1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không về quê hương làm việc?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Ural, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em có nhận là mình học ở Tây đâu. Tuấn Tiến 12A1 học ở Tiệp, đang ở Vũng Tàu, làm bên Gaz thì phải. Khóa đó có em Trung Anh học lớp I (hoặc H) gì đó về sau nỗi danh nghề ca kỹ...LQĐ hồi đó thì làm gì có chuyên Toán, Chuyên Toán đang ở Nguyễn Trãi, chỉ có lớp Chuyên Văn học ké vào. Hồi đó cả TX TB có 1 trường cấp III (NĐC chắc lấy từ khóa 1985 trở về sau) chú nào học kém không thi được thì Vũ Quý, Nguyễn Trãi hoặc Bổ Túc Quang Trung thôi
    Được VIKING_VN sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 05/05/2003
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mấy ông sếp ở tỉnh thì than thở: Chúng nó học xong không chịu về quê!. Dạ xin thưa các em nó về thì các bác có tạo điều kiẹn cho chúng nó không ạ. Các quan có con học ĐH thì đã sắm nhà trên HN cho các cháu có điều kiện ăn học. Trừ một số trường hợp đặc biệt, có thể nói 99% các phụ huynh đều khuyên con em mình cố gắng trụ lại thành phố nếu có thể. Ngay các thày cô dạy cấp 3 cũng khuyên học sinh như thế. Tôi chỉ thấy đa phàn các bạn về TB là SV các trường sư phạm hoặc học nghề nào đó có thể làm trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Học kỹ thuật thì về biết làm ở đâu, học khoa học cơ bản lại càng không thể. Hơn nữa về tỉnh lẻ làm việc chịu nhiều thiệt thòi lắm
    Kiên
  3. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Về quê mà để các sếp biết là giỏi, làm được việc là bỏ mẹ đó.. May thì được ra trông đê ngoài sông hồng, còn không may thì lại con trâu đi trước cái cầy theo sau...
    Các sếp toàn đại học "hàm thụ", "chuyên tụ", "tại trức" thì làm sao giám rước mấy thằng giỏi về.. kéo chúng nó về thì sợ mấy hôm sau chúng nó đá đít.. thế nên TB nó vẫn luẩn quẩn vậy..
  4. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí MOD nào xóa béng bài của tôi vậy hỉ? chơi nỏ đẹp tí nào

    [/quote]
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác VIKING_VN, Mod tôi đây còn chưa kịp ngó qua xem các bác viết gì, vì vậy có lẽ là YF đã bỏ nó xuống rồi chăng? Tôi sẽ có vài lời với YF.
    Còn với tôi, tôi không về Thái Bình, chỉ đơn giản là tôi muốn một cuộc sống tốt hơn cho tôi, và từ đó tôi có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, người thân còn nghèo khổ ở Thái Bình, điều mà nếu về Thái Bình tôi không làm được! Đơn giản chỉ có thế!
  6. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thưa bác VIKING_VN, Mod tôi đây còn chưa kịp ngó qua xem các bác viết gì, vì vậy có lẽ là YF đã bỏ nó xuống rồi chăng? Tôi sẽ có vài lời với YF.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 08/05/2003
    [/QUOTE]
    Hêy! Xin lỗi MOD tí nhé, bài của tớ ẩn mấy hôm, nay thấy nó ?otụt? béng phía sau
    Nói thêm về việc ít người Thái Lọ về quê hương:
    Không phải mẹ hát con khen hay đâu, Thái Bình có nhiều người giỏi đấy, bằng chứng là tại các TP lớn, người Thái Bình khá thành đạt. Hơn nữa Thái Bình không quá xa các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng... tại sao ít ?onhân tài? về làm việc? Một số vị có chức có quyền tại địa phương cũng không hẳn là dốt đâu, nhưng tài năng của họ sử dụng không đúng chỗ, thay vì phục vụ công tác thì tài năng ấy dùng để chiến đấu...
    Tôi từng nghe một xếp trong Nam nói rằng: đơn vị nào có 1,2 ông Thái Bình (hoặc miền Bắc thì tốt, chứ có khoảng 5,7 chú là rách việc...

    VIKING

    Được VIKING_VN sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 08/05/2003
  7. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đúng lắm, ngay như em đây, đang học nhưng mà em cũng sẽ không về thái bình đâu. Ngành kiến trúc tụi em mà về thái bình thì có mà ăn cám à, đấy là nếu được nhận, nhưng mà ai nhận em cơ chứ, khi mà con em họ thì họ cố nhét cho bằng được vào trường kiến trúc. Chán lắm cơ.
    còn việc các bác nói là học Havert thái bình toàn con ông cháu cha thì không dúng rồi, cũng nhiều người vì hoàn cảnh mà phải học ở đấy. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngay như chị em cũng đã từng học ở đó, và bả cũng đã từng khóc khi mà tâm sự với em vì phải học cái trường đó, vì cái tên Havert.
    xin lỗi các bác vì em nói thật, nhưng mà tình trạng con ông cháu cha thì em không thể nào chấp nhận được đâu. em thề không về thái bình............
    Hêy! Xin lỗi MOD tí nhé, bài của tớ ẩn mấy hôm, nay thấy nó ?otụt? béng phía sau
    Nói thêm về việc ít người Thái Lọ về quê hương:
    Không phải mẹ hát con khen hay đâu, Thái Bình có nhiều người giỏi đấy, bằng chứng là tại các TP lớn, người Thái Bình khá thành đạt. Hơn nữa Thái Bình không quá xa các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng... tại sao ít ?onhân tài? về làm việc? Một số vị có chức có quyền tại địa phương cũng không hẳn là dốt đâu, nhưng tài năng của họ sử dụng không đúng chỗ, thay vì phục vụ công tác thì tài năng ấy dùng để chiến đấu...
    Tôi từng nghe một xếp trong Nam nói rằng: đơn vị nào có 1,2 ông Thái Bình (hoặc miền Bắc thì tốt, chứ có khoảng 5,7 chú là rách việc...

