1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi lại bị đá đau thế mọi người ơi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_tien, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đàn bà con gái lớn hơn 2 tuổi rồi mà còn kiểu giận dỗi linh tinh thế này, ông cứ kệ nó khoảng 1 tuần ko thèm gì cả xem nó thế nào! thích thì bỏ, sợ gì
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì lại nghĩ khác.
    Theo tôi hôm 8 - 3 chỉ là giọt nước làm tràn ly nghi ngờ của bạn gái cậu thôi. Bạn gái hơn tuổi cậu cô ấy chấp nhận làm người yêu của cậu nhưng tâm ly chung là vẫn luôn nghi ngơ tình cảm lâu dài cậu dành cho cô ấy. Vì nhiều trường hợp như cậu ra trường đi làm, thay đổi môi trường lại tiếp xúc thấy nhiều em xinh tươi trẻ đẹp là về bye mấy chị già đã từng gắn bó, chơi bời từ hồi đi học . Nếu cậu yêu cô ấy thật sự thì cậu phải làm một việc gì đó thật quyết liệt để khẳng định tình cảm và ý định đi đến chung kết của mình nếu không dù cô ấy có quay trở lại thì sớm muộn cô ấy cũng bye cậu thôi.
  3. orangebeetle

    orangebeetle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bỏ cuộc nếu bạn còn thực sự yêu cô ấy.
    Tuy nhiên thử áp dụng cách này, 1 tuần nhắn tin hỏi thăm liên tục, ko quan tâm đến có trả lời hay ko, trả lời thế nào. Tuần sau lặn 1 hơi, sau 1 tuần lại hỏi thăm và tuần sau lại thế. Hi vọng có kết quả.
    Chúc bạn may mắn
  4. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , bác đã thử áp dụng chưa mà khuyên người ta như thế ạ . Nếu như thế sẽ làm đối tượng bị nhờn thuốc với kiểu lặn của mình đấy bác ạ . Theo em thì bác vẫn phải gửi điện hoa , nhắn tin chúc mừng sinh nhật bình thương , vì dù sao không còn là người yêu thì cũng còn là bạn , phải tỏ phong độ một người đàn ông chứ ạ . Nhưng mà nhắn gì chúc gì thì bác phải suy tính kĩ đấy ạ . Còn lặn thì em nghĩ bác cũng lên lặn 1 thời gian( khoảng 2 tuần đến 1 thang ) để cả 2 cùng suy nghĩ và bình tâm . Nhưng em nghĩ chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu , vì bác luôn ở xa mà . Thôi chúc bác đủ nghị lực để vượt qua lỗi đau này vây .
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn là mình phải gọi người yêu bạn là "con bé" và "nó" vì đọc thư của nó mình thấy phát mệt, trẻ con và ngu không chịu nổi.Con bé kia chắc thuộc loại ngoan hiền, hơi đần đần 1 tí. Từ đầu tới cuối thư viết không có 1 cái xuống dòng. Ý tứ trong thư thì lang mang không đâu vào đâu cả. Chưa kể nó cứ nhắc đi nhắc lại 2 từ "linh cảm", "cảm thấy không thể yêu anh nữa" nghe phát mệt, đúng là gái, suy nghĩ chẳng có tí logic gì cả, lằng nhằng. Bởi thế trai có mấy người hiểu đựơc đâu.
    Mình phân tích như vậy là vì những câu xanh xanh ở trong thư của con bé kia. Đặc biệt là mấy cái câu in đậm ấy.
  6. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế có hành động gì không
  7. jongjune

    jongjune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mà khổ thế thì bác thà cắt đứt còn hơn ...níu kéo làm gì khi mà không có lòng vị tha +sự thông cảm và niềm tin...
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi nói không là có.
    Bạn gái bạn có thể vì chút nước của ngày 8-3 làm tràn ly hờn dỗi nên mới đưa ra quyết định nóng vội là cắt đứt quan hệ với bạn vậy thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chỉ cần bạn thể hiện sự quan tâm chân thành và tạo được lòng tin nơi cô ấy rồi mọi chuyện đều có thể thay đổi.
    Để mổ xẻ nguyên nhân, bạn xoáy sâu một chút vào chi tiết mà cô ấy đã nhấn đi nhấn lại "em thấy anh ko phải là người như em từng nghĩ , từng yêu ...". Chắc chắn rằng cô ấy cảm nhận thấy có gì đó khác biệt trong sự quan tâm ngày xưa với bây giờ của bạn. Có lẽ cô ấy là người khéo tưởng tượng, lại thêm cái sự cố vừa qua nữa thành ra càng thêm tự ti, càng dễ nhìn đời bằng con mắt bi quan nên mới nghĩ bạn thay đổi theo chiều hướng tiêu cực cho dù thực tế bạn ko có gì thay đổi, thậm chí còn yêu cô ấy nhiều hơn. Vậy thì bạn tìm cách mà chứng minh cho cô ấy tin rằng bạn của hôm nay cũng vẫn chính là bạn của hôm qua.
    Giải pháp nhắn tin liên tục cho cô ấy trong thời điểm này, không cần trả lời như của ai đó khuyên bạn trên kia tớ nghĩ không phải là giải pháp hay trong thời điểm này. Cô ấy đang giận bạn. Làm như thế khác gì đổ thêm dầu vào lửa? Bạn cứ tiếp tục nhắn tin, tiếp tục quan tâm đến cô ấy nhưng có mức độ thôi. Nếu cần thì có thể xin phép cô ấy để bạn quan tâm đến cô ấy như một người bạn thân thiết. Và điều quan trọng là bạn phải khiến cho cô ấy cảm nhận được sự chân thành của bạn. Điều này khó. Nhưng không có cách nào khác là bạn phải vận dụng khả năng khéo léo và nhiệt tình của bạn thôi. Sms với nội dung kiểu như bạn trích dẫn ở trên, nói thật bạn đừng tự ái, tớ thấy sến lắm.
    Còn chuyện sinh nhật. Theo tớ, tuyệt đối không nên bỏ qua vụ quà cáp. Vật chất là nhỏ nhưng ý nghĩa tinh thần thì lớn lắm bạn ạ. Bạn bỏ qua, cô ấy lại càng thêm lý do để xa bạn mãi mãi. Có thể chỉ vì "mới nói chia tay mà đã qua cầu rút ván ngay, mình biết ngay mà". Đấy, một suy nghĩ giản đơn là... tạch.
    P/s: Theo tớ phỏng đoán thì gốc rễ của tình trạng này có thể chỉ là một phép thử của cô ấy. Để xem bạn xử lý tình huống thế nào, để xem cô ấy có an tâm trao thân gửi phận cho bạn hay không.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá. Bác yêu mấy lần rồi mà vẫn gà thế này. Trước hết bác phải thay đổi cách suy nghĩ của bác đi đã. Bác nên suy nghĩ là bác đang ở vị trí của 1 thằng đàn ông đi ban phát tình cảm cho 1 đứa con gái, chứ không phải là 1 thằng con trai vừa bị bạn gái đá và tìm cách níu kéo/lấy lại cảm tình của con bé kia.
    Đến bao giờ bác thay đổi được suy nghĩ như thế rồi thì tự nhiên bác sẽ thấy bác phải làm gì.
    Con bé kia nó có làm gì có lỗi với bác đâu. Chỉ tại nó hơi đần nên nó suy nghĩ ngu ngu 1 tí, hành động ngu ngu 1 tí thôi. Bác thông minh hơn nó thì phải biết cách làm cho nó hiểu là nó ngu, nó hành động như thế là vô lý đi chứ. Còn hỏi có phải nhắn tin, có nên bỏ hay không.
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đến bây giờ tôi vẫn ko thể hiểu tại sao cô ấy nói lời chia tay với tôi . Tôi thấy con người tôi ko thay đổi , về VN tôi vẫn chứng tỏ ty của mình dành cho cô ấy rất nhiều . Và đến bây giờ cô ấy nói lời chia tay với tôi , tôi cảm thấy ko còn tự tin vào bản thân mình và thấy sốc kinh khủng .

    Nếu tôi là một kẻ sở khanh thì chắc là ko níu kéo làm gì . VÌ chúng tôi đã đi quá giới hạn . Đi quá giới hạn trong chuyện này cô ấy là người thiệt thòi chứ ??? Nhưng càng nghĩ càng thấy thương và yêu cô ấy nhiều vô hạn ! Giả sử chúng tôi ko đến được với nhau thì sau này cô ấy có hạnh phúc đc bên người yêu mới ko ? Nên tôi muốn níu kéo mối tình này !!!!
    Nhiê?u lúc tôi cũng nghĩ như các bạn . Mình là đàn ông tại sao mình phải đi xin một cô gái bố thí tình cảm cho mình ???? Thế mất phong độ và dẫn tới nhiêù cái khác . Nhưng mà bản tính tôi nhân đạo và thương người . Tôi thấy lúc này nên níu kéo tình yêu . Vì tôi yêu cô ấy rất nhiều , chứ lúc này mà buông xuôi thì quá đơn giản .

    Sáng nay tôi cũng nhắn tin và viết thư nên ko thấy hồi âm hic hic . Và chắc là SN thì tôi ko thể bỏ qua vụ này được

    Bây giờ theo mọi người tôi có nên ngừng nhắn tin một tg không ????Tôi sợ lúc này mà nhắn tin nhiều tôi chỉ sợ cô ấy tức giận mà thay số thì ăn cám . Tôi ở xa nên bất lực tòng tâm mà hic.

Chia sẻ trang này