1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vote cho @biencungtim 5* cái đã. Tranh thủ là người đầu tiên vote cho biencungtim . Bác này cũng hiểu cánh đàn ông chúng tôi đấy. Đồng tình với ý kiến của bác. Acc đâu không thấy ra đây nhỉ? Bà con kiện tụng ầm ầm mà chẳng thấy đâu.
    To bunthiu: Ảnh đại diện giống em Ngân học BK thế nhỉ.
  2. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    oh no, cái avatar này là cái mẹt em đấy chứ, có fải Ngân nghiếc j đâu. Nhưng mà em cũng quen 1 em tên là Ngân học Genetic BK, cấp 3 học Trần Phú, đúng ko?
  3. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
  4. vmat

    vmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cô LTH này cầu toàn quá rồi, chỉ thích "những người đàn ông..., đẹp, tài giỏi và rất thành đạt trong cuộc sống cho dù họ còn khá trẻ" nhưng tiếc wá lại "...đã có vợ,..."<----uh thì trình độ MBA, ngoại hình thon đẹp, lương $US v...v... mà. Nhưng không hiểu một cô nàng học vấn MBA cặp với một anh chàng trình độ tương đương hay cao hơn, PhD chẳng hạn, ăn nói sắc xảo thông minh không kém LTH thì cuộc sống liệu sẽ ra sao nhỉ, một số trong những cặp như thế hay thi nhau "ca hát" lắm, chẳng ai chịu nhường ai cả đâu(chỉ là một số thôi nhá)... Cuộc sống của LTH nhỡ có như thế thì đâu có được toàn diện như LTH mong muốn phải không, đừng nên cầu toàn như thế.
    LTH bị tôi và các bác "mổ xẻ" thế này có khi đã xách...guốc chạy mất từ bao giờ rồi....
  5. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, cái em accounting này có tâm sự một chút mà bị một loạt các chỉ trích. Đừng kêu người ta nữa. Đây là mục tâm sự gì đó mà. Người tâm sự chỉ cần người khác lắng nghe và nếu quan tâm hơn thì cho lời khuyên. Đừng đánh giá lời tâm sự. Người không ở trong hoàn cảnh của người khác thì không thể nói cảm giác của người nào đó là đúng hay sai.
    To em Accounting gì đó. Tin chị đi, em còn trẻ em à. Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng cứ để mọi thứ tự nhiên em ạ. Có thể em chưa gặp đúng người thôi. Chị nghĩ là em nên mở rộng các mối quan hệ. Đi chơi nhiều hơn với nhiều người bạn. Biết đâu trong những chuyến đi chơi lại đâm xổ vào anh nào sau này sẽ là chồng mình. Hoặc em thử làm cái gì đó khác khác trong cuộc sống của em. Chẳng hạn thử mỗi tuần đi một nơi mà mình chưa tới, ăn một quán ăn mà mình chưa ăn ở đó bao giờ, tìm lấy một niềm đam mê nào đó trong cuộc sống ngoài công việc. Em sẽ yêu đời hơn và rồi cái gì đến sẽ đến em ạ.
    Chúc em mau chóng tìm được người em yêu và yêu em.
  6. camry27