    VIKING

    Được VIKING_VN sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 08/05/2003
    [/QUOTE]
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Xin nói thêm về cái thiệt thòi của người về quê:
    Không dưới 3 lần bố tôi có giấy mời đi hội thảo quốc tế. Mấy đồng chí trên TW ỉm tờ giấy mời đó đi, đến gần sát ngày mới gửi về THÁI BÌNH. Các bác biết vào những năm 80, thông tin, giao thông chậm chạp, làm sao đủ thời gian làm thủ tục. Trong khi đó mấy đồng chí kia âm thầm làm Visa... đi thay
    Kiên
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu lắm rồi bác CNN mới quay lại diễn đàn. Mấy câu thơ này là kiểu thơ Tú Mỡ, em của Tú Sụn, Tú Xương.
    Đặc trưng làng quê VN thì cũng có cái hay (tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn, đùm bọc nhau), nhưng cũng có cái không hay (đố kỵ, thóc mách ...). Không thể có cái gì perfect được, đó cũng là chuyện phình phường. Mà mình thì sinh ra và lớn lên ở quê từ nhỏ, nên cũng chẳng nằm ngoài cái quy luật đó, ie cũng có những cái đức tính tốt và ko tốt đó. Được cái nếu mình biết nhìn nhận chính bản thân mình thì sẽ có thể biết hay để phát huy, biết dở để hạn chế.
    Khi nói về quê hương thì mọi người thường hay có hai cái thái cực:
    Một là ... yêu quê hương hết mình, nếu tranh luận mà nghe thấy người khác nói xấu một phát là một mực nhảy dựng lên JUMP UP & DOWN để bảo vệ chính kiến của mình, cho rằng giọng điệu của người khác là mất gốc nọ kia.
    Trường phái thứ hai là ... chỉ nhìn tháy mặt xấu, không thấy mặt tốt. Nói đến quê hương (Thái Bình, hay Vietnam) là chê lên bờ xuống ruộng, và phát biểu ra là thể hiện sự tự ti về nơi mình sinh ra.
    Tui thì thuộc trường phái trung dung, tức là ... sitting on the fence, hay gọi là dạng lờ đờ nước hến. Nghe bác nào cứ suốt ngày chê bai TB quá, thì tui cũng thấy . Mà nghe bác nào cứ suốt ngày "quê hương rừng vàng biển bạc", thì tui cũng chỉ biết ... .
    Hê hê, nhân tiện cảnh cáo bác Nắt một phát. Hơi bị bực là bác Nắt rất chi là cực đoan chủ nghĩa đấy. Bác OFFLINE khỏi quê hương đến cả mấy mươi mùa su hào rùi mà dám tổng kết là dân làm ở TB toàn là "chuyên tụ", "tại trức". Náo . Bà chị tui làm ở TB đấy, chính quy nghiêm chỉnh, không ô dù gì. Một bác Sếp của một cơ quan huyện mà có dịp bất đắc dĩ contact tui thì cũng giới thiệu là dân đi học ở Hungary về. Tui nghĩ là số lượng sếp "tại trức" chắc ko có nhiều đâu.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [
    Mẹ em thích em về TB, làm việc, hic...lấy chồng,,..rồi sinh con hiihi ...cho nó gần nhà gần cửa....có gì, ới 1 cái là có mẹ em luôn...hic... Bây giờ em đang còn học, em cố phấn đấu làm sao em không phải về TB. là vì ngành học ngoại ngữ của em về TB em chưa rõ làm gì? mặc dù trước mắt em nhìn thấy tương lai làm giáo viên..hic..nhưng các anh các chị đi trước cũng đang trong tình trạng thất nghiệp dài dài ....chỉ tiêu đủ hết rùi...mà chỉ tiêu đó chắc có ưu tiên... mí lại em không thích làm giáo viên mới đáng đánh đòn chứ
    ngày xưa, cứ bước qua phà Tân Đệ là thấy vui sướng, nhưng bi giờ, em lại thấy nói bước qua cầu Tân đệ còn sướng hơn.....hic...Quê mình cũng giầu đẹp rồi, có nhiều thay đổi lắm rồi nhưng tại làm sao em ( và còn nhiều người nữa kia ) muốn là người xa quê hơn.....nói ra thì không được ủng hộ....nhưng mờ thực tế vẫn thế là sao?
    Thay đổi chút xíu
    THái Bình là đất ăn chơi
    Tay sách tay bút khắp nơi tung hoành.

    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 12/05/2003

Chia sẻ trang này