1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không về quê hương làm việc?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Ural, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bác nói cực đúng, không còn gì phải bàn cãi. Hầu như ngành nào cũng vậy, các bác ạ. Tôi vốn được đào tạo là giáo viên, tốt nghiệp xong định về TB làm bạn với bảng và phấn... nhưng, híc híc, thật khó... Hệ tại chức về đã lấp đầy các chỉ tiêu. Cậu tôi bảo là nếu tôi thiết tha thì cậu có thể "lo liệu", dưng mà lại cách nhà tới gần 50km lận, cũng thuê nhà, hàng tháng mới có thể về với thầy u. Thêm nữa là khả năng tài chính không cho phép... Chính vì vậy tôi đã quyết định không về... Bọn bạn cấp 3 của tôi cũng ở lại trên HN gần hết, đủ các ngành nghề... chỉ có một đứa tốt nghiệp ĐH An ninh ra làm công an thì bị phân về dù rất muốn ở lại Hà Nội.
  2. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận là tôi thuộc trường phái thứ 2 .. Tôi thấy quê tôi dở oẹt, chẳng có gì là đáng tự hào.. Nhiều lúc thấy tụi nó làm film về những thời kỳ xa xưa, tốn bao nhiêu tiền dựng cảnh, sao mà phí thế. Kể ra tụi nó về TB mà quay thì đỡ tốn bao nhiêu tiền, mà lại toàn cảnh thực, không phải vào máy tính sửa lại..
  3. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu một đất nước có nhiều con người tự ti về dân tộc của mình thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể biến thành "Con Rồng Chây Á" như nó luôn mong vươn tới.
    " Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người"
    Nhìn một cách trần trụi, cái xấu thì đầy rẫy, cái đẹp thì chẳng thấy đâu, nhưng mà ở đâu củng thế, có nhiều cái "thúi" lắm các bác ạh. Chủ yếu làm sao để giảm bớt được cái xấu và tăng thêm phần tốt đẹp là được rùi, nhưng nếu thế, ai sẽ là người giảm cái "thúi" và tăng thêm cái phần tốt đẹp ít ỏi đó nhỉ????
    Được early_bird sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 14/05/2003
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trong cái bài hát "Quê Hương" chú ghét nhất 2 câu cuối này, cháu thì lại trích ra ở đây, chắc cháu phải tâm đắc lắm. Cháu đọc cảm nghĩ của chú khi nghe bài "Quê Hương" này nhé. Click vào đây (bài thứ 3 trong cái trang đó).
    Cụ toàn OFFLINE, biết gì về quê hương, cho nên cụ phát biểu như thế tui cũng không có ngạc nhiên. Tui về quê tui thì thấy cái đập vào mắt là nhà cửa xây dựng rất đàng hoàng, đường sá hơi bị xịn. So với 20 năm trước đây thui thì cũng là một trời một vực rồi. Còn không hiểu cụ nói làm phim thời xa xưa, về TB quay ko cần dựng cảnh là thời nào
  5. iosha_vn

    iosha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ko phải chúng tôi ko muốn về TB làm việc mà về liệu có việc cho mình làm ko
    tôi có quen một số người họ nói khi đi học họ cũng có ước mơ trở về xây dựng quê hương nhưng khi ra trường về quê thì họ ko xin đc việc măc dù họ có bằng đại học bởi vi họ ko quen biết và ko có tiền, nhưng những người chỉ học trung cấp hoặc cao đẳng vì có tiền và quen biết thì nghiễm nhiên đc vào
    Thế mà QUÊ HƯƠNG luôn nói rằng chúng tôi ko chịu về làm việc ở TB
    Bên cạnh đó một số nhà đầu tư trong đó có rất nhiều người quê TB muốn về đầu tư góp phần xây dựng quê hương nhưng họ phải thốt lên rằng mình về để xây dựng quê hương mà như là đang mắc nợ họ. Họ ở đây là ai chắc các bạn cũng hiểu
    Tôi ko nói đây là tất cả nhưng đó là sự thật
    IOSHA
  6. iosha_vn

    iosha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    IOSHA
  7. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Me em bảo em về Thái bình lấy chồng là đúng rồi, còn chuyện em có về Thái Bình làm hay không đấy là chuyện của em. Các cụ ta có câu
    "Trâu ta ăn cỏ đồng ta"
    nên mẹ em nói thế là rất đúng. Mẹ em đã bảo em thế mà em không nghe đấy là nghe tội bất hiếu đấy. Em đã không về Thái Bình là mắc tội bất trung rồi, lại còn không nghe lời mẹ thì không biết tội em to cái cỡ nào đây.
    Đấy là anh nói thế. Nếu như em có thay đổi ý kiến thì cho anh biết sớm để anh còn "liệu cơm gắp mắm nhé"
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Không phải người Thái Bình. Không làm việc ở Thái Bình. Nhưng có thể sẽ về Thái Bình.
    Tôi có thể làm gì ở Thái Binh với bằng CĐSP Ngữ văn chính quy và bằng ĐHSP Ngữ văn tại chức nhỉ?
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ai cũng muốn về quê lập nghiệp nhưng đâu phải dễ để về, ra trường tôi cũng từng lang thang xin việc ơ Thái Bình nhưng ko nơi nào nhận, đâu cũng bảo la thừa người, người ta muốn cắt bớt còn khó nói gì đến nhận vào ...đi đâu tôi cũng nhận được câu trả lời tương tư. Bây giờ làm việc ơ HN, công việc cũng tạm ổn nhưng lúc nào cũng cảm thấy bơ vơ, lúc nào cũng có ý muốn về TB. Vậy các bác ai đang làm việc ơ TB biết nơi nào tuyển dụng thì đăng vào mục '''' cơ hội việc làm '''' để bà con xa gần biết, biết đâu mọi người tham gia box TB lai có cơ hội cùng làm việc tại quê hương.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } [sub]Bước chân chưa đi đã thấy mỏi ............[/sub]
  10. Buran

    Buran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bác về nhà mà xem, khu công nghiệp nó ôm lấy cái ?oThành phố mới? rồi. Quy hoạch như cục ?odung? ấy

Chia sẻ trang này