1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi lại bị đá đau thế mọi người ơi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_tien, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mỗi tuần bạn chỉ nên nhắn tin cho cô ấy 1, 2 lần thôi. Nội dung thể hiện bạn vẫn rất quan tâm đến cô ấy, yêu cô ấy, không nhắc gì đến chuyện cô ấy đòi chia tay. SN thì tất nhiên vẫn tặng quà như mọi năm rồi...
    Kiên trì quan tâm nhưng không làm cho cô ấy khó chịu, sẽ thành công đấy bạn ạ.
  2. Vu_Tuan_Phong

    Vu_Tuan_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    em phải nói thật bác là 1 thằng đàn ông cực tốt.Con bé đó đã sai lầm.Em xl bác có lẽ em nói điều này làm bác buồn, nhưng em cũng đã từng trong hoàn cảnh như bác.Em ko dám nói là bạn gái bác cũng như bạn gái em-thoai- em cứ kể chuyện em rồi bác tự suy ra nhé. Trc em có yêu 1 ng`, yêu nhau đc hơn 1 năm cơ (1 năm 6 tháng) em và ng` ý cũng xa nhau- 1 tuần chỉ gặp nhau 2 tuần- em phải nói thật là chúng em yêu nhau rất là nhiều- và cũng đã có lúc sống như vợ chồng( chỉ trong 1-2 ngày bên nhau) và chuyện ý là kô tránh khỏi- sau vài tháng- tự dưng cô ý đòi chia tay với em-- chia tay chưa đủ mà còn đòi vĩnh biệt nữa cơ-với 1 lý do là em ít dành thời gian cho nó quá-- 1 tuần gặp nhau 1-2 lần( thế mà hơn 1 nẳm trc có sao đâu)- -- em cố cứu vãn mà cũng kô giữ lại đc-- kô có kết quả gì- sau bắt đầu em thấy nản- thì đúng lúc ý em phát hiện ra- trc khi chia tay em nó có quen với 1 thằng khác rồi- nghe kể thằng này làm cầm đồ ô tô--( giàu hơn em 1 thằng con đang mài đít trên ghế để học) - cay đắng vô cùng luôn-từ đó sợ đàn bà luôn- sau gần 2 năm em mơi giám cặp với vợ em bây h-- hồi ý tán em ghê lắm
  3. dotproject

    dotproject Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình thấy người con gái này rất thẳng thắn, có thể nói rõ mọi chuyện. Không phải ai cũng làm được điều đó khi chia tay. Theo mình lúc này bạn nên thật bình tĩnh, đừng nên cố gắng làm điều gì lúc này, bởi vì có thể nó sẽ phản tác dụng, nếu còn tình cảm với bạn, cô gái đó sẽ cho bạn một cơ hội, người ta đã nói chia tay rồi thì hãy để cho nó qua đi. Đến một lúc nào đó, khi bình tĩnh lại 2 người hãy nói chuyện với nhau, còn lúc này có lẽ im lặng là tốt nhất. Mong 2 người hạnh phúc
  4. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko nghĩ em này có bồ mới, dám lắm đấy , ko phải đa số nhưng khi con gái chia tay là có sẵn thằng khác rồi, hĩ hĩ, thấy cũng hơi nhiều đấy
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bác này. Làm sao mà hỏi nhiều thế không biết? Bác không đọc lời tư vấn của tất cả mọi người à? Bác hỏi câu này mấy lần rồi đấy. Mọi người cũng tư vấn cho bác đủ cả rồi, khuyên bác nhắn liên tục cũng có, vừa vừa cũng có, ngừng hẳn cũng có... Đủ hết mọi đường. Bây giờ quyết định là ở bác, bác thấy tin được theo lời khuyên nào thì ngả gió theo hướng đó thôi.
    Bác hỏi nhiều quá thế người đọc thấy nhàm, tệ hơn nữa là những người đã nhiệt tình tư vấn cho bác lại nghĩ bác chả thèm đếm xỉa gì đến lời người ta góp ý.
    Rõ chán cho bác! Bác bỏ ra khoảng 1,2 ngày vắt tay lên trán nghiền ngẫm lại những gì bác đã làm, cả những gì mọi người đã góp ý cho bác trên này đi. Rồi mọi việc sẽ sáng ra, bác sẽ tìm ra hướng đi riêng cho bác thôi.
    Đọc bài của bác thấy bức xúc quá, nếu có lỡ làm bác rối thêm thì bác bỏ quá cho nhá.
  6. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp em . Lúc này em cũng rất bối rối và khó sử nên có một số câu văn ko đc hay lắm mong mọi người bỏ quá đi cho em . Mặc dù em rất tỉnh táo và vững vàng trong mọi chuyện , nhưng chuyện này làm em sốc và sợ lời hứa của con gái quá .
    Sáng nay em có nhắn tin nhờ cô ấy chuyển một số dữ liệu từ usb qua cho em ( dữ liệu đó toàn những lần chúng em chát với nhau mà ) cô ấy nói cô ấy xoá hết rồi và nói đừng làm khổ cô ấy hơn nữa ! Em lúc đó tức quá biết là cô ấy nói dối liền nhắn tin lại " Sao em làm khổ anh thế hả ??? Sao em ác thế ???Một người đã từng thề nguyền sống bên anh mãi mãi mà giờ ntn??? Ai làm khổ ai hả ????Em đừng nói dối anh! Anh sẽ mãi mãi yêu em !!!! ) Em nhắn thế mà chờ đợi vẫn ko thấy gửi lại hic hic
    Các bác thấy không lúc này mỗi chuyện gửi như thế mà cô ấy ko làm ! Ko biết cô ấy còn tình cảm với em ko nhỉ ???? Em mà ko dàn hoà đc vụ này chắc em a cay con gái đến già mất ( Em nói thế các bạn gái đừng giận nhé )
    Còn chuyện cô ấy có người khác thì em ko sợ . Bởi vì em nghĩ em mới là người xứng đáng và thương yêu cô ấy nhất !!!!!!!
    Cô ấy có một người chị ruột cũng chơi thân với em và cũng biết chuyện chúng em yêu nhau và cũng tán thành chuyện tình cảm này ( Nhưng chưa biết chuyện chúng em quan hệ ) Liệu em có nên tâm sự để chị ấy tác động vào không ???
    Chắc là em sẽ ko nhắn tin nữa mà chờ đợi một tg rồi xem tình hình như thế nào .

    Quả thực về chuyện tình cảm em là con gà tồ kinh khủng nên chẳng biết làm thế này lúc này .
    Dù sao em cũng cảm ơn mọi người đã giúp em qua lúc bối rối này nhất !!!!
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là : Hoặc có bồ mới, hoặc nó sợ nó già sau khi cho cái ấy của nó cho chú ,nó không đợi được chú
    1.Gọi điện cho mẹ và chị gái em ý: thăm dò tình hình
    2.Liên hệ bạn bè em ý, hỏi xem thời gian vừa rồi em ý có thay đổi tâm sinh lý gì ko
    3.Vẫn tiếp tục nhắn tin : tuần 2,3 lần gì đó, ......
    4. Chia tay luôn , tìm em khác cho nó "lành"
  8. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, chắc nó chán phi công trẻ rồi đó mà. (Bác thử ngẫm lại xem súng ống đạn dược trước có ngon không ). Bác cũng không nên si tình quá, thiếu gì gái trẻ đẹp.
  9. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chán nản kinh khủng và chẳng biết làm như thế nào nữa . Tôi không suy nghĩ được cách giải quyết nào hay hơn nữa và có phải tôi si tình không thì tôi cũng không thể biết đc hic . Vì tôi yêu cô ấy nhiều vô cùng !!!! Tôi phải làm gì đây để níu kéo tình cảm chúng tôi ? Hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi vượt qua đau khổ này với mọi người ơi !!!! Tôi cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp tôi !!! Chuyện của chúng tôi như thế này !
    Tôi và cô ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi . Nói chung tình cảm chúng tôi tiến triển rất tốt . Cô ấy hơn tôi 2 tuổi về chuyện tuổi tác tôi cũng ko quan trọng lắm bởi vì nhìn tôi già hơn cô ấy nhiều lần . Tôi học xa nhà được 3 năm rồi và chúng tôi cũng đã hứa hẹn ra trường sẽ cưới nhau ngay rồi đi làm và cô ấy cũng đồng ý !!!
    Và caí tết vừa song tôi về VN và chúng tôi cũng đi quá giới hạn . Nhưng chuyện đi quá giới hạn làm chúng tôi thân thiết và gần gũi nhau hơn . Và trong tg nghỉ tết tôi cũng đưa cô ấy về gd giới thiệu với mọi người . Và xuống nhà cô ấy thường xuyên và gd cô ấy cũng coi tôi rất thân thiện và có thể gọi là con cũng được . Nói chung chuyện chúng tôi đc 2 bên gd ủng hộ .
    Nhưng tôi nghĩ chuyện chúng tôi chia tay cũng chỉ vì lý do hôm mùng 8-3 tôi không gọi điện chúc mừng mẹ và chị cô ấy . Mà lại đi gọi điện cho mấy đứa bạn của cô ấy chứ hic . Tôi nghĩ đó là nguyên nhân sâu sa dẫn đến chuyện chia tay chúng tôi . Vi moi năm tôi vẫn gọi điện chúc mừng mẹ và chị cô ấy . cô ấy nói với tôi là " anh có được em nên như vậy đúng ko ? Mà thực sự tôi có nhiều lý do nên quên mất .
    Trong lá thư cô ấy viết cho tôi khi tôi sang bên này tôi sẽ trích ra để mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt hơn .
    Điều này làm em đã nghĩ rất nhiều! Em thấy thất vọng và chán nản! Thấy rằng con ng của anh ko nhu em nghĩ, hoặc là em chưa thật sự hiểu con ng cua anh! Nhưng voi những chuyện đã qua (ko phải chỉ vì chuyện 8-3), em cũng ko còn ý định muốn hiểu anh nhiều hơn nữa!!! Tất nhiên chuyện hôm 8-3 chỉ là chuyện nhỏ, nó chỉ góp phần làm em thấy chản nản thất vọng! Còn cái chính là sau tất cả những gì đã xẩy ra giữa em với anh từ trước đến nay, em thấy em đã nghĩ sai! Em đã tưởng rằng em nghĩ đúng về anh, nhưng thật ra em nghĩ sai hết! Và điều quan trọng hơn, là em cảm thấy ko thể chờ đợi anh!!! Em xin lỗi vì đã làm anh nghĩ rằng em có thể chờ đợi! Và còn 1 điều nữa ko kém phần quan trọng, là em linh cảm thấy em ko thể tiếp tục yêu anh, em ko nên tiếp tục... Em ko biết suy nghĩ này từ đâu mà có, nhưng đò là linh cảm của em! Mà linh cảm của em thì chưa bao giờ sai cả! Vậy nên em xin lỗi, em ko thể tiếp tục mọi chuyện với anh dc nữa! Đúng là anh đã làm em rất hạnh phúc, anh luôn nhường nhịn em, luôn quan tâm và luôn tạo những bất ngờ cho em... nhưng ko hiểu sao em lai biết là em ko nên tiếp tục nữa! Anh đã làm mọi thứ cho em, đã đối xử với gia đình em rất tốt, bố mẹ em cũng đã rất vui vì tất cả những gì anh làm (điều mà em chưa làm dc với gia đình anh). Em nghĩ là trước đây khi em chưa nhận lời, anh nghĩ em la 1 con ng khác với em hiện tại, đúng ko? Em nghĩ là dần dần anh sẽ nhận thấy anh cũng đã sai lầm khi yêu em! Cám ơn anh về tất cả những gì đã qua! Nhưng em đã quyết định rồi, em định gọi luôn cho anh đêm hôm qua, nhưng em sợ rằng lúc đó em nghĩ sai, và sợ rằng anh ko chịu đi nữa mà quay trở lại HN! Cũng có lúc em nghĩ em se ko nói với anh những điều này, em thấy ko muốn chia tay?Nhưng giờ em biết là em sẽ phải nói với anh điều gì! Nếu như anh thật sự yêu em thì biết nghĩ cho em, thì mong anh đừng làm em khó xử nữa! Bây giờ nếu có thì em và anh chỉ liên lạc qua mail, nhưng cũng chỉ trong 1 tg thôi! Em ko muốn có sự liên lạc nào giữa anh và em về sau này nữa! Em ko muốn cả hai phải khó xử! Còn chuyện mình đã như thế nào, anh ko phải nghĩ cho em làm gì! Chuyện đó là tại em, em làm thì em chịu! Em tin là sau này sẽ có ng thông cảm với em! Sau này nếu có ai khác, em sẽ ko chọn ng em yêu nữa! Vì nếu ở với nhau, vì ko yêu nên em ko cần biết họ làm đúng hay sai, làm em khổ hay sướng, em se ko quan tâm và ko phải thất vọng! Kể cả ng ta có ko yêu em thì em cũng chẳng phải đau khổ! Còn với em thì tất nhiên em se cố gắng ko làm điều gì ảnh hưởng đến người ta . Như vậy cuộc sống dễ chịu hơn .
    I love you without knowing how, why, or even from where...
    *******************************************************************
    Trường hợp của bác tôi đã từng gặp. Con gái ý mà, khi đã tuyệt tình như thế thì có nghĩa người ta hết yêu rồi. Nguyên nhân có thể bác bị người ta chán, bác làm cho người ta mệt mỏi, hoặc bác đã bị phản bội. Người yêu bác bị hấp dẫn bởi người khác, nên còn yêu hay tìm hiểu va tìm cách lấy lại tình cảm, lòng tin của cô ấy. Thật chân thành nhé!
    Chúc bác thành công và hạnh phúc!
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến cho em . Và em đã thực hiện cách là nhờ người thân của cô ấy tác động giúp em . Và bọn em đã giải hoà được chuyện này .

    Em phải nói chuyện hơn 1h đồng hồ để tâm sự với cô ấy về tất cả . Lúc đầu em gọi điện để hỏi về công việc và dần dần mới vào chủ đề chính . Và cuối cùng em cũng cô ấy cũng tha thứ cho em !!! Sau vụ này chắc em và các bác cũng có quá nhiều bài học nhỉ hiiii .
    Bây giờ em lại được hạnh phúc rồi . Các bác chúc mừng hạnh phúc cho em nhé hiiii !!!! Em cảm ơn cả nhà !!!

Chia sẻ trang này