1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    -----> Híc !
    Mấy hôm mới quay lại thấy cái đàn này nhiều bài vui vẻ quá ha !!!

  2. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào cái box này thấy cái chủ đề hay ra fết. Acc là một người luôn luôn tự mâu thuẫn mình, dạng này rất nhiều. Dù sao cũng vote cho cho cái đầu của Acc 5* vì đã có cái công mở ra một topic hấp dẫn và lôi cuốn mọi người vào bình luận mặc dù chủ đề này cũ rích, có từ đời cụ Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Công Hoan rồi. Còn về cái list giới thiệu về mình của Acc thì không ăn nhập gì đến chủ đề này cả. Trình độ học vấn MBA mà không biết tình yêu xuất phát từ trái tim hay sao... Lãng mạn theo kiểu trí thức Việt Nam mới.??.. Tình Yêu cần phải uống rượu, ngồi nhà hàng bên hồ, trước mặt có ánh nến lung linh hay sao, liệu có cần phải tạo ra cái không khí lãng mạn giả tạo đó hay không, liệu Acc cũng cho đấy la sự lãng mạn nên mới post lên???!!! Nên nhớ tình yêu xuất phát từ những gì giản di. nhất, từ một bắp ngô nướng những buổi chiều đông se lạnh, từ một gói bỏng , từ những quả táo Mèo rẻ tiền.. , chứ đâu cần nhà hàng, những bữa tiệc rượu cao sang.... Acc bị đánh mất cảm xúc tình yêu rồi, hay những chàng trai theo đuổi Acc đều ngu dốt, cũng không hiểu định nghĩa tình yêu là thế nào.Tintin giờ đây có tất cả những gì mà mình mong ước, nói không kiêu ngạo với cái độ tuổi của Acc thì cũng phải mơ thêm vài chục năm nữa, nhưng có ai đâu biết là mình nhiều khi muốn những điều giản dị nhất mà cũng không thể thực hiên được.Hãy trở về với hiện thực đi Acc, cái list mà Acc đưa ra để tự giới thiệu về bản thân không giúp ích gì Acc trong viêc đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đâu, vì hạnh phúc nằm ở trái tim... Mà Tintin và các bạn ở đây cũng ngu dốt nốt đi bình luận cái đề tài mà có nói đến khi con người chuyển hết lên sao Hoả sống cũng chưa hết chuyện. hahahahahaha......
  3. the_thoi_nhi

    the_thoi_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dường như không phải như bạn tintin nói. Tình hình theo mình là: "Anh ấy rất được. Được lắm. Nhưng tôi vẫn không có cảm xúc".
  4. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chuyện này của chị là tâm lý chung của rất nhiều girl hiện nay đấy! Chị khỏi fải lo. Đến cả em cũng thấy mình bây giờ như lãnh cảm hay sao ý! Dù có rất nhiều người muốn mình làm girlfriend....nhưng em cũng chẳng có được tình cảm đặc biệt zì với họ cả nên ko thể đc!
    Mà nghe bạn em nó bảo " con gái sau năm thứ ba mà chưa có zì thì sau đó sẽ chẳng thể yêu đc, lãnh cảm hết mà!" Hì hì! Có thể con bạn em nói đúng thật chị nhỉ! Nên chị ko fải lo lắm đâu! Xã hội giờ thế cả mà.Chúc chị sẽ vượt qua đc tình trạng hiện nay!
  5. maiminh@