    camry27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cô em tỉnh táo một chút và nghiệm thử xem . Những người đàn ông thành đạt lịch lãm kia có phải mới sinh ra là đã thế đâu ? . Hồi trẻ hoặc hồi đại học họ cũng như những chàng trai đang vây lấy em . Họ cũng nghèo , cũng đôi khi quên mùa, cũng chỉ đi xe dream lọc cọc . Áo quần mặc thì cả bộ không quá 1triệu , lễ tình nhân họ cũng chỉ đủ mua một cái gì ấy không quá 500k ... Nhưng từ từ thì mới họ mới lột xác , mới này mới kia được chứ . Còn những người mà sinh ra giàu có ăn xài dàn trời thì cũng chỉ là dùng tiền của bố mẹ , có gì mà ngưỡng mộ , đúng ko ? Cái hay bây giờ là em phải xem trong cái nhóm fans của em ấy , tay nào có khả năng gây ấn tượng nhất thì chọn lấy mà yêu . Đương nhiên cái ấn tượng ở đây ko phải là vô sàn kêu 3 chai rượu , hay tối thứ bảy đỗ xịt và bóp còi hơi inh ỏi dưới nhà hoặc ký cái hợp đồng vài trăm ngàn . Yêu từ lúc cơ hàn trở lên thì nó mới quí , mới bền vững . Chứ còn đợi lúc ô tô đi lại , tiền nong dư dả , em đến với họ thì cũng mất hết cái hay rồi em ạ .
    Mà nói thực , các cô gái bây giờ họ ko biết đánh giá bản chất đàn ông hay sao ấy . VD cũng một chàng trai đó , hồi xưa đẹp trai thư sinh hơn bao nhiêu tuy tiền ko nhiều , xe ko đẹp , cưa một em gần chết , cưa với cả tấm lòng , với cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu . Lần cuối nhìn em trên chiếc xe ghẻ của thằng cán bộ già mà lòng buồn vô kể . Bây giờ lúc tạm ổn chẳng cần gì cưa thì các cô gái lại thi nhau ngưỡng mộ . Hồi xưa điện thoại mà reo thì trong lòng khấp khởi , vồ lấy ngay như bắt được vàng . Bây giờ điện thoại hiện lên những Quỳnh , những Nga những Mai ...với những khuôn hình khả ái thì lại thấy bình thường .... Chẳng hiểu sao cả , chắc là ế quá !
  7. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự dằn lòng mình rằng thôi ko phải cố đâu..... nhưng....... hỡi ôi! Tại sao trong cuộc đời con ng ta lại phải yêu nhau và tiến tới hôn nhân làm gì hả trời. Tôi không muốn lấy chồng, tôi muốn độc thân nhưng ai cho tôi độc thân? Hiccc......
    Bạn bè lũ lượt gọi điện mời cưới , ko tuần nào là ko phải đi dự tiệc. Chán đời cho cái sự chồng con. Nồi lành vung méo mà cũng phai cố úp vào nhau để chạy kim lâu, chạy đầu ba đít bốn.......
    Đi đám cưới về lủi thà lủi thủi nhận lời mời dùng bữa tối với một anh, mặt lại đần thối vì thấy mình dek cố được Tủi thân quá.........
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi .
    Thế chị đã từng rung động trước một người con trai nào chưa ?
    Nếu chưa thì chị xem lại bản thân mình là đã yêu cầu quá cao ở đàn ông ko nên ko ai có thể đáp ứng được yêu cầu của chị. Hay chị xem lại trái tim mình xem sao, ko khéo chị là lesbian đấy.
    Đấy là phỏng đoán thôi, nếu ko đúng thì em xin lỗi chị nha!
    Thân mến !
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc kỹ topic trước khi post một bài rất......vô duyên như vậy nhé.
  10. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này cũng đã gặp rồi ...
    Biểu hiện: Theo tôi bạn Acous này đang sống một cuộc sống nhàm chán với luôn luôn một ý nghĩ ám ảnh về chuyện tìm một người hợp với (tiêu chuẩn của) mình. Hơn thế là những buổi cafe, ăn tối sang trọng cũng nhiều quá đâm ra chẳng thấy hứng thú gì (với một người bình thường thì việc này sẽ mang tới nhiều ấn tượng ...), có lẽ bởi vì nó cũng hào nhoáng như những gì bạn thấy ở văn phòng (nước ngoài...).
    Chuẩn đoán: 1. Bệnh của Acous là luôn đi tìm cái hoàn hảo trong sự hào nhoáng
    2. Không còn nhìn thấy cái đẹp trong sự giản dị, chân phương.
    Thuốc chữa: 1. Thực ra trong cuộc sống cái đẹp có thể thấy ở mọi nơi từ cái vớ vẩn đến cái xịn nhất (... ai cũng biết), bạn phải thay đổi cách sống, có thể cả công việc (chuyển CTy). Tìm một cuộc sống giản dị hơn, những người bạn chân thành, khi đó ... có thể nhìn thấy ... cục gạch bạn cũng thấy yêu nữa là một đấng mày râu.
    2. Nếu liều 1 không hiệu quả thì chắc chỉ còn cách: tiêu chuyẩn của bạn khá cao (chỉ ông nào có vợ mới có), tiện có điều kiện là bạn làm việc trong VP nước ngoài, bạn thử tìm kiếm một anh TÂY xem thế nào, vì T thì thường tự tin và nói chung là "hay ho"
    Lời khuyên trước khi dùng: Không khuyến khích cách 2 trước hết với tư cách một Man vietnamien, tôi (như tất cả thôi ) không muốn các bạn nữ làm theo cách đó, thứ hai vì bạn đã không hiểu nổi mình thì một chú TÂY chắc chả bao hiểu nổi với sự khác biệt văn hoá.
    Thế nhé, mong bạn sớm khỏi bệnh !
    BSGD

Chia sẻ trang này