1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi lại bị đá đau thế mọi người ơi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_tien, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic em đang chán kinh khủng các bác a . Học được 1 ngày rồi mà em chẳng muốn đi tý nào cả , sao mà chẳng đc tý nào vào đầu và chẳng có tý hứng thú nào hết . Em yêu cô ấy và chỉ nghĩ cho cô ấy sau này nếu ko đến đc với em thôi !!!! Nếu gặp đc người đàn ông biết thông cảm thì chẳng sao nếu mà gặp đc cái thằng cứ hay lôi ra nhắc laị thì người khổ thân chỉ là cô ấy thôi .
    Em gọi điện nhắn tin nhưng ấy ko trả lời , viết thư thì cô ấy viết rất ngắn ngọn và ko có chút cảm súc gì cả .
    Em chẳng biết có nên cầu xin tình cảm ko ? VÌ như thế em cứ thấy mình đuối qúa .

  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Không gọi điện chúc mừng mẹ và chị gái nàng mà lại gọi điện chúc mừng mấy cô bạn của nàng à Cho bác chết, dại thế
    Thôi không loạn lên như vậy nữa, bác là đàn ông cơ mà. Nàng ý không bỏ bác đâu mà sợ,cứ từ từ, tớ là con gái nên tớ hiểu mà, giận dỗi bình thuờng của con gái thôi.... tin tớ đi
  3. blacklabelremi

    blacklabelremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua d/c nay moi thay buon cuoi, ngay 8/3 thi lai nho chuc mung nguoi khac trong khi do nguoi yeu minh day lai quen ko chuc mung???Lai chuc mung may co ban cua nguoi yeu minh lai con noi ly do la co nhieu viec qua nen quen mat (cuc ky mau thuan).Nen toi thay d/c bi nguoi yeu bo cung khong oan chut nao.
    Hy vong la ban cua d/c se nghi lai , chu neu la toi chac chan toi cho nghi luon.
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic chuyện của em chắc vô cùng tồi tệ các bác ạ .Thấy các bác nói cứ chờ đợi tg và nhắn tin rồi sẽ ổn . Nhưng em nhắn tin và viết thư thì vẫn nói yêu đương nhưng cô ấy viết lại thì cứ nhất quyết chia tay . Chiều nay em nhắn tin nội dung " Em yeu oi ! em đang làm gì thế ?Em có mệt lắm ko ? Nhớ gdsk em nhé . Chiều nay nhớ anh lắm phải ko ?? Đừng lừa dối bản thân mình em nhé ! Anh đang nhớ em lắm !!! " . Thế là cô ấy nhắn lại như sau : ''" Em không lừa bản thân mình!Đúng là em nhớ anh đấy !Nhưng điều đó có ý nghĩa gì nữa!Nó chẳng giải quyết được gì cả!Anh đừng nhắn tin cho em nữa !"
    Thật sự em đang sợ mất cô ấy lắm . Em nghĩ em chẳng làm điều gì sai cả . Ngày mùng 8-3 thì em cũng gửi điện hoa chúc mừng cô ấy . Số ĐT của chị cô ấy thì em quên mất nên chẳng nhắn tin được . Còn mẹ cô ấy thì hôm mùng 7-3 em xuống chào 8-3 em đi học nên em thấy cũng ko nên gọi điện nữa . Nhưng mà em nghĩ thoáng nên mới bị như thế .
    Em học xa nhà hic . Nếu ở gần chắc em sẽ níu kéo đc .