    maiminh@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hì, Topic nay thú vị đấy chứ nhỉ. Tôi thì nghĩ rằng suy nghĩ của bạn Acc chẳng có gì khó hiểu cả. Theo tôi cũng không phải bạn Acc đề cao bản thân mình quá, hay tiêu chuẩn của bạn quá khắt khe. Ở đây, có lẽ bạn chưa ''rung động'' vì chưa có ai hiểu hết được con người của bạn. Bạn làm cho 1 công ty nước ngoài, môi trường đó đã tạo cho bạn một lối suy nghĩ khác hơn chăng?. Đó có thể là một sự tự tin cao độ, là một lối sống nghiêm túc và chỉn chu. Hàng ngày, bạn phải đối diện với một công việc được lặp đi lặp lại, cũng không hẳn là nhàm chán. Nhưng đó là một lối mòn. Chính vì thế, bạn không thích những lối mòn, kể cả trong chuyện tình yêu của bạn. Những anh chàng đến với bạn, thật ra cũng không kém mà, bạn cũng nói như vậy. Nhưng anh ta không tạo ra đưọc '' ấn tưọng''. Điều này rất quan trọng, vì nhiều khi người ta đưọc một tình yêu cũng chỉ nhờ cái '' ấn tượng '' đó. Những anh chàng bên cạnh bạn, ai cũng giống ai. Thích bạn vì điều gì nhỉ? Vì bạn đẹp, có duyên, thành công trong công việc ...? Ngưòi ta cũng chẳng hiểu xem bạn cần gì hay bạn nghĩ gì. Vì thế chẳng có ấn tượng nào hết đối với bạn.
    Trong khoảng cuộc đời tôi đã trải nghiệm, tôi gặp cũng nhiều người như bạn. Họ cũng đóng cửa lòng mình chờ 1 nguời đến mở. Hi`, và cánh cửa đó có biết bao ngưòi muốn mình là nguời đầu tiên được mở. Nhưng, tôi luôn là người chiến thắng hehe. Tôi chỉ nghĩ rằng, trong trường hợp của bạn, những anh chàng mà bạn đang quan tâm, sẽ chẳng có ai làm bạn rung động được. Những ai mà càng ở trước mặt bạn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thèm với lấy
    Bạn cứ yên tâm, một lúc nào đó sẽ có ngưòi để bạn theo đuổi chứ ngưòi ta cũng sẽ chẳng đuổi theo bạn đâu
    Chúc vui
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Một topic hay thật đấy!
    Thứ nhất, bạn phải bỏ qua được cái 99% kia đi, đó không phải là con đường hay để bạn tìm bạn đời đâu. Còn nếu chỉ vì cô đơn thiếu vắng mà bạn giữ lại cái 99% đó thì cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả.
    Thứ hai, khi biết là người ta tán tỉnh mình, nhận thức điều đó rõ như ban ngày, đối với những người có chút ít bản lĩnh hoặc sống bằng lý trí, thì chắc chắn chẳng bao giờ rung động cả. Tình yêu đến một cách tự nhiên là tình yêu đẹp. Chứ không phải lên danh sách rồi xét duyệt như là bán đấu giá đâu.
    Thứ nữa, bạn cố làm gì. Trái tim không dành cho chuyện cố. Tự nó tìm thấy cái nó cần rung động. Mà cố thế chứ cố nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi bạn vừa cố, vừa ngồi đếm được 10 cuộc hẹn mà mình từ chối trong 1 ngày.
    Hơn nữa, bạn luôn cho rằng mình là một người có đầy đủ tiêu chuẩn để dễ dàng kiếm cho mình một ý trung nhân. Sai lầm. Nào là đẹp, nào là tính mình hay lắm, nào là công ăn việc làm ổn định, lương cao (tính bằng $)... Trong khi bạn luôn cố giữ MQH tốt đẹp với tất cả những anh chàng đến cưa cẩm. Rồi từ chối 10 lời mời trong 1 ngày, rồi kêu ca mình cô đơn. Bạn đang đi giật lùi trên đường hạnh phúc rồi đấy. Theo sự hình dung của tôi, có thể, rất có thể là đằng khác, bạn đã có người âm thầm... phải lòng bạn rồi đấy. Chỉ có điều người đó không nằm trong 10 lời mời kia đâu. Và nếu tôi là người như vậy, chẳng bao giờ tôi đến với bạn. Thật đấy.
    Còn một chuyện nữa. Bạn đang sốt ruột cho sự cô đơn của mình. Chẳng mang lại điều gì cho bạn cả. Hãy vui sống. Rồi cái gì phải đến, sẽ đến. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên!
    Chúc vui vẻ.
    PS: Trong lúc "bức xúc" cùng bạn, tớ có câu nào khó chịu := bạn chịu khó đọc vậy. Thông cảm nha.
  7. biencungtim

    biencungtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Còn nhiều chuyện đáng nghĩ hơn, nhưng tôi cũng xin nói thế này:
    Lý do quá đơn giản, đó là vì không hoặc chưa tay đàn ông nào thực sự thích cô Accounting cả. Có lẽ họ chỉ thích một trong số các ưu điểm nổi bật thôi: đẹp, người thon, lương US$ nên không đủ thực lòng khi đến tìm Accoutning, và cũng vì quá thông minh nên Accounting dễ dàng nhận ra sự không thực lòng đó, và điều này là không chấp nhận được với một cô gái tự lập như Accounting. Vậy nên, ngồi nhà một mình là dễ hiểu.
    Như tôi chẳng hạn, nghe đến trẻ (25, thậm chí 30 vẫn trẻ lắm), đẹp, thon là lập tức thích ngay chưa nói đến gặp, nhưng để tôi bị hấp dẫn đến mức bắt đầu muốn làm bạn thật sự với accounting thì mấy thứ đó không đủ. Còn trò chuyện với một người thông minh cũng hay, nhưng nếu không thực sự thích thì trò chuyện xong lại về nhà, xem cable TV, ôm con, ngả lưng nghe nhạc cũng hay không kém. Đàn ông có vợ hiểu rất rõ điều đó nên nói chuyện rất thoải mái, luôn giữ đủ hưng phấn để "đấu khẩu", nhưng luôn giữ đủ bình tĩnh để không bị khuôn mặt đẹp làm cho hết biết cách xử sự. Những cô gái thừa thông minh, thiếu tình cảm như Accounting thích loại đàn ông này cũng là điều dễ hiểu.
    Còn chuyện tiền, lương tính bằng $US có gì là lạ, lương tối thiểu theo luật lao động của Việt Nam cũng tính theo $US được đấy chứ (khoảng $US20, chưa kể hệ số rất phức tạp), đó không phải là điều đặc biệt, càng không phải là điều hấp dẫn với cánh đàn ông, dù có hay chưa có vợ.
    Tốt nhất, hãy nghĩ theo cách của các cụ "nhân bất thập toàn", "luật bù trừ" rồi yên tâm ngồi .... đợi.
  8. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Hơ Hơ Hơ, cái cô Ặc Cào Tình này set cái topic xong rồi đem con bỏ chợ, lặn xuống dưới cả cặn, không thấy xuất đầu lộ diện nhỉ. Hay là trong lúc các bác tranh thủ góp ý kiến cho cô ta thì có khi cô ta đã vơ đại được một anh "tràng" nào đó rồi và coi như topic này đã lùi vào quá khứ. Xuất đầu lộ diện ra đi...........
  9. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu người để biết rằng mình được yêu.Accouting muốn biết tại sao không? Đơn giản lắm chỉ vì bản chất của Ziu là một kẻ nhàm chán, ích kỷ, tự tôn, nhạt nhẽo hay ganh tị được che đậy bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp. Thì làm sao có thể biết yêu được chứ.
    Thông củm hơi nói xấu tí, tại thấy tintin11 nói con cá nó lặn, tui đành phải giở trò cần câu Bơm ra để câu nó lên.
    ***************lolzzzzzzzz***************
    Shock. No idea
  10. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chị gái acounting này hình như nói nghe hơi mâu thuẫn.
    Thứ nhất là chị để ý đến những chàng trai thành đạt, hay ho.... chị nghĩ những cái đấy thì gọi là rung động a? hehe, chị chỉ lấy rung động ra làm cái cớ thôi, tự an ủi mình thôi, tự thần tượng hoá mình thôi, chứ thực ra chị chỉ chú ý đến những cái khác vd như sự nghiệp, tiền bạc ....
    Thứ hai, 99% những chàng trai làm chị rung động đều có gia đình, hic, thế chị cho em hỏi bao nhiêu người có gia đình làm chị rung động rồi ạ? 1 , 2 , 5 or 10? thế thì thực ra ko fải chị là người ko biết rung động , mà thực ra là trái tim hơi bị rung rinh wá thì có.
    Cuối cùng , có lẽ nên bỏ ra vài đêm để suy nghĩ lại về cái thực sự mình cần đê.

Chia sẻ trang này