1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể cố được?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Accounting, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_thoi_nhi

    the_thoi_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình xin được bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc với nỗi khổ của Accounting. Vậy là bạn đã 25 tuổi rồi mà hiện tại vẫn chưa có gì nhỉ? (tức là chưa có người yêu ý). Sang năm kim lâu không cưới được, muốn cưới thì lại phải sang năm nữa. Hơn nữa, trời mùa đông này mà cứ lạnh lẽo đi đi về về một mình cũng thấy chán. Thầm ước ao có một người con trai mà mình có thể cố được (Nghe cái từ CỐ này sao mình thấy chuối thế). Giá như bây giờ mới chỉ 19, 20 thì tốt biết mấy! Bao nhiêu anh vây quanh mình mà chưa đủ tiêu chuẩn thì mình vẫn cứ mặc, chẳng cần quan tâm đến cố hay không cố làm gì.
    Nhưng than ôi... Accounting ngày nay đâu phải la Accounting ngày xưa thời 19-20 nữa. Đã 25 tuổi rồi - cái tuổi mà người phụ nữ đã rất khao khát muốn có một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ ngây và 1 người chồng thông minh, đẹp trai, giỏi giang, tế nhị, tình cảm, dịu dàng và mạnh mẽ. Tuổi mà người phụ nữ đã bắt đầu sợ nếu để lâu quá, kiêu lâu quá thì sẽ lỡ thì, sẽ đến lúc phải "vơ bèo vạt tép", có khi 2 - 3 năm nữa lại phải ở với một người mà còn kém xa các anh đang theo đuổi mình bây giờ. Lúc đấy có khi lại thầm tiếc: giá như mình bớt cầu toàn hơn, giá như mình dễ dãi hơn, giá như mình có thể CỐ được ngày đấy....
    Được the_thoi_nhi sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 29/11/2004
  2. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng lải nhải của bác giai này thấy quen quen....... ...
    Nhắn các bác giai ở mạng ttvnol: người thực việc thực là hàng đống các anh giai đang cưa cẩm em ở bên ngoài em còn thấy không cố được huống hồ là qua net. Uổng công các bác PM cho em lắm. Em chịu thôi, ko cố đc đâu!
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Không cố được thì thôi đừng cố nhé A/c. Mình cũng giống như bạn thôi nhưng nhiều chuyện mình nên từ bỏ đi 1 tí để cho lòng thanh thản.
  4. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  5. the_thoi_nhi

    the_thoi_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... Nói chung là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thấy cô bé bạn thân của Accounting cũng tinh vi lắm.
    Nhân tiện tặng mấy cô tinh vi bài viết này mình mới cóp nhặt được trên nét.
    Các nàng thường đánh mất ''''bảo bối'''' quý giá gì?​
    (Nguồn: http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/7/59526.ttvn)

    Những "bảo bối" quý giá đó là gì vậy?
    Bạn là một phụ nữ đẹp? Vậy có khi nào bạn tự kiểm điểm lại chính bản thân mình xem đã đánh mất thứ gì quý giá chưa? Bạn cần lưu ý rằng một người phụ nữ rất dễ đánh mất đi một trong bảy "bảo bối" quý giá. Những "bảo bối" quý giá đó là gì vậy?
    1. Cơ hội: Đây là thứ mà một phụ nữ đẹp dễ đạt được nhất trong tìm kiếm việc làm, trong công tác hay trong buôn bán kinh doanh. Song những cô gái đẹp sẽ luôn có những tham vọng lớn, và sẽ không cảm thấy trân trọng những gì trước mặt, luôn tin tưởng mình có những cơ hội tốt hơn có thể giúp mình làm nên thành công, kỳ tích lớn. Họ khó nhận ra "con át chủ bài" dẫn đến thành công của họ chẳng qua chỉ là vẻ đẹp dung nhan bên ngoài, không phải là tài hoa và thực lực của chính họ. Trong khi đó việc nắm bắt và thực hiện thành công những cơ hội tốt lại không đặt sắc đẹp lên hàng đầu. (cái này không đúng lắm. Thời nay đầy cô vừa đẹp mà lại vẫn học giỏi - VD Trịnh Chân Trân)
    2. Sự kiên trì: Những phụ nữ đẹp thường lẩn tránh những khó khăn vấp phải. Họ hoàn toàn không muốn phải dốc toàn tâm toàn lực để giải quyết những khó khăn đó. Bởi họ không muốn phải chau mày nghĩ ngợi, phải bắt tay làm những công việc nặng nề. Họ sợ những nếp nhăn trên trán sẽ xuất hiện, sợ những vết chai trên đôi bàn tay búp măng mềm mại của mình. Vì vậy mà tính kiên trì dường như không giúp ích gì được cho họ và cũng có nghĩa là họ dần dần tự đánh mất nó. (cái này cũng không đúng)
    3. Sự khoan dung: Những người phụ nữ đẹp luôn nhận được sự sùng ái và ngưỡng mộ từ mọi người. Vì điều đó mà đại đa số những cô gái đẹp dần dần trở nên kiêu căng, thậm chí còn có quý cô "hung hăng" nữa. Những người này hay xem thường người khác, thích xoi mói, nói xấu, thích được nổi cáu, tức giận. Chẳng may mà họ có lỡ xúc phạm hay đắc tội với bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay một ai khác thì họ cũng chẳng mấy khi quan tâm để ý. (cái này thì cực đúng)
    4. Sự tín nhiệm: Do mọi người có ấn tượng không tốt về tính cách của các cô gái đẹp, cho nên dù bạn là một phụ nữ đẹp có tấm lòng lương thiện, không như bao cô gái đẹp khác thích "kiêu căng làm phách", thì bạn cũng khó tránh khỏi có nhiều người hiểu lầm bạn. Bạn phải có một sự nỗ lực rất lớn để cho những người hiểu lầm kia biết rằng phải khó lắm bạn mới có được vẻ đẹp cả về ngoại hình lẫn nội tâm. (hơi hơi đúng)
    5. Người đàn ông đứng đắn: Nguyên nhân đại để là những phụ nữ đẹp thường thích đàn ông theo đuổi mình, thích họ trở thành những "nô lệ tình yêu" của mình, sau đó mới đưa ra một sự chọn lựa, quyết định. Mà những người đàn ông đứng đắn luôn có lòng tự trọng rất cao. Nếu như người phụ nữ đẹp mà họ yêu mến không quan tâm đến tình cảm của họ, thì họ sẽ "lạnh lùng ra đi", không chút gì nuối tiếc. (cực kỳ đúng)
    6. Sự tự do: Người đàn ông nào mà lấy được một cô vợ đẹp chắc chắn sẽ cực nhọc muôn phần. Ngoài việc che chở, chăm sóc, chịu đựng, tha thứ, chiều chuộng "bà vợ đẹp" của mình còn phải luôn luôn quan tâm và đề phòng từng ly từng tý. Lúc nào anh ta cũng phải để mắt tới vợ như "hình với bóng". Điều đương nhiên là cô vợ đẹp kia sẽ không còn được tự do như trước khi kết hôn nữa, đấy là chưa kể có cô không thể "nhúc nhích" được vì anh chồng "buộc" quá chặt. (đúng)
    7. Sự yên ổn: Những phụ nữ đẹp thường có nhiều "fan" mày râu ngưỡng mộ, luôn có những cuộc "thăm hỏi" không hẹn mà đến, thường xuyên nhận được những lời mời không ngớt từ phía các "fan". Nếu một phụ nữ đẹp như bạn mà tỏ ra lãnh đạm, lạnh nhạt sẽ làm cho người ta hiểu là bạn kiêu căng, "cậy đẹp mà làm phách". Nếu bạn luôn tìm cách khước từ những lời mời, những cuộc hẹn, người ta sẽ nghĩ là bạn xem thường họ và sẽ luôn phải ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Xem ra để có được sự yên ổn phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý rất công phu. (đúng)

  6. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Này, này! Tớ Ứ liên quan đâu nhá!
  7. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác the_thoi_nhi là bác dek nào vậy nhỉ????
  8. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ê, Accounting ăn nói cẩn thận nghe không ? Xưng "dek" với ai đấy, 25 tuổi làm người tình thì hơi già nhưng trong xã hội vẫn còn là trẻ con hiểu không ? Nếu để người khác dùng nick thì nên cải chính lại, chứ còn đúng chính chủ thì còn băn khoăn làm gì nữa, có cố cũng không kiếm được thằng tử tế đâu.
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Mối tình 2 năm trước làm cậu vấp ngã,mới là thứ cậu cần,chỉ có nó mới làm thay đổi được cậu,hiện nay cậu đang chạy chốn nó phải ko?nhiều lúc cậu nghĩ đến nó đúng không?và cậu ước sự cố đó không xảy ra đúng không?mọi thứ bây giờ bắt nguồn từ đó,đến chừng nào cậu hết ám ảnh chuyện cũ đó thì cậu mới biết đến rung động tình cảm.Mà hình như người đó nằm trong số 1% chứ không phải trong số 99% kia đâu,phải không?vì nhiều quá ắt sẽ ngán.

Chia sẻ trang này