    Theo các bác thì em có nên gọi điện nhắn tin nữa không ???? Em có nên níu kéo không khi cô ấy vẫn ko quay lại .
    sắp đến Sinh Nhật cô ấy em có nên gửi điện hoa ko ???? Hay chỉ nên nhăn tin chúc mừng ???? Các bác tư vấn giúp em với em cảm ơn nhiều nhé . Em chẳng biết nghĩ gì lúc này nữa cả hic hic .
  5. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bác còn may,nếu bắt quả tang ny mình ....với thằng khác ngay trước mặt mình giống em thì vui nữa!hết lí do!!!!!!!
    "đời chó thật"
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, chuyện quá dễ hiểu mà cũng không hiểu.
    Thế này nhé, em bé kia của bạn chắc còn bé, với trẻ con lắm. Đọc cái thư mà phát bực mình, nói năng nhăn nhít chả đâu vào đâu cả.
    Mình là chuyên gia tâm lý đây, mình giải thích cho bạn nghe nhé. Gái sau khi xxx lần đầu với bạn trai xong nó sẽ có tự ti lắm. Trong đầu nó lúc nào cũng sợ bạn trai nó bỏ nó, chán nó, vì đã xxx với nó rồi. Tâm lý này rất là phổ biến ở các cô gái VN đấy. Chính vì tự ti như thế nên bất cứ việc gì bạn trai của nó làm nó cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Ví dụ trước kia bạn quát nó 1 câu ,nó có thể bỏ qua cho bạn. Thì nay cũng câu nói đó sẽ làm cho nó nghĩ "à chắc là vì xxx với mình xong rồi nên bây giờ anh kia không yêu mình nữa, quát mình như thế".
    Bạn gái của bạn này bỏ bạn này chính vì nó sợ bạn này bỏ nó trước đấy. Bây giờ nó bỏ bạn trước thì nó sẽ đỡ đau hơn là sau này bạn bỏ nó.
    Bây giờ bạn không nên bỏ nó, mà phải khéo léo làm cho nó hiểu là bạn vẫn yêu nó, không bao giờ bỏ nó, hay chán nó dù đã xxx với nó. Muốn thế thì lúc nói chuyện với nó lâu lâu nhớ nhắc tới con cái, nhà cửa, tương lai 2 đứa. Làm thế thì tự nhiên nó sẽ tin tưởng bạn thôi.
  7. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay quá ạ , em kính bác 5 *
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em chẳng biết lúc này nên làm như thế nào để tốt hơn cả ???? [Bây giờ em có nên nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy không ????
    Hôm nay em có viết một bức thư cho cô ấy và cô ấy trả lời lại như sau , em trích một đoạn để các bác phân tích cho em .

    Tối hôm đưa anh lên tầu , em chỉ buồn một chuyên 8-3 thôi nhưng em buồn vì anh đi nhiều hơn , lúc đó em chưa nghĩ gì , nhưng lúc sau gọi điện cho anh và bắt đầu nghĩ . Em thấy giữa em và anh chẳng có gì ổn định cả !( Em ko nghĩ đến việc sau này anh thành công hay ko , vì em biết cái gì cũng cần có thời gian , và em cũng ko phải là người cần vật chất ) Hơn nữa em thấy anh ko phải là ngươì như em từng nghĩ , từng yêu ...và cũng chẳng hiểu sao em thấy ko nên tiếp tục . Em cũng ko muốn mọi chuyện xẩy ra như thế này , nhưng em nghĩ đó là đièu em nen làm nếu như muốn cả 2 sau này đỡ phải khổ vì nhau , Em cũng ko hiểu sao em lại quyết định nhanh đến thế , nhưng em ko hối hận về quyết định này !
    Chuyện em với anh đã như thế nào , em ko hối hận . Vậy nên anh cũng đừng nghĩ ngợi làm gì ! Chuyện gì đã qua thì cho qua
    Em biết đó là vì anh nghĩ cho em ! Điều đó quan trọng , nhưng ko phải là tất cả anh ạ! Anh đừng nói là sau này vẫn gặp em !Anh làm thế để làm gì ? Để làm khổ em à ? Anh có muốn em khổ khổng .... v v v v v )
    Mà sắp đến Sinh Nhật cô ấy theo các bác em có nên gửi điện hoa về ko ??? Hay chỉ nhắn tin thôi ????Em sợ gửi hoa cô ấy không nhận thì em phải làm sao đây ????
    Các bác tư vấn giúp em với em cảm ơn rất nhiều !!!!
    Được binhanh_tqvn sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 13/03/2007
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã viết nhiều thư để nối lại quan hệ rồi mà cô gái ấy vẫn thế , có nghĩa là cô ấy đã cương quyết cự tuyệt rồi . Người ta đã như thế mình còn cố níu kéo làm chi ! Khi đã quyết định chia tay gặp nhau nữa làm chi cho nhau thêm đau khổ .
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1

    Tình hình điên loạn lên thế này rồi thì cũng khó mà có quyết định tuyệt đối được. Bác I_love_life phân tích rất hay, nhưng biết đâu lại không đúng trong trường hợp này?!
    Thôi thì đành đợi thời gian nữa nhé anh bạn.
    Sắp tới thì cứ gửi điện hoa về đi, gửi cả tin nhắn nữa Nhận hay không không quan trọng bằng việc cô nàng biết "anh ấy gửi điện hoa". Nếu tâm lí cô nàng đúng như bác I_love_life đã fân tích, mà bạn lại không gửi điện hoa về, thì dễ làm nàng hờn giận thêm lắm đó.
    Than ôi, điên lên vì tình thật là đau khổ. Nhưng bạn biết không, sau khi điên khoảng vài lần như vậy thì sẽ trở lên mạnh lắm, mạnh đến nỗi con tinh yêu thương chẳng doạ được ta nữa, mạnh đến nỗi rồi môt ngày ta thấy ta... yếu mèm với một trái tim sắt đá. Khi đó ta trơ lì, tưởng như vô cảm, và lại khát khao những fút điên loạn... Tận hưởng đi.

Chia sẻ trang này