1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thích về An Giang làm việc?

Chủ đề trong 'An Giang' bởi chit84, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit84

    chit84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không thích về An Giang làm việc?

    Bốn năm về trước mình bước chân lên TPHCM này học tập mang theo với nhiều ước mơ và hoài bão về xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp (đến giờ thì ước mơ đó vẫn còn trong tôi, nhưng đó chỉ còn là một ngọn lửa cháy âm ỉ mà thôi).
    Tôi cố gắng đi tìm một lời giải cho tôi và tôi nghĩ rằng các bạn nào đã từng lên TP học không ít nhiều cũng có suy nghĩ vậy. Có phải là lối sống của TP náo nhiệt đã lôi cuốn không ít những người chúng ta? Có suy nghĩ rằng về quê chúng ta sẽ thật sự làm điều gì đó cho quê hương nhưng trong chúng ta ai đã từng đã nghĩ và đã làm thế ? Và còn nhiều nhiều lý do khác nữa ?
    Lời giải thích mong dành cho các bạn.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì, anh Bảy (chủ tịch) đang chờ bạn...
    Hay là bạn không thích lũ về hàng năm, không thích những cánh đồng lúa chín, không thích những dòng kinh xanh mát khi nước lên?
    Bạn không ở Long Xuyên chứ?
    Bạn đã trót yêu cái bụi bặm náo nhiệt của Sài thành và có lẽ không biết rằng người thành phố có nhiều khi thèm được có một miền quê để trở về, để chốn chạy?
    Âu cũng là lẽ tự nhiên khi ta thiếu cái gì đó thì ta muốn có nó...
    Hasta La Vista
  3. chit84

    chit84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Muốn về quê lắm chứ chú Bảy nhưng về dười rồi thì tôi làm gì bây giờ (tôi là lập trình viên), lương một tháng dăm ba trăm đồng không đủ để uống café và thuốc lá nữa nói chi đến chuyện vợ con và xây dựng quê hương.
    Chú Bay chu tich thong cam nhe! Hieu cho tam long cua nguoi xa que nay.
  4. chit84

    chit84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Bảy!
    Cho con xưng là con nhé, hiện con đang làm việc tại TPHCM nhưng con vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ về quê lập nghiệp. Nhưng vẫn còn nhiều điều khó lắm chú ạ. Cha mẹ con vẫn một nắng hai sương ngoài đồng ruộng đấy, thương và nhớ gia đình lắm, nhưng chú nghĩ xem khi về Châu Đốc con sẽ làm được gì bây giờ, tiếp gia đình làm ruộng hay đi làm ở cơ quan nhà nước ? con đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhất định và nhất định một ngày nào đó con sẽ về ?
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Có thể bạn sẽ giúp cho tỉnh gây dựng một khu tinh tế với Campuchia? Con sông Hậu chắc chắn vẫn sẽ mãi là một động lực mà! Tất nhiên ngay lập tức thì khó có thể nhìn thấy một lập trình viên sẽ làm gì ở Châu Đốc...
    Hasta La Vista
  6. bskhotinh

    bskhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không về xin việc trong Đại Học An Giang thử xem.
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá quan trọng chuyện đó làm gì . . .ray rứt mà không về thì cũng thế thôi. Dù bạn ở đâu, hay làm gì thì bạn cũng là người An Giang thôi. An Giang có nhiều nhân vật mà chỉ 1/3 cuộc đời sống ở AG, thời gian còn lại là ở những nơi khác như là bác Tôn, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhà văn Nguyễn Quang Sáng.. . Ai cũng biết họ chẳng làm gì to lớn cho quê hương cả, nhưng có ai trách họ đâu. Đơn giản vì họ đã là những con chim đủ lông đủ cánh, bay xa hơn những con chim khác. . . quê hương rất tự hào về họ và mong họ bay xa hơn nữa...

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  8. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    nhưng có những người bay cao bay xa, bay mãi .... nhưng chẳng bao giờ bay về quê hương
    Cha mẹ và em thì ở TP, nhưng cô dì chú bác lại ở Long Xuyên
    Em học luật, vừa muốn ở TP nối nghiệp gia đình, nhưng cũng muốn lập cái văn phòng ở LX để tư vấn cho bà con lối xóm
    luật có cho không nhỉ ??
  9. vnsol

    vnsol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Chit84.
    Ước mơ và hoài bão là luôn có ở mọi người, đặc biệt là tuổi trẻ, nó vô cùng mãnh liệt và không dừng lại bao giờ.
    Tôi không nghĩ rằng lối sống náo nhiệt của TP đã lôi cuốn ai. Thực chất là bạn đang ngày càng hoàn thiện ước mơ và hoài bão của mình đấy thôi. Còn sự lôi cuốn, nếu có, chỉ là một cái cớ.
    Và tôi nghĩ không nhất thiết phải về An Giang mới có thể xây dựng được quê hương của mình, mà ngay tại thành phố này bạn vẫn hoàn toàn có thể làm được điều đó.
    Hãy làm tốt công việc của bạn ở đây và hãy sống tốt với gia đình, hàng xóm của bạn ở quê, như vậy là bạn đã xây dựng được nhiều rồi đấy.
    --------------------------------------------
    Vietnam Network Solutions
    Được vnsol sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 13/09/2003
  10. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bác ở Hà nội vào lộn box để tranh luận rồi thì phải???

Chia sẻ trang này