặc chưa thích A đó, lại có ít nhất một anh "được được".
    + Cần tham gia các khóa học về xét đoán đàn ông con trai: Biết cách nhận biết ra những người được được về mặt tiềm năng. Trên thực tế, ngày xưa khi chưa có vợ, các anh mà ngày nay Accounting có cảm tình cũng như các anh độc thân hiện nay đang cưa cẩm, thậm chí còn kém hơn.
    + Cần phải học tập cách "chủ động trong thế bị động" nếu như phát hiện ra anh nào đấy được được nhưng chưa thích mình. Nếu không thích mình thì mình sẽ cưa họ trước. Xóa bỏ cái quan điểm phong kiến là "cọc đi tìm trâu" đi.
    + Đọc nhiều tiểu thuyết hơn, xem nhiều phim tình cảm hơn, đọc nhiều tâm sự của nhiều người hơn để nâng cao cảm xúc trong lòng mình.
    + Bớt nghĩ đến công việc đi một tí, bớt tự hào vì công việc của mình đi một tí. Và đặc biệt, bớt tự hào về bản thân mình đi một tẹo. Hãy cố tìm ra những người mà mình cảm thấy mình chưa bằng được họ về hình thức, về tính cách, về công việc...
    + Tích cực tìm hiêủ về những mảnh đời thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại cô đơn: Ví dụ nghiên cứu về Tiến sỹ văn học Đoàn Hương.
    Kết luận
    P/S: Đùa một chút.
  10. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    25 mà chưa có người yêu là coi như ế thẳng cẳng rồi . Thôi em gì ắc-cao-ting nên nhắm mắt đưa chân quơ đại 1 đứa cho nó xong đời , làm gì mà kén chọn dữ thế

Chia sẻ trang này