1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không về quê hương làm việc?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Ural, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không về quê hương làm việc?

    Mỗi một mảnh đời đều có những hoàn cảnh riêng, tôi xin nêu lý do tôi không thể về quê hương làm việc. Mong các bạn hưởng ứng

    Suốt 6 năm học đại học (1 năm học tiếng tại Thanh Xuân, 5 năm sống trên nước bạn), chúng tôi về quê hương với chút ít kiến thức trong tay. Bọn chúng tôi gồm 2 thằng, một học ở Tiệp, một học ở Nga những tưởng về Thái Bình, có bằng ĐH, trình độ không phải loại dốt thì xin việc dễ dàng. Thằng bạn từ thủa Lê Quý Đôn nói: bọn mày học ở nước ngoài về thì khó khăn gì... Cái từ nước ngoài về sau tôi mới hiểu. Hoá ra không phải là kiến thức chúng tôi thu thập được ở nước ngoài mà là hàng hóa chúng tôi đi làm thêm mà mua được...

    Ông Trưởng phòng TC-HC mặc áo đại cán cũ, sau khi có vài lời hứa hẹn, nói bóng gió: Cậu này, bàn là Liên Xô tốt lắm đấy, có lơle đàng hoàng, hơn đứt cái bàn là cũ của tôi...
    Lứa tuổi 24 chúng tôi hồi đó đâu biết những lời bóng gió đó. Lời hứa vẫn là lời hứa...
    Chờ đợi mãi, không thấy hồi âm, chúng tôi khăn gói vào đất phương Nam - mảnh đất còn trọng những người có học.
    Sau này, những dịp xuân sang, về quê hương có dịp nói chuyện với cậu bạn cũng học Lê Quý Đôn xưa, giờ đang dạy tại một trường ĐH ở HN, cậu ta cho biết : thỉnh thoảng cũng về quê dạy tại chức, thấy [redquy trình[/red] học hành của con các quan ở TB như sau: học hết 12, dí vào một chỗ nào đó, vài tháng cho học Tại chức... vừa có việc làm, vừa có bằng đại học, các em tốt nghiệp chính quy, không có thân thế, làm sao có thể xin được việc...

    Không riêng gì TB ta, các em trẻ tuổi ngày nay, khi tốt nghiệp ĐH hiện kiếm việc làm ở các TP lớn là điều không tránh khỏi. Buồn


    Được Ural sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 04/05/2003
  2. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hêy!
    Thảo nào nghe nói ở TB có trường Đại học HaVớt. Bây giờ mới hiểu. Tôi còn nghe nói có người tốt nghiệp trường này hiện đang dạy tại đó. Cơm chấm cơm thì dạy cái nỗi gì?
  3. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Ural..
    Tôi cũng gặp 2 - 3 hoàn cảnh gần tương tự như bác kể.. tất cả tụi bạn đó bây giờ vào Vũng Tàu rồi làm ăn hết rồi (2 học hóa, 1 học xây dựng)... Tất cả tụi đó đều là những anh tài thời trường chuyên vẫn còn ở Vũ Thư.. Về mặt chuyên môn thì không có gì đáng trê trách, chỉ có điều 2 trong số đó giỏi quá, bằng cấp nhiều quá, nên không ai giám nhận...
    Còn 1 anh bạn khác ở Đông Hưng, sang CCCP (Liên Xô) học Nông Nghiệp, cuối cùng không xin được việc ở TB, chán đời bỏ lên biên giới dạy tiếng anh (!!!!!!!!!!!!!!!!!)...
    Còn nhiều cái luẩn quẩn, bầy nhầy khác làm nản lòng khi về đến TB..
    Nói chung, TB vẫn còn nhiều điều cần để làm ..
  4. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi bác Ural và ViKing học khoá nào ???
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác này chỉ có ... "nghe hơi bắc nồi chõ" . Cái vụ này thì tui biết hơn cụ Nắt. Điện Biên chớ đâu có phải là biên giới nhở. Ông bạn của cụ lên đó khai hoá văn minh cho vùng kinh tế mới, hơi bị ... hy sinh cao cả đó. Thực ra bác đó đi học Nga Xô về, có lọ mọ nhờ người quen đi xin vào dạy truòng chuyên cấp II của huyện, hay mấy trường phổ thông cơ sở nào đó nhưng cạy cục không xong nên đành lên trên đó dạy cấp III tiếng Anh. Có một lần tui gặp cụ ta xuống Hanoi theo học khoá học tiếng Anh của bọn Mỹ dành cho GV các tỉnh. Ngày đó thấy cụ ta nói tiếng Anh cũng được phết. Cụ này có năng khiếu ngoại ngữ nên chắc sẽ thành đạt trên đó.
    ĐẤT NƯỚC ĐẸP GIÀU, ĐÂU ĐÂU CŨNG LÀ QUÊ HƯƠNG.
  6. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu khẩu hiệu của bác nghe nó trướng tai quá..
  7. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa em học ở LQĐ từ năm 1984-1987. Hồi đó chưa có chuyên Tỉnh (thực ra chuyên Toán đóng ở Nguyễn Trãi)
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Rui chỉ đủ trình độ để nhớ và trích lại thôi, chứ không nghĩ ra được, nên cụ không thể nói câu này là của tôi, phạm thượng chết. Nhưng tui thấy nó cũng có phần đúng của nó, đất lành thì chim đậu, mà ở lâu ở đâu thì nơi đó sẽ thành quê hương. Thế thôi!
  9. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    À ..
    vậy bác có biết Tuấn năm đó không ??? Cả năm đó LQĐ có 1 ông đi tây...
    Ngoài ra còn tụi Thành (Viên), Giang (Đào) lớp trưởng chuyên toán hồi đó (em là Hà - Đào, bây giờ đang ở Germany)... Và còn chị Mơ béo đại tướng (đi Nga)...
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa tình cờ đọc đuợc tin tỉnh Sơn La máu cực, chi hẳn 10tr đồng /tháng lương để thuê GS, PGS, TS về công tác. Nguời có bằng ĐH cũng được tuyển thẳng vào công chức và nhiều ưu đãi khác. Thế này ối bác dân TB mò lên Sơn La lập nghiệp mất nhẩy.
    http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/187569
    Sơn La trả lương 10 triệu đồng/tháng cho GS, PGS, tiến sĩ

    Mức lương thuê chuyên gia này vừa được UBND tỉnh Sơn La đưa ra theo quyết định 66/2003 nhằm thu hút lao động trình độ cao đến địa phương công tác. Ngoài ra, nếu chuyên gia cam kết làm việc từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng thêm các chế độ đãi ngộ khác cho bản thân và gia đình.
    Những thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa cấp II trở lên được trả lương 7 triệu đồng/tháng; các nghệ nhân, công nhân kỹ thuật từ bậc 6 trở lên được trả 6 triệu đồng/tháng.
    Nếu chuyên gia cam kết làm việc từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích của tỉnh (hệ số 0,5), được giải quyết đất ở, giảm 50% tiền cấp quyền sử dụng đất, được hợp lý hóa gia đình, bố trí việc làm cho người thân.
    Sinh viên các trường ĐH chính quy tốt nghiệp loại khá tình nguyện đến Sơn La công tác được tuyển thẳng vào biên chế chính thức, sinh viên loại giỏi được bố trí theo nguyện vọng công tác cùng nhiều chính sách ưu đãi.

Chia sẻ trang